Houtong - Thánh địa mới toanh dành cho những `kẻ cuồng mèo` ở Đài Loan

Ngôi làng Houtong thu hút một số lượng lớn du khách trong và ngoài nước với kiến trúc đường sắt cũ và những chú mèo hoang thân thiện, hài hước, đáng yêu.

Mỗi ngày có hàng nghìn khách du lịch kéo tới Houtong để ngắm và chơi với mèo. Ảnh Dinh Hang's Travels

Nếu bạn chưa biết thì Houtong là một ngôi làng nhỏ nằm bên bờ sông Keelung thuộc quận Ruifang, thành phố Tân Bắc, cách Đài Bắc khoảng 1 tiếng đi xe ôtô, nơi này từng khá đông đúc nhờ có mỏ than lớn nhất Đài Loan. Nhưng vào những năm 1990, ngành than đi xuống, nơi này dần trở nên vắng vẻ do công nhân bỏ về thành phố lớn kiếm việc, để lại ngôi làng neo người buồn tẻ.

Cho đến tận năm 2008, một nhóm bạn trẻ làm tình nguyện đã tới đây để giải cứu những chú mèo, họ đăng tải các bức hình đáng thương, và cả dễ thương trên mạng xã hội để tìm kiếm sự giúp đỡ. Sự việc này đã lan rộng khắp nơi, thu hút không ít sự quan tâm của mọi người và vô tình khiến Houtong trở thành "thánh địa" của loài mèo ở Đài Loan. Không thể phủ nhận, từ khi có những chú mèo, ngôi làng này bỗng trở nên đáng yêu hơn hẳn.

Số lượng mèo có mặt ở Houtong còn đông hơn cả số người ở ngôi làng này. Ảnh somewhereonlywego.com
 
Được biết, có khoảng hơn 100 giống mèo đang sinh sống, và số mèo này ngày càng tăng lên do tình trạng "vỡ kế hoạch" vô tội vạ. Bạn có thể bắt gặp chúng nằm dài trên bậc thang, đang ăn, thản nhiên cho con bú hay hưởng thụ ánh nắng mặt trời khắp mọi ngõ ngách.
 
Mèo ở đây có nhà cửa đàng hoàng, được cho ăn, mùa đông còn có chăn êm, nệm ấm,... nên khách du lịch không được tự ý cho mèo ăn thức ăn lạ, không đuổi bắt mèo, chụp hình thì phải tắt đèn flash, để tránh làm các "hoàng thượng" khó chịu.

Vì người dân ở Houtong sống chủ yếu dựa vào...mèo, mèo cũng chính là nguồn thu dịch vụ du lịch, nên tới đây, có thể tìm thấy các quán ăn vặt quanh làng với các sản phẩm lưu niệm, đồ ăn,... toàn hình mèo. Không những thế, mọi ngôi nhà cũng đều được trang trí theo concept hết sức đáng yêu.

Ngay cả những chiếc cầu đi bộ từ chỗ trạm dừng chân băng qua đường ray xe lửa cho đến sườn đồi của ngôi làng được trang hoàng đẹp đẽ với những bức họa hoàn chỉnh và điều này mang đến một cái nhìn khác biệt về những con mèo nơi đây.

 Ngôi làng với những bức họa bích về mèo rất đáng yêu. Ảnh lonelyplanet

Ngoài ra, còn có rất nhiều hoạt động được bố trí cho du khách khi đến viếng thăm làng Houtong như đi bộ dưới lòng đất để trải nghiệm những điều kiện làm việc của thợ mỏ và để có đực một cơ hội chạm vào một thanh vàng 200,3 kg. Du khách còn bị hấp dẫn bởi sự kết hợp của tòa nhà thuộc địa cũ và các di tích của ngành công nghiệp khai thác than.

Để tới được Houtong, tiện nhất là bắt tàu từ ga Taipei, tuyến Yilan, di chuyển trong vòng một giờ là sẽ đến. Đừng lo bị lạc, vì có hàng loạt biển chỉ dẫn hoạt hình siêu đáng yêu xuất hiện khắp nơi. Hãy đến thật sớm để tránh những ngày cuối tuần đông khách để chơi với mèo cho thật thoải mái nhé!.

Một số hình ảnh về ngôi làng mèo Houtong:

Ảnh somewhereonlywego.com

 

Ảnh somewhereonlywego.com

Ảnh lonelyplanet

Ảnh Dinh Hang's Travels

Ảnh Dinh Hang's Travels

Thu Hằng tổng hợp