Gặp “ông bố sinh viên” tốt nghiệp Thủ khoa Sư phạm: Có những ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng, ăn mì tôm, uống nước cầm chừng...

Nguyễn Phúc Sơn là thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc ngành Sư phạm Tiếng Anh (Đại học Sư phạm Hà Nội 2), với điểm trung bình 3.81/4.0 và điểm rèn luyện 93/100. Vừa ra trường, Sơn đã chọn Trường THCS An Hòa (tỉnh Tây Ninh) là nơi công tác. Hành trình đến với danh hiệu thủ khoa xuất sắc của Sơn giống như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, được viết nên bởi niềm tin và nghị lực. 

Không cho phép bản thân gục ngã 

Phúc Sơn là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Bố mẹ chia tay khi cậu mới 2 tuổi, mẹ phải một mình bươn chải khắp nơi mưu sinh nên từ nhỏ, 3 chị em lớn lên trong vòng tay chăm chút của bà ngoại. Năm Sơn học lớp 11, biến cố ập đến khi chị gái đầu lỡ sinh con ngoài ý muốn. Hơn hai tuần sau khi sinh, chị bỏ đi, để lại đứa trẻ đỏ hỏn cho bà ngoại chăm sóc. Cũng từ đó, trong căn nhà nhỏ nơi vùng quê nghèo Thanh Hóa, hình ảnh một cậu học trò ôm đứa cháu trong lòng, vừa ru ngủ vừa học bài trở nên quen thuộc.

Hai cậu cháu đã bên nhau suốt thời gian dài 

Nhờ chăm chỉ học tập, sau khi tốt nghiệp THPT, Sơn thi đỗ vào Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng cậu vẫn quyết tâm bước chân vào giảng đường với hi vọng sau này có công ăn việc làm tốt. Thế nhưng, chỉ sau đó một thời gian, bà ngoại già yếu, mẹ Sơn mất sức lao động, gia đình chẳng có nguồn thu, em gái chuẩn bị thi vào đại học,... có quá nhiều lý do khiến Sơn trăn trở. Cuối cùng cậu đưa ra quyết định nghỉ học, gác lại ước mơ.

Sơn ra Hà Nội làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình, dù khó khăn vất vả với đồng lương ít ỏi, nhưng chưa khi nào Sơn cho phép bản thân gục ngã. Cậu làm đủ mọi việc lao động chân tay từ sáng tới đêm, có khi chỉ ăn mì tôm, uống nước cầm chừng để có tiền tiết kiệm gửi về nhà. Sơn biết, mình là niềm hi vọng duy nhất của gia đình, nên dù có mệt mỏi tới đâu cũng phải cố gắng.

Điều đặc biệt là ước mơ vào giảng đường đại học của Sơn chưa khi nào nguội lạnh. Trong lúc khó khăn nhất, cậu đã tìm thấy cơ hội cho bản thân khi tình cờ đọc được thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khi biết thông tin sinh viên sư phạm được miễn học phí và được hưởng chính sách hỗ trợ, Sơn lập tức đăng ký và được nhận vì có thành tích học tập tốt suốt 12 năm học.

Sơn chụp ảnh cùng mẹ trong ngày tốt nghiệp 

“Lúc ấy em như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm vậy. Khi đọc được thông tin này, em mừng reo lên, tự nhủ, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để mình tiếp tục được đi học. Em làm hồ sơ xét tuyển và may mắn trúng tuyển. Ước mơ trở thành sinh viên đã thành hiện thực”, Sơn xúc động kể lại.

Từ “ông bố sinh viên” tới danh hiệu thủ khoa xuất sắc

Lúc Sơn chuẩn bị lên đường nhập học, mẹ vẫn đi làm thuê để kiếm tiền lại hay đau yếu, em gái cũng sắp vào đại học, con đứa cháu nhỏ biết để cho ai? Cuối cùng, cậu quyết định mang cháu theo ra Phú Thọ để vừa học vừa chăm sóc. Năm 2021, chàng sinh viên năm nhất Nguyễn Phúc Sơn cùng đứa cháu trai 4 tuổi rời quê, lên đường nhập học, mang theo bao mối lo toan và cả những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ.

Sơn thuê một căn phòng trọ nhỏ gần trường, bắt đầu cuộc sống của “ông bố sinh viên” với chuỗi dài những vòng quay không ngừng nghỉ. Mỗi sáng, Sơn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đưa cháu đến trường mầm non và đón cháu lúc tối muộn. Sơn vừa học vừa làm thêm, có những ngày chỉ ngủ 2 - 3 tiếng, dạy online đến 2h sáng, vẫn chăm bẵm cháu chu đáo như một ông bố. 

Bên cạnh Sơn luôn có những người bạn đồng hành 

“Em phải sắp xếp môn học, may mắn là do có thỉnh giảng nên em học được cả cuối tuần. Em đi làm nhiều ca cũng kiếm được tiền nên cũng không còn quá khó khăn về mặt tài chính lúc ấy. Chỉ là việc nuôi một đứa trẻ thì khá khó khăn. Lúc nào cũng chỉ tranh thủ được thôi. Có những lúc cháu khóc, cậu cũng khóc vì mình còn trẻ quá mà. 

Do em học khuya nên cháu cũng ngủ trễ. Lúc em học, cháu lôi giấy ra vẽ hoặc tập viết chữ. Lúc thì cháu vẽ cậu, lúc lại vẽ hình đứa trẻ trong bụng em, rồi kêu em là người sinh ra cháu. Lúc đó em cũng chỉ biết cười kêu cháu như biên kịch điện ảnh ấy. Dù có thế nào thì hạnh phúc nhất là sau tất cả, cháu vẫn nói sẽ ở cùng em chứ không đi đâu hết”, Sơn tâm sự. 

