Huyền Lizzie nói về con trai 11 tuổi: "Tôi yên tâm cho Nem học trường công, chưa nghĩ đến việc cho con đi du học"

Hình ảnh Huyền Lizzie đưa con trai lớp 6 đi khai giảng nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Netizen đều dành lời khen cho nhan sắc trẻ trung của mỹ nhân VTV cùng cậu con trai khôi ngô.

Con trai Huyền Lizzie tên là Gia Huy (tên thân mật ở nhà là Nem), sinh năm 2015. Là con của người nổi tiếng, ngay từ khi còn nhỏ, Nem đã luôn nhận được sự chú ý của truyền thông và khán giả. Cậu bé sở hữu ngoại hình "sao y bản chính" từ ánh mắt tới khuôn miệng xinh xắn. Bộ ảnh Nem tốt nghiệp lớp 1 từng gây sốt mạng xã hội, khiến trái tim nhiều netizen tan chảy khi tạo dáng đúng chuẩn hot boy, ánh mắt lạnh lùng, thần thái cuốn hút… không thua kém người mẫu chuyên nghiệp. 

Huyền Lizzie đưa con trai 11 tuổi đi khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm nay.

Nhan sắc gây sốt của bé Nem thời điểm học lớp 1.

Năm nay, Nem đã bước chân vào cấp học mới - cấp trung học cơ sở. Cậu bé càng lớn càng điển trai và khôi ngô hơn. Bức ảnh Huyền Lizzie đưa con trai lớp 6 đi khai giảng cũng ngay lập tức trở thành tâm điểm của mạng xã hội. Nhiều người nhận xét với ngoại hình nổi bật này, Nem rất thích hợp để theo chân mẹ bước vào showbiz. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, Huyền Lizzie lại tiết lộ quý tử của mình không đam mê nghệ thuật, cậu bé chỉ mơ ước trở thành cầu thủ mà thôi. 

- Hai mẹ con có chuẩn bị gì để tham gia lễ khai giảng đầu tiên của cấp trung học cơ sở không?

Không có chuẩn bị cầu kỳ gì đâu, chỉ là hai mẹ con sẽ dậy sớm hơn ngày thường thôi. (Cười) 

Khai giảng năm nay, tôi thấy con hào hứng, dạn dĩ hơn, chủ động làm quen các bạn nữa. Hồi khai giảng ở cấp 1, do còn nhỏ nên tôi thấy con khá rụt rè. Đặc biệt, khai giảng năm nay có mẹ đưa đi nên con cũng vui vẻ hơn. Bởi vì bận rộn lịch quay, không phải năm nào tôi cũng có thể đưa con đi khai giảng. Lúc nào có mẹ đi cùng, Nem cũng vui hơn hẳn, vừa tự hào vừa ngóng theo mẹ. 

Khi con trai gia nhập khối nghỉ hè, Huyền Lizzie dành nhiều thời gian cho con nghỉ ngơi và đưa con đi chơi.

- Nem đang theo học trường công hay tư, chị có dự định cho con ôn luyện để thi trường chuyên ở cấp trung học phổ thông? 

Hiện tại, Nem đang học trường công. Bản thân tôi cũng mong con mình sẽ học giỏi, có thành tích tốt, không bị tụt lại phía sau. Nhưng đồng thời, tôi cũng không muốn gây áp lực lên con vì thấy các bạn nhỏ hiện nay phải học rất nhiều, dễ bị stress.

Tôi cố gắng tạo cho con mình một tinh thần thoải mái nhất trong học tập. Tôi cũng định hướng cho con khám phá sâu hơn những môn học mà con yêu thích nhưng không bắt buộc con phải theo ý của mẹ. Trong từ điển của tôi không có câu "con phải cái này, phải cái kia" mà chỉ có câu "con muốn cái gì" và tôi sẽ hỗ trợ con phát triển những điều con muốn theo hướng tích cực. 

Con trai Huyền Lizzie có vẻ ngoài điển trai, thư sinh.

- Hiện nay có khá nhiều gia đình lựa chọn trường tư cho con, điều gì khiến chị cho Nem học trường công?

Tôi thấy trường tư hiện nay giáo dục tốt, tạo môi trường song ngữ cho con, cơ sở vật chất lại khang trang và sạch sẽ. Vậy nên, các gia đình chọn cho con học trường tư cũng là một điều dễ hiểu. Nhưng học trường tư cũng cần phải có kinh tế tốt. Đôi khi mình không chắc chắn có thể cho con theo học được từ mẫu giáo cho tới đại học. 

Còn với trường công, tôi thấy con hoà nhập dễ hơn, phải tự lực nhiều hơn... Điều này sẽ giúp con có nhiều kinh nghiệm sống hơn. Hiện tại, cơ sở vật chất của trường công cũng đã được nâng cấp, thầy cô giáo tuyệt vời nên tôi cũng yên tâm cho con theo học trường công. 

Bé Nem còn có nụ cười răng khểnh nổi bật.

- Vậy chị có dự định chuẩn bị một khoản kinh tế để con có thể đi du học trong tương lai? 

Tôi chưa nghĩ đến việc cho con đi du học tại thời điểm hiện tại. Nếu sau này con học đủ giỏi hoặc con thích, và điều kiện kinh tế cho phép thì lúc đó tôi sẽ tính sau.

- Nem có thể hiện mình yêu thích các môn xã hội, khoa học hay muốn theo đuổi nghệ thuật không? 

Con không thích nghệ thuật, chỉ mê thể thao. Lúc nào con cũng nói sau này con sẽ làm cầu thủ bóng đá. 

Cảm ơn chị, chúc hai mẹ con thật nhiều sức khoẻ!

BĂNG CHÂU