Hồng Đào độc thân trẻ đẹp ở tuổi 63 nhưng thừa nhận lén dùng app, 2 con không được hưởng "gia tài" lớn từ mẹ

Hồng Đào cũng chia sẻ, trước kia cô ăn uống rất kỹ lưỡng nhưng từ khi gặp vấn đề sức khỏe, cô đã thoải mái tận hưởng hơn.

XEM VIDEO: Hồng Đào vui vẻ chia sẻ một ngày bình thường của mình, đi chợ cùng mẹ và con gái.

Hồng Đào gặp vấn đề sức khỏe nên giờ tận hưởng, ăn thoải mái hơn xưa

Mới đây trong chương trình T-Talk show, Hồng đào có nhiều chia sẻ về chuyện “ăn ngon, mặc đẹp, yêu đời”. Ở tuổi 63, nữ nghệ sĩ đang có cuộc sống tự do, thoải mái khi 2 con đã trưởng thành. Cô cũng được nhiều bạn bè, nghệ sĩ và khán giả khen ngợi về vẻ ngoài trẻ đẹp, tươi tắn. 

Tuy nhiên trong cuộc trò chuyện, Hồng Đào thừa nhận: “Khi chụp một bức hình gì xong là tôi phải sửa cho sáng lên, vô app lén lút. Con gái nói tôi: Tại sao mẹ cứ phải post những tấm hình như thế này mà không phải những tấm hình tự nhiên hơn? Tôi nói: Tụi con còn trẻ, chụp tấm nào cũng đẹp nhưng mẹ thì không. Nó bảo: Không không không, đẹp lắm, mẹ cứ post bình thường đi”.

Hồng Đào vẫn trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 63.

Hồng Đào cũng luôn để ý đến vẻ bề ngoài cũng như vấn đề ăn uống. Cô chia sẻ: “Từ khoảng 5-7 năm kể về trước, tôi ăn rất là kỹ. Tôi thường xuyên cân và xem các chương trình về sức khỏe để ăn đúng. Tôi nghĩ không chỉ mình tôi đâu, phụ nữ thường là như thế. 

Tuy nhiên, tôi có một số vấn đề về sức khỏe nên tôi nghĩ mình phải tận hưởng cuộc đời hơn như thế. Và cái body đẹp bây giờ không phải là điều quan trọng nhất nữa. Tôi cũng rất thích ăn, tôi có một nhóm bạn, cứ tiệm nào sang trọng hay ăn ngon là vô thử. Những món ăn ngon của gia đình là tôi ăn hết mọi thứ”.

Cô có cuộc sống độc thân vui vẻ, thường xuyên tận hưởng bên bạn bè.

Về chuyện ăn mặc, Hồng Đào có rất nhiều quần áo và giày dép. Tất cả những đồ diễn, lên sân khấu cô vẫn giữ cho tới ngày hôm nay. Khi được hỏi hai cô “công chúa” có được hưởng gia tài này từ mẹ không, nữ nghệ sĩ cho biết: “Không, vì tụi nó cao hơn tôi nhiều, chân chúng bự hơn. Con tôi cứ mở tủ giày ra lại nói: Ôi trời ơi, tại sao mẹ lại size 6.5. 

Con bé út - Tí Tẹo lén lút lấy một đôi của tôi đi nhưng chịu không nổi vì quá chật, nó ham hố thì nó đi thôi. 2 đứa con gái mà không thể nào nong vô cho được. Nhưng mà gu của tôi cũng khác tụi trẻ mà”.

2 con gái không được hưởng "gia tài" quần áo, giày dép của Hồng Đào vì không thể nào vừa được đồ của mẹ.

Trong cuộc sống, Hồng Đào cho biết cô học ở các con rất nhiều, mặc dù cô cũng dạy dỗ chúng. Cô tâm sự: “Những năm này thế giới rất là khác, mình không thể nào áp suy nghĩ của mình vào chúng. Có những câu chuyện các con tôi nói đúng thì tôi phải nghe”.

Ngay cả trong gu ăn mặc, cô cũng nghe lời con: “Có một đợt đầm hoa giảm giá nên tôi mua vài ba cái. Một bữa đi ăn tiệc, con tôi nói: Mẹ, không áo đầm hoa và môi son đỏ nha!”

Nữ nghệ sĩ cũng được con góp ý chuyện ăn mặc.

Nữ nghệ sĩ kể chuyện “vía” của đôi giày khi lên sân khấu

Tại cuộc trò chuyện, Hồng Đào tiết lộ cô có sở thích mua giày và có cả bộ sưu tập giày. Với quần áo, cô không có quá nhiều vì những vai diễn của cô không cần quá sành điệu nhưng giày thì cô không cưỡng lại được. 

Hồng Đào kể: “Tôi có cái tính là đôi giày nào cũng mê nhưng mua về cứ để đó. Có những đôi đến giờ tôi vẫn chưa đi, cuối cùng vẫn đi những đôi nào thoải mái nhất. Cho nên có những người nói ‘Sao đôi giày này chị đi hoài vậy?’ Nhưng mà đôi này thoải mái nhất thì tôi đi thôi. 

Bây giờ thì tôi bớt mê rồi, chứ ngày xưa tôi canh sale, tôi rất ít ngủ, khoảng 3-4 giờ sáng là vô gian hàng online, đôi khi cũng có những giá hời. Tôi mua về ngắm những đôi giày long lanh, lóng lánh, cái gót xinh của nó. Bây giờ có những đôi bỏ ra tôi có đi được đâu, đau quá nên lại cất. Nhưng mà nó đẹp!”

Hồng Đào thừa nhận thú mê giày, từ lúc còn ở Việt Nam.

Nữ nghệ sĩ cho biết, “bệnh” mê giày của cô có từ lúc ở Việt Nam. Cô từng đứng mê man ở chợ Bến Thành dù đã có đủ loại giày rồi. Với Hồng Đào, đôi giày với nghệ sĩ rất quan trọng, thậm chí có “vía”. Cô tâm sự: “Khi mình chuẩn bị bất cứ một vai nào thì đều rất kỹ lưỡng, phải học tuồng, thuộc tuồng, đi đúng giờ… tất cả mọi thứ. Nhưng mà đôi khi nó cũng có tâm linh ở đó. 

Có những đôi giày khi mình bước ra sân khấu thấy vui vẻ, khán giả ủng hộ. Có những bộ đồ ‘nhẹ vía’, ra là khán giả hưởng ứng liền. Không phải tôi mà rất nhiều nghệ sĩ từng nói thế. Có những bộ đồ rất đẹp mà ra nó bị làm sao đó, ra sân khấu mình cứ bị cà lăm rồi thế này thế kia. Tôi có một chút xíu tâm linh là bộ đồ, đôi giày có ‘vía’ với nghệ sĩ. Nhưng điều quan trọng nhất là mình phải trau dồi tất cả mọi thứ”.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ điều liên quan tới "tâm linh" với người nghệ sĩ qua đôi giày, trang phục.

Hiện tại ở tuổi 63, sau lần ly hôn với Quang Minh, Hồng Đào đã lấy lại tinh thần và luôn giữ cho tâm hồn sự lạc quan. Cô thấy mình hạnh phúc, đủ đầy, có thời gian dành cho sở thích và đam mê diễn xuất. Sau biến cố sức khỏe, Hồng Đào ngày càng trân trọng hơn cuộc sống và tìm kiếm niềm vui cho bản thân, bên gia đình, bạn bè.

ANNE