XEM VIDEO: Tuệ Như từng chia sẻ bị mẹ chồng chê quá cao.
Từ bịch khô, con cá ướp đến một lời cầu hôn không thể “sượng” hơn
Mới đây, ca sĩ Hồ Quang Hiếu và người mẫu Tuệ Như xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son. Cặp vợ chồng chênh nhau 17 tuổi khiến khán giả không khỏi bật cười với những chia sẻ rất đỗi chân thật. Mối quan hệ khởi đầu từ một buổi tiệc bạn bè tình cờ, đơm hoa từ những món quà “không giống ai”, cuối cùng là một cuộc hôn nhân “chớp nhoáng” mang đầy màu sắc đời thường.
Hồ Quang Hiếu lần đầu gặp Tuệ Như tại một buổi sinh nhật bạn. Thoạt đầu chỉ là cuộc trò chuyện xã giao, nhưng sau khi được ca sĩ “cho đi nhờ xe về”, anh xin Facebook để tiếp tục kết nối. Trong quá trình tìm hiểu, anh phát hiện Tuệ Như là sinh viên từ quê lên, mới đi làm, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Chính điều đó khiến anh chọn cách quan tâm theo hướng rất... thực tế: Tặng đồ ăn.
Hồ Quang Hiếu và vợ kể chuyện hôn nhân trên truyền hình.
Từ đây, loạt quà tặng như bịch khô, gà ướp, cá ướp lần lượt xuất hiện. Nữ người mẫu sinh năm 2000 chia sẻ: "Ban đầu, tôi ấn tượng với anh Hiếu bởi sự thân thiện, hòa đồng và hiền lành. Trước giờ tôi quen bạn trai, mọi người thường tặng hoa, tặng quà. Anh Hiếu tặng cho tôi bịch khô, con gà, cá ướp... toàn là đồ thực phẩm. Tôi nghĩ sao anh này tặng quà lạ quá, chắc anh phải quan tâm sức khỏe mình thì tặng đồ như vậy. Tôi dần thấy thương, có cảm xúc. Nhưng sau này tôi mới biết là vì em của anh Hiếu bán ế nên mới cho tôi".
Về phần mình, Hồ Quang Hiếu không giấu giếm sự thật đằng sau các món quà “thực phẩm cận date”. Anh nói: "Tôi có đứa em bán hàng trên mạng kêu ế. Đợt đó, tôi ở một mình không ăn hết. Tôi nghĩ tới cô này, mấy lần nói chuyện thấy cô là sinh viên từ quê lên, mới đi làm, ở nhà ăn mỳ tôm. Tôi nghĩ là mình vừa ủng hộ cậu em, vừa tặng cô này luôn. Sau chuyện tặng quà là được nhiều điểm".
Nam ca sĩ muốn "tấn công nhanh gọn".
Tình cảm phát triển nhanh chóng, chỉ sau hơn 2 tháng tìm hiểu, Hồ Quang Hiếu quyết định "tấn công nhanh gọn". Lý do, theo nam ca sĩ, là bởi tuổi tác không còn trẻ và tài chính sau dịch COVID-19 gặp khó khăn: "Tôi thấy mình lớn rồi, tới tuổi lập gia đình nên chủ động tấn công nhanh gọn. Điều khiến tôi quyết định nhanh chóng là vì sau dịch Covid-19, công việc không được như ý. Tôi kinh doanh bất động sản nhưng bị kẹt, không bán được nên cũng không có tiền. Trong khi tôi lớn tuổi và mong muốn có mái ấm gia đình. Tôi hỏi đại là 'mình sinh con mà không cưới được không, vì tài chính anh đang khó khăn, nếu được thì kết hôn luôn'. Như đồng ý nên cả hai tiến tới luôn".
Sau vài tháng yêu, lời cầu hôn được đưa ra – nhưng không theo kịch bản lãng mạn thường thấy. Thay vì khung cảnh hoa nến, Hồ Quang Hiếu chọn một buổi ăn tối, mang theo cả cháu trai để… quay video. Không một lời ngỏ ngọt ngào, chỉ có một câu duy nhất: “Đưa tay ra!”, thế là xong.
Không có màn cầu hôn lãng mạn như những cặp đôi showbiz khác, Hồ Quang Hiếu cầu hôn "lãng xẹt" khiến vợ "hận".
Tuệ Như cảm thấy như bị “thôi miên”, chưa kịp hiểu gì đã bị “chốt đơn”. Cô thậm chí còn "hận" chồng vì đi công chuyện cả ngày, tóc tai bù xù, lớp trang điểm trôi hết. Trong khi Hồ Quang Hiếu có sự chuẩn bị trước nên ăn diện chỉn chu. Dù vậy, cô vẫn đồng ý và ngay hôm sau, cả hai ra phường làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Về quê xin phép gia đình vợ cho có bầu trước mà chưa cưới
Hồ Quang Hiếu chia sẻ về quyết định tổ chức đám cưới: "Như có bầu rồi tôi mới suy nghĩ. Cô ấy bảo mình lớn rồi thì cũng không sao nhưng nhà ở quê nhiều khi người ta cũng dị nghị hay bàn ra tiếng vô, mất công làm mẹ Như buồn. Nên tôi quyết định làm lễ hỏi trước".
