Một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại quận Phong Nguyên, thành phố Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) hồi tháng 3 vừa qua đang gây xôn xao dư luận. Người đàn ông họ Phó (62 tuổi) bị cáo buộc dùng liềm cắt cổ bạn gái họ Kỷ (42 tuổi) sau khi không chấp nhận lời đề nghị chia tay. Sau khi gây án, nghi phạm chở thi thể nạn nhân đến đồn công an trình báo. Cơ quan công tố đã truy tố ông Phó về tội giết người.
Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, khoảng 16h ngày 13/3, bà Kỷ lên xe của ông Phó tại nhà riêng ở quận Vụ Phong. Hai người sau đó di chuyển đến một bãi đất trống gần Nhà máy nước Phong Nguyên để nói chuyện.
Đến khoảng 18h cùng ngày, bà Kỷ tiếp tục bày tỏ mong muốn chấm dứt mối quan hệ. Không chấp nhận quyết định của bạn gái, ông Phó được cho là đã lấy một chiếc liềm giấu sẵn phía sau ghế phụ trên ô tô rồi bất ngờ tấn công vào vùng cổ của nạn nhân.
Cú tấn công khiến bà Kỷ bị vết thương hở nghiêm trọng ở cổ, khí quản bị cắt đứt, đồng thời bị rách cằm và tay trái. Nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.
Khoảng 19h30 cùng ngày, thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu, ông Phó lái xe chở thi thể bà Kỷ đến trước cổng đồn công an Ông Tử thuộc Phân cục Công an Phong Nguyên để trình báo vụ việc. Khi lực lượng y tế đến hiện trường, nạn nhân đã không còn dấu hiệu sinh tồn.
Quá trình điều tra cho thấy bà Kỷ được nhận làm con nuôi từ nhỏ. Sau khi vụ án xảy ra, mẹ nuôi và con trai của nạn nhân đã thông qua luật sư gửi đơn tố giác.
Sau khi hoàn tất điều tra, Viện Kiểm sát Đài Trung đã chính thức truy tố ông Phó về tội giết người. Vụ án hiện đang được cơ quan tư pháp tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.