Gái xinh Gia Lai vào T.P Hồ Chí Minh lập nghiệp, được chàng kiến trúc sư "tặng" ngôi nhà tone nâu đẹp mê, trị giá 14 tỷ

Ngôi nhà cho cảm giác rất đỗi bình yên, chữa lành.

Có những ngôi nhà được dựng nên từ nhiều năm chắt chiu, những lần tính toán thiệt hơn, những giấc mơ phải tạm gác lại rồi kiên trì quay trở về. Với chị Uyên Phương (33 tuổi), ngôi nhà hiện tại không đơn thuần là một tài sản, mà là dấu mốc khép lại hành trình nhiều năm đi thuê, là nơi lưu giữ gu thẩm mỹ của cả gia đình và là món quà mà người chồng kiến trúc sư âm thầm thiết kế riêng cho vợ con.

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng vội vã, căn nhà ngập sắc nâu - xanh, đầy vật liệu tự nhiên và những khoảng cây của gia đình chị ở Cát Lái (TP.HCM) lại mang đến cảm giác rất khác: chậm rãi, đủ đầy và có cảm xúc.

Sinh ra và lớn lên ở Pleiku (Gia Lai), năm 18 tuổi chị Uyên Phương vào TP.HCM học đại học rồi ở lại lập nghiệp. Hiện nay gia đình nhỏ của chị gồm hai vợ chồng và cậu con trai gần 3 tuổi, đang sống tại phường Cát Lái.

Ít ai nghĩ rằng trước khi có được căn nhà hiện tại, gia đình chị từng trải qua nhiều năm sống trong trạng thái “ở tạm”. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng gom toàn bộ tiền tiết kiệm và được gia đình hỗ trợ thêm để mua căn hộ đầu tiên tại Tân Phú (TP.HCM). Đó là tài sản lớn đầu tiên của hai người trẻ mới cưới.

Thời gian đầu, mọi thứ đều ổn. Nhưng sau khoảng hơn một năm sinh sống, bài toán khoảng cách bắt đầu xuất hiện. Nhà quá xa nơi làm việc khiến việc di chuyển mỗi ngày trở nên mệt mỏi. Hai vợ chồng quyết định cho thuê căn hộ và âm thầm đăng bán.

Thế nhưng hành trình bán nhà cũng không hề nhanh chóng như dự tính. “Tụi mình mất gần 3-4 năm mới thực sự quyết tâm và bán được căn hộ đó” - mẹ trẻ cho biết. Sau khi bán xong, chị Phương từng nghĩ gia đình sẽ tiếp tục chọn một căn hộ khác - thực tế hơn với khả năng tài chính lúc ấy. 

Nhưng rồi một cơ hội bất ngờ xuất hiện, hai vợ chồng biết đến khu đất nơi căn nhà hiện tại đang tọa lạc. Người thúc đẩy quyết định này lại chính là chồng chị - một kiến trúc sư luôn nuôi mong muốn được tự tay tạo ra một không gian sống đúng với tinh thần của gia đình mình.

Dù tài chính vẫn còn thiếu hụt và phải xoay xở khá nhiều, giữa năm 2024 gia đình quyết định xuống tiền mua đất. Đến cuối năm 2025, căn nhà hoàn thiện và cả nhà chính thức chuyển vào. Nhìn lại, chị cười nói tổng chi phí là “cũng… nhiều tỏi”, cụ thể tổng đất và xây nhà khoảng trên 13 tỷ.

Điều đặc biệt là, hành trình tích lũy của gia đình chị không đến từ những thương vụ đầu tư thắng lớn. Chị Phương chia sẻ: “Tụi mình đi làm rồi tiết kiệm thôi. Thậm chí có giai đoạn bán đất còn lỗ vốn”. Tiền mua nhà đến từ việc cộng dồn tiết kiệm nhiều năm, phần giá trị tăng nhẹ của căn hộ đầu tiên, gom vàng cưới và vay thêm một phần từ gia đình hai bên, không có con đường tắt. Chỉ có hai người cùng đi làm, cùng tiết kiệm và cùng giữ một mục tiêu đủ lâu.

May mắn là trong quá trình xây dựng, chị gần như không phải đau đầu về thiết kế vì chồng là kiến trúc sư. Việc của chị là đưa ra nhu cầu, phần còn lại chồng tự xử lý. Nhưng đổi lại, chị nhìn thấy áp lực rất lớn trên vai anh. Vừa vận hành công việc công ty, vừa theo sát từng công đoạn thi công vì muốn căn nhà đúng như hình dung.

Với diện tích 7m x 17m, căn nhà được định hình theo tinh thần Mid Century Modern - phong cách mà chồng chị yêu thích nhiều năm nay, kết hợp cùng những chi tiết truyền thống Việt Nam. Tông màu chủ đạo là những gam earthy: nâu, xanh lá, màu gỗ tự nhiên.

Nội thất hạn chế tối đa sản phẩm đại trà, ưu tiên đồ thủ công vì theo chị: “Đồ thủ công có hồn hơn, có câu chuyện riêng”. Cây xanh xuất hiện ở nhiều góc nhà, đúng với sở thích yêu thiên nhiên của chị. Điều thú vị là thiết kế không hoàn toàn cố định từ đầu. Chồng chị liên tục thay đổi, điều chỉnh vật liệu và nội thất trong suốt quá trình xây dựng. “Thiết kế với anh ấy chỉ để hình dung thôi, còn đến lúc hoàn thiện mình vẫn bất ngờ” - chị Phương cười nói.

Sau 6 năm chung sống, anh hiểu cả những… thói xấu của vợ. Biết vợ nhiều đồ và hơi bừa bộn nên thiết kế rất nhiều khu lưu trữ. Biết vợ thích nấu ăn nên dành hẳn một căn bếp rộng với view nhìn ra vườn cây. Và biết gia đình thích quây quần nên làm chiếc giường rộng tới 3m8.

Trước đây, vì giường nhỏ nên mẹ ngủ với con, bố ngủ riêng. Bây giờ cả nhà có thể nằm cạnh nhau, chơi cùng nhau và nếu sau này có thêm em bé thì vẫn đủ chỗ. Ngoài căn bếp và chiếc giường đặc biệt ấy, chị còn yêu từng viên gạch thủ công trong nhà và phòng tắm master đầy màu sắc.

Dĩ nhiên, không có ngôi nhà nào hoàn hảo tuyệt đối. Điều khiến chị tiếc nhất là căn nhà nằm trong khu dự án nên mặt ngoài và phân tầng phải theo quy chuẩn có sẵn, không được tự do sáng tạo. Ngoài ra, chiếc bồn tắm từng rất háo hức lại trở thành món đồ ít dùng nhất vì… không có thời gian.

Nhưng những điều đó không đủ để làm giảm tình yêu của chị dành cho ngôi nhà này. Bởi với gia đình chị, giá trị lớn nhất không nằm ở diện tích hay nội thất. Đó là cảm giác lần đầu tiên thực sự được “an cư”. Không còn sống trong tâm thế đang ở nhờ một nơi nào đó, không còn cảm giác có thể chuyển đi bất cứ lúc nào.

Đó là nơi người chồng dành tâm huyết để vợ thấy thoải mái nhất, con có tuổi thơ vui nhất. Và cũng là nơi mà mỗi ngày, sau khi bước ra ngoài với đủ áp lực, chị Phương luôn mong được quay về.

KIỀU TRANG