Điều đặc biệt là ngay từ những ngày đầu nhập học, Sơn đặt mục tiêu phải ra trường nhanh nhất có thể để giảm bớt gánh nặng chi phí. Để tốt nghiệp sớm, có những kỳ Sơn đăng ký tới 14 - 15 môn, học liên tục từ thứ 2 đến chủ nhật. Hiểu hoàn cảnh của Sơn, thầy cô và bạn bè đều cảm thông, chia sẻ và chung tay giúp đỡ, thậm chí thay nhau trông cháu giúp khi cậu bận. 

Sơn đã đạt được những thành tích xuất sắc 

Vừa chăm sóc cháu vừa làm thêm kiếm tiền, lịch học lại chi chít, cậu sinh viên vẫn chinh phục bảng thành tích ấn tượng. Sơn đạt 6/6 kỳ học kỳ học bổng xuất sắc và tốt nghiệp sớm 3 năm, thay vì 4 năm theo quy định. Tháng 11/2024, Nguyễn Phúc Sơn chính thức tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc khoa Sư phạm Tiếng Anh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, với điểm trung bình 3.81/4.0 và điểm rèn luyện 93/100. Sơn còn là tác giả của hai bài báo khoa học, là chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu cấp trường, đồng tác giả báo cáo tại Hội thảo quốc tế.

Tiếp tục cống hiến và hoàn thiện bản thân 

Chia sẻ về phương pháp học tập để đạt kết quả tốt, Sơn cho biết, cậu phải tự nghiên cứu và tìm tòi nhiều thứ trước khi vào học kỳ. Cậu sẽ tìm hiểu đề cương chi tiết học phần, sẽ có chuẩn đầu ra và các giáo trình tài liệu. Sơn tranh thủ học trước và đánh dấu lại những phần chưa hiểu rõ hoặc những vấn đề cần bàn luận để trao đổi trực tiếp với thầy cô, như vậy việc ghi nhớ sẽ tốt hơn là chỉ ngồi nghe giảng.

Ngoài ra, đến gần lúc thi thì Sơn sẽ tổng hợp các tài liệu ôn tập của các khóa trước, tham khảo đề thi như thế nào, cấu trúc đề thi ra sao, dựa vào những thông tin đó và sử dụng mạng xã hội để tạo cho mình một bộ đề thi thử để làm. Do học nhiều học phần nên có nhiều môn học liên đới với nhau, Sơn thường tổng hợp và gộp chung hệ thống kiến thức lại để học. 

Nguyễn Phúc Sơn trong lễ vinh danh Thủ khoa xuất sắc 

“Lúc đầu em không kỳ vọng gì nhiều vì em học nhiều môn… Mặc dù ban đầu không kỳ vọng nhưng bước ngoặt đầu tiên là ở kỳ đầu khi em đứng nhất danh sách học bổng khuyến khích học tập và có tiền, lúc đó em mới suy nghĩ, thì ra đi học cũng có tiền nên em mới đặt mục tiêu phấn đấu là thủ khoa đầu ra của khoa. 

Dù hơi khó vì các bạn học 6 - 7 môn, mình học gấp đôi mà lại có tham vọng thế thì cũng phải cố gắng nhiều. Và cuối cùng em đã làm được, em hoàn thành chương trình sau 2 năm 7 tháng, nhưng vì chưa đủ 3 năm nên phải đợi do quy chế chỉ cho rút ngắn tối đa 2 học kỳ”, Sơn cho biết thêm. 

Một năm sau khi hoàn thành chương trình học, Nguyễn Phúc Sơn vinh dự nhận bằng khen tại Lễ Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2025. Cảm xúc của Sơn lúc đó là vui mừng khôn xiết. Dù khi đó đã nhận việc làm nhưng cậu vẫn xin về dự, chấp nhận dạy bù tổng tới 41 tiết, vì “thanh xuân chỉ có một lần vinh dự như vậy thôi”. 

Sơn vui mừng trong ngày em gái tốt nghiệp đại học 

Hiện tại, Sơn đang là thầy giáo dạy môn Tiếng Anh tại Trường THCS An Hòa (tỉnh Tây Ninh). Sơn tâm sự, trong thời gian sinh viên, cậu đi tình nguyện 6 tháng dạy cho học sinh nông thôn có hoàn cảnh khó khăn, thực sự cảm nhận được tình yêu thương dành cho các học trò nhỏ. Một phần cũng vì Sơn sinh ra từ làng, nên cậu đã chọn một trường cấp 2 ở vùng nông thôn để công tác.

“Em hi vọng bản thân có thể góp sức nâng cao chất lượng giáo dục vùng nông thôn. Em đã có dự định học cao học, nhưng có lẽ phải chờ cuộc sống ổn định hơn. Nếu một ngày khi em gái em ổn định, cháu trai khôn lớn, mẹ em đỡ bệnh hơn thì em có thể sẽ nghĩ đến chuyện đi du học. Có thể thôi, vì hiện tại em vẫn đang trong quá trình cố gắng để hoàn thiện bản thân, góp sức cho cộng đồng”, Sơn bộc bạch. 

Nhìn lại nhiều năm vất vả, thầy giáo trẻ rất trân trọng bởi quãng thời gian đó đã cho cậu những bài học của sự trưởng thành, dạy cậu biết yêu thương và cảm thông. Với Sơn, danh hiệu thủ khoa xuất sắc không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm của người thầy trẻ từng đi qua gian khó, nay quay trở lại gieo hạt tri thức, truyền cảm hứng cho những mầm xanh của đất nước.

THẢO ANH