Kể về lần dẫn Hồ Quang Hiếu ra mắt gia đình, Tuệ Như cho biết: "Bữa đó anh Hiếu cũng bất ngờ. Tôi dẫn về, anh cũng hòa tan với mọi người luôn, ngồi nhậu nhẹt rồi hát. Mọi người cầm máy quay ổng, bảo sao ông này duyên dáng, thân thiện. Nhưng về ổng la làng lên, bảo tóc tai không chuẩn bị gì hết".
Cặp đôi có con đầu lòng nhưng mới tổ chức đám hỏi, chưa cưới.
Nam ca sĩ cho biết: "Đợt đó chở Như về quê, mình cũng ngại, chưa biết nhà cô ấy thế nào. Nhưng ngồi nhậu với gia đình nhà Như thấy nói chuyện cũng dễ. Sau đó, tôi vô xin phép, nói: Bác cho con lấy Như. Chắc cho tụi con có thể có bầu trước mà chưa có đám cưới. Tại vì cũng có một số việc tụi con chưa giải quyết được. Xong xuôi hết, sau này thoải mái tụi con sẽ làm đám cưới. Còn sắp tới sẽ làm đám hỏi trước".
Sau khi chính thức về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như bắt đầu với không ít va chạm nhỏ nhặt – nhưng đầy chân thực. Trong chương trình, cả hai “bóc phốt” nhau không ngại ngần, tạo nên những tràng cười thú vị. Tuệ Như cho biết chồng rất bừa bộn, hay lấy đồ của vợ dùng, lại không biết lãng mạn. Cô kỳ vọng chồng sẽ “có lập trường hơn, gọn gàng hơn và bớt dễ tin người”.
Ngược lại, Hồ Quang Hiếu cũng không kém cạnh khi “tố” vợ lười, hay kêu dọn dẹp không đúng lúc: "Có lúc tôi đang ngủ thì cô ấy gọi dậy bắt quét nhà, thế là hai đứa cãi nhau. Khi tôi đang tập trung nghe nhạc thì lại bảo đi dọn nhà. Nhưng hai đứa cũng khá hợp tính, chọc ghẹo nhau cười suốt ngày. Vậy nên tôi thấy cuộc sống đang khá hạnh phúc. Như tuy nhỏ tuổi nhưng cũng biết vun vén gia đình".
Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi lúc cãi vã, lúc vui đùa song nam ca sĩ thấy hạnh phúc.
Mặc dù khác biệt về tuổi tác nhưng cả hai dường như đã tìm được tiếng nói chung trong sinh hoạt hàng ngày. Hồ Quang Hiếu bày tỏ rằng anh không muốn vợ thay đổi điều gì, vì Tuệ Như dù trẻ nhưng lại sống tình cảm, tinh tế và biết chăm lo gia đình. Còn Tuệ Như, dù có lúc cảm thấy “bất mãn” với sự thiếu lãng mạn của chồng, vẫn ghi nhận sự chỉn chu, chân thành ở anh.
Nhân dịp đến với chương trình, Hồ Quang Hiếu gửi lời vừa dí dỏm vừa tình cảm đến vợ: "Những năm tới, anh mong ai cũng có sức khỏe. Em dưỡng thêm 2 năm nữa đẻ thêm đứa con nữa. Ước mong là vậy. Anh sẽ luôn hết mình với em, luôn bên cạnh chăm sóc, san sẻ, che chở". Câu nói làm Tuệ Như không kìm được nước mắt.
Nữ người mẫu nói bình thường cả hai cười đùa với nhau suốt, nay anh lại làm vợ xúc động. Cô kể: "Thời điểm sau khi sinh em bé, tôi bị đau bụng. Anh Hiếu vô trong bệnh viện, anh ôm cái đầu tôi, anh bảo: Thôi, đừng đẻ nữa. Kiểu anh xót mình. Tự nhiên lúc đó mình thấy thương". Hồ Quang Hiếu cho biết, vợ sinh lần đầu nên cũng lo lắng, không biết sinh mổ hay sinh thường. Nhìn cô khóc, anh thấy tội. Và chứng kiến cuộc sinh mổ của vợ, anh cũng sợ. Khi mẹ và em bé khỏe lại rồi anh mới thấy an toàn.
Tuệ Như rơi nước mắt, xúc động vì chồng xót mình khi sinh con.