Đồng nghiệp của con thường xuyên ghé nhà chơi, một hôm cậu đưa ra đề nghị khiến tôi mất ăn mất ngủ

Tôi không ngờ Mạnh lại quan tâm tới bà mẹ đơn thân như tôi.

Năm nay tôi 42 tuổi, hơn nửa cuộc đời của tôi gắn với 3 chữ "mẹ đơn thân". Năm 20 tuổi, tôi mang thai nhưng bị bạn trai bỏ rơi. Anh ấy nói chưa sẵn sàng làm chồng, làm bố rồi biến mất. Ai cũng khuyên tôi bỏ đứa bé để làm lại cuộc đời, nhưng tôi không nỡ. Tôi chọn sinh con và chấp nhận một mình nuôi con khôn lớn.

22 năm qua, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc và con. Có những ngày vừa tan ca đã tất tả đón con, tối về nhận thêm việc để kiếm tiền. Cũng từng có vài người ngỏ ý muốn gắn bó, nhưng tôi đều từ chối. Tôi không muốn con phải bận lòng vì sự xuất hiện của một người đàn ông khác, còn bản thân cũng dần quen với cuộc sống chỉ có hai mẹ con.

Đến bây giờ, con đã 22 tuổi, tốt nghiệp đại học và đi làm. Tôi cứ nghĩ những năm tháng phía trước sẽ bình yên như vậy. Nhưng rồi, Mạnh xuất hiện. Mạnh là đồng nghiệp của con trai, được con tôi coi như tiền bối, năm nay 34 tuổi. Cậu ấy thường xuyên đưa con tôi về nhà sau giờ làm, thi thoảng còn ghé chơi hoặc mang ít trái cây, bánh kẹo sang. Mạnh có ngoại hình sáng, ăn nói khéo léo, công việc ổn định nên ai gặp cũng quý.

Mạnh thỉnh thoảng lại ghé nhà tôi chơi. (Ảnh minh họa)

Một lần, Mạnh đến nhà chơi khi con trai tôi đi vắng. Ra mở cửa, tôi cứ nghĩ Mạnh sẽ ra về. Không ngờ cậu ấy vẫn muốn vào nhà, ánh mắt đầy bối rối. Vài phút sau, Mạnh đứng dậy bước đến gần tôi. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu ấy bất ngờ nắm tay tôi. Theo phản xạ, tôi lập tức đẩy Mạnh ra.

Cậu ấy nhìn tôi, giọng run run như đã kìm nén rất lâu:

- Từ lần đầu đến nhà, em đã rung động với chị rồi. Em tìm đủ mọi lý do để được gặp chị nhiều hơn. Em biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng em không muốn giấu nữa. Tính ra, em kém chị có vài tuổi thôi, chuyện đó đâu có gì to tát. Chị cho em cơ hội theo đuổi chị được không? 

Tôi chết lặng, bao nhiêu hình ảnh trước đây bỗng hiện lên trong đầu. Thì ra mỗi lần sang nhà, ánh mắt đầu tiên Mạnh tìm luôn là tôi. Thì ra cậu ấy nhớ tôi thích uống trà nhài, thích ăn xoài chín, lần nào cũng xuống bếp phụ. Tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào ngoài việc yêu cầu Mạnh rời khỏi nhà ngay lập tức.

Tôi không ngờ Mạnh lại tỏ tình với mình. (Ảnh minh họa)

Đêm đó, tôi mất ngủ cả đêm. Sau hôm ấy, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ tránh mặt. Nhưng vì là đồng nghiệp của con nên Mạnh vẫn xuất hiện. Hai đứa vẫn cùng làm dự án, vẫn có lúc tan làm muộn rồi tiện đường về chung. Thỉnh thoảng, cả nhóm đồng nghiệp còn ghé nhà tôi ăn uống như trước.

Điều khiến tôi bất ngờ là Mạnh cư xử rất chừng mực. Cậu ấy không nhắc lại chuyện cũ, cũng không có bất kỳ hành động nào khiến tôi khó xử. Chỉ có điều, mỗi lần vô tình chạm mắt nhau, tôi lại nhớ đến lời tỏ tình hôm ấy.

Mang chuyện tâm sự với vài người bạn thân, tôi chỉ mong họ khuyên mình nên tránh xa Mạnh. Không ngờ ai cũng nói cả hai đều độc thân, nếu cậu ấy thật lòng thì tôi không nên vội vàng khép chặt cánh cửa trái tim chỉ vì tuổi tác hay ánh nhìn của người khác.

- Tính ra cậu Mạnh kia chỉ kém cậu có 8 tuổi, đâu có chênh lệch quá đâu. Cứ thử tìm hiểu xem sao, biết đâu lại hợp nhau. Thời buổi nào rồi, còn quan trọng gì tới tuổi tác nữa. Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều quá. 

Tuy bạn khuyên như vậy, nhưng tôi lại không nghĩ đơn giản thế. Sau hơn 20 năm chỉ biết sống vì con, tôi chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày mình nhận được lời tỏ tình từ một người đàn ông trẻ hơn, lại còn là đồng nghiệp của chính con mình.

Đến bây giờ, tôi vẫn không biết nên tiếp tục im lặng để mọi chuyện dần lắng xuống, hay nói hết sự thật với con trước khi mọi thứ trở nên khó xử hơn. Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã thấy lòng mình rối như tơ vò.

LYLY