Bắt đầu từ 0h ngày 22/6, UBND TP.Hà Nội cho phép mở cửa trở lại nhiều dịch vụ thiết yếu như cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hàng ngày. Nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về.
Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật đêm 21/6, nhiều hàng quán, cửa hàng cắt tóc… trên địa bàn TP đã bật điện xuyên đêm tất bật dọn dẹp để đón khách trở lại vào sáng 22/6.
Nhiều quán bún, phở trên đường Tô Hiệu, Nguyễn Văn Huyên đưa bát, đũa, bàn ghế ra lau dọn xuyên đêm vì lượng đồ đạc cần phải lau rất nhiều và để trong kho khoảng thời gian rất lâu.
Bát, đũa, đĩa trong cửa hàng được đưa ra lau, rửa sạch sẽ.
Trong chỉ đạo mới của thành phố yêu cầu nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán mang về.
TP Hà Nội yêu cầu các chủ cơ sở dịch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khách hàng khai báo y tế, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông tin khách hàng hàng ngày.Chia sẻ với phóng viên, Gia Thuỷ - chủ quán cắt tóc trên phố Giảng Võ (Ba Đình) cho biết, ngay khi nhận được tin TP.Hà Nội cho mở trở lại, anh đã ra cửa hàng dọn dẹp ngay trong đêm để sẵn sàng đón khách vào buổi sáng.“Ảnh hưởng của dịch, quán phải đóng cửa thời gian qua khiến cuộc sống của chúng tôi và anh em nhân viên bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, để đảm bảo phòng dịch, quán đã tuân thủ tuyệt đối việc đóng cửa. Khi nghe tin được mở lại tôi rất vui và đã báo cho nhân viên chuẩn bị từ quê lên làm lại”- anh Thuỷ phấn khởi nói.Những dụng cụ phục vụ cắt tóc được lau chùi sạch sẽ trước khi đón khách trở lại.Nam chủ cửa hàng cũng cho biết, do thời gian nghỉ trước đó kéo dài nên vợ chồng anh đã cho nhân viên tạm thời nghỉ việc. Khi cửa hàng hoạt động trở lại một số nhân viên chưa kịp quay lại để làm việc nên công việc sẽ có nhiều bận rộn. Vợ chồng anh mong muốn dịch Covid-19 nhanh chóng chấm dứt để cuộc sống sớm ổn định.
Nhắc tới NSND Lan Hương, khán giả thường dễ nhầm lẫn khi showbiz có tới 2 nghệ sĩ nổi tiếng, vừa xinh đẹp lại có nhiều vai diễn ghi dấu ấn với khán giả.
Đều là những cặp vợ chồng quyền lực của Vbiz nhưng cả Thanh Thúy - Đức Thịnh và Xuân Lan - Nguyễn Ngọc Lâm đều lần lượt phải đối diện với thực tại nghiệt ngã khi "đứa con tinh thần" của họ không thể chạm tới vinh quang phòng vé như kỳ vọng.
Từ một người đàn ông không hề biết nhạc lý, cú chấn động não kinh hoàng năm 2006 đã biến Derek Amato sống tại thành phố Denver, bang Colorado (Mỹ) trở thành một bậc thầy piano chỉ sau một đêm.
Thấy tôi không đồng ý, anh chỉ thở dài rồi ôm tôi vào lòng. Anh vẫn cười, vẫn dịu dàng như không có gì xảy ra. Tôi còn nghĩ mình có một người chồng tâm lý. Cho tới khi mọi thứ sụp đổ chỉ sau vài phút.
Tin tưởng giao thẻ ngân hàng cho con gái quản lý, người cha nghèo tại Hà Nam (Trung Quốc) bàng hoàng phát hiện toàn bộ số tiền tích cóp nhiều năm đã "bốc hơi" theo 179 bức tranh vẽ mạng.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 179/2024/NĐ-CP về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.