"Hoa hậu độc nhất vô nhị Việt Nam" mát tay trồng quả ngọt trên sân thượng "lâu đài trắng" 1.000m2

Thường ngày, “nàng hậu không tuổi” thường thích thú thưởng trà trên sân thượng, nơi có nhiều cây trái cô tự tay vun trồng.

Giáng My - “hoa hậu độc nhất vô nhị” khi đến nay vẫn là người duy nhất đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng vào năm 1992 sau hơn 30 năm. Cô hiện có cuộc sống sung túc trong biệt thự trắng to như “lâu đài”, rộng đến 1.000m2 ở TP.HCM. Thường ngày, “nàng hậu không tuổi” thường thích thú thưởng trà trên sân thượng, nơi có nhiều cây trái cô tự tay vun trồng.

Mới đây, Giáng My khoe: “Mát tay ăn quả ngọt là có thật nhé các bạn. Mới vài tuần trước khoe hoa, giờ đã có quả để ăn rồi nè các bạn”. Thành quả là trái thanh long xinh xắn đã sắp đến độ thu hoạch sau vài tuần trổ bông lớn. Nhiều bạn bè khoái chí với món nông sản ngon ngọt của Giáng My, trong khi cô dí dỏm cho biết: “Không dám ăn, toàn để ngắm”.

Vài tuần trước, Hoa hậu Giáng My khoe đóa hoa thanh long vừa nở rộ. Giàn cây trên sân thượng được thiết kế bằng khung sắt uốn lượn, tạo nên một không gian vừa mộc mạc vừa lãng mạn như phim.

Những bông hoa thanh long trắng ngà bung nở đầy kiêu hãnh trong vườn. Cây được leo lên khung sắt trắng tinh tế, hòa quyện cùng mảng xanh của lá, mang lại cảm giác yên ả như chốn nghỉ dưỡng riêng tư giữa phố thị.

Nay trái thanh long đã phát triển gần đến độ thu hoạch. Giáng My tươi tắn thành quả trồng trọt của mình, giữa sắc xanh tươi mát của khu vườn cây trên cao. Góc sân thượng tuy nhỏ nhưng tràn ngập sức sống, là nơi cô kết nối với thiên nhiên mỗi ngày.

"Nàng hậu không tuổi" như hòa vào không khí trong lành, bên trái thanh long căng tròn. Cây cối được cô cẩn thận uốn theo đường viền giàn, tạo nên một khu vườn trên cao vừa duyên dáng vừa gọn gàng.

Vừa qua, mỹ nhân 7x cũng khoe giàn bầu sum suê của mình: “Ngày hôm nay nếu mà My không khoe vườn bầu thì thật sự là có lỗi lớn với các bạn lắm!”

Hệ giàn bầu được chăm chút kỹ lưỡng, dây leo tỏa đều như những vòm xanh rủ bóng giữa không trung. “My có thể dùng cái từ sao nhỉ, gọi là đại-đại-đại thu hoạch!”, cô vui vẻ nói.

Góc nhìn từ dưới lên cho thấy giàn quả phủ kín đầu, từng trái dài đung đưa trong nắng. “Những quả bầu to, bầu nhỏ nhiều lắm”, nàng hậu thích thú.

Từng trái khổ qua lủng lẳng giữa tán lá, xen kẽ với bầu. “Nhà My cũng có trồng mướp đắng vào xen kẽ như thế này để ăn cho đỡ chán", cô chia sẻ.

Nụ cười tươi rói của Giáng My khi đứng cạnh trái bầu to vượt mặt, “đại thu hoạch” đúng nghĩa. Khu vườn trên cao đầy ánh sáng nhưng vẫn tỏa bóng mát nhờ những giàn cây.

Giàn mướp đắng và hoa thiên lý phủ kín khung sắt trắng, tạo nên một vòm xanh mướt giữa trời. “Hoa thiên lý đó. Cái màu của hoa thiên lý nó hơi bị lẫn vào lá nhưng mà nhiều lắm ấy”, Giáng My cho biết.

Sân thượng lát gạch caro trắng đen, kết hợp cùng bộ bàn ghế mây đen tạo nên không gian thư giãn ngoài trời lý tưởng. Từ đây, có thể ngắm trọn giàn rau xanh mướt vắt ngang qua hiên nhà.

Tại sân thượng, Giáng My thường ngồi thư giãn một mình, thưởng trà, ăn nhẹ cùng mẹ hay những người bạn của mình. Nơi đây được cô bố trí rất xinh xắn, phía sau là sofa xanh cobalt nổi bật giữa khu vườn nhỏ rợp cây xanh.

Tấm thảm cỏ nhân tạo phủ đều nền tạo cảm giác như đang ở resort giữa lòng đô thị, không gian lý tưởng để thư giãn và tận hưởng trái cây sạch nhà trồng.

ANNE