Vốn nổi tiếng là "đại gia ngầm" trong giới showbiz với những bất động sản trải dài từ những căn biệt thự rộng rãi tại TP. HCM, nhà đất giá trị ở quê chồng Hải Phòng cho đến cơ ngơi thơ mộng tại Đà Lạt, nay Vy Oanh lại gây chú ý khi chia sẻ về không gian sống hiện đại nhưng không kém phần gần gũi với thiên nhiên của cô tại Mỹ.
Được biết, gần đây nữ ca sĩ sang Mỹ từ cuối năm 2025 để phụ giúp công việc kinh doanh của chồng, cô cũng chạy show và chăm lo cho các con. Giọng ca Đồng xanh khẳng định gia đình mình vẫn ở Việt Nam, chỉ bay đi bay lại. Tại Mỹ, ngôi nhà nơi vợ chồng nữ ca sĩ sinh sống ghi điểm nhờ thiết kế thông thoáng và đặc biệt là khu vườn rực rỡ sắc hoa.

Vy Oanh hóa "nông dân" giản dị, chăm sóc cho vườn hoa của mình, cô bày tỏ: "Mấy hôm nắng quá, mấy em hơi tơi tả… chăm lại chút chắc sẽ xinh hơn".

Khung cảnh khu vườn của nữ ca sĩ rất đỗi lãng mạn, với rất nhiều loài hoa đang độ xuân thì khiến chủ nhân rất thích thú ngắm nhìn mỗi ngày.

Giàn hoa giấy rực rỡ sắc hồng leo bám trên khung gỗ trắng, tạo nên một bức tường hoa lộng lẫy và che chắn khéo léo cho diện tường nhà. Những chùm hoa giấy dưới ánh nắng gắt vẫn giữ được màu sắc tươi tắn, là điểm nhấn hút mắt mạnh mẽ nhất trong tổng thể thiết kế cảnh quan sân vườn.

Cận cảnh những đóa hoa phong lữ thảo với sắc hồng đậm rực rỡ, một loài hoa phổ biến tại các vùng khí hậu ôn đới nhờ khả năng nở bền và chịu nắng tốt. Những cánh hoa mỏng manh đan xen tạo thành từng chùm tròn đầy, mang lại vẻ sinh động và cảm giác ấm áp cho không gian ngoại thất của ngôi nhà.

Những chùm phong lữ thảo hồng rực buông rủ trên cành tạo nên khoảnh khắc thú vị. Đây là loài cây được nữ ca sĩ ưu ái trồng nhiều trong vườn nhờ đặc tính dễ thích nghi và tần suất ra hoa dày đặc quanh năm.

Giọng ca "Đồng xanh" khoe khéo một bông hoa hồng có kích thước lớn, cánh hoa xếp tầng mềm mại với sắc hồng phấn dịu nhẹ. Việc duy trì được những bông hồng to và đạt chuẩn về màu sắc tại Mỹ đòi hỏi kỹ thuật cắt tỉa và bón phân định kỳ, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Vy Oanh cho thú vui điền viên.

Một góc vườn khoe sắc hoa thủy tiên Mỹ với những sọc nâu đặc trưng trên cánh hoa, tạo nên vẻ đẹp hoang dại nhưng không kém phần tinh tế. Phía sau là những tán lá bạc hà xanh mướt, sự kết hợp giữa hoa cảnh và cây gia vị không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại hương thơm tự nhiên, thư giãn.

Khu vực thảm cỏ được tô điểm bởi những bông hoa cúc Gazania với sắc cam rực cháy và nhụy hoa sẫm màu đầy ấn tượng. Bên cạnh là những khóm cây sen đá phát triển khỏe mạnh, cho thấy sự đa dạng về chủng loại thực vật trong cơ ngơi của nữ ca sĩ tại xứ sở cờ hoa.

Những nhánh hoa được trồng men theo hàng rào gỗ trắng với gam hồng fuchsia nổi bật, không chỉ làm tăng vẻ duyên dáng cho ngôi nhà mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân.

Thảm hoa sen ngân chi với những cánh hoa vàng rực nhỏ nhắn, mọc xen kẽ giữa những tán lá mọng nước hình kim. Đây là loài cây trồng nền hoàn hảo cho các khu vườn tại Mỹ, giúp giữ ẩm cho đất và tạo ra một bề mặt xanh mướt điểm xuyết sắc vàng sinh động.

Những đóa hoa sen cạn với sắc cam vàng tươi tắn mọc len lỏi giữa thảm cỏ xanh mướt. Không chỉ có tác dụng trang trí, lá và hoa của loài cây này còn có thể sử dụng trong các món salad cao cấp, mang lại hương vị cay nồng đặc trưng, góp phần làm phong phú thêm khu vườn thực phẩm đa năng của nữ ca sĩ.

Hình ảnh một nhành bồ công anh đã kết hạt trắng muốt, vươn cao kiêu hãnh giữa thảm cỏ dại xanh rì. Dù chỉ là một loài hoa đồng nội giản đơn, nhưng sự hiện diện của nó trong khu vườn mang lại nét mộc mạc, tự nhiên, gợi lên không gian yên bình và thanh thản cho những phút giây nghỉ ngơi của Vy Oanh.


Cận cảnh những trái chanh vàng đang chuyển sang sắc chín mọng dưới ánh nắng California. Đây là giống chanh lai giữa cam và chanh truyền thống, nổi tiếng với lớp vỏ mỏng, hương thơm thanh khiết và vị chua dịu nhẹ, thường được giới nhà giàu tại Mỹ ưa chuộng trồng làm cây cảnh kết hợp lấy quả.

Vy Oanh hào hứng chụp lại những khoảnh khắc bên hoa. Nụ cười rạng rỡ của "bà mẹ ba con" bên cạnh hàng rào gỗ mộc mạc và những khóm cây xanh tươi toát lên vẻ an yên, tự tại.

Ngoài cây trong vườn nhà mình, Vy Oanh còn thấy thích thú với cây nhà hàng xóm. Cô bày tỏ: "Nhà bên có cái cây gì lạ quá, có hoa mà trụi trơn lá, là cây gì nhỉ?"

Đó là một cây san hô trần đang mùa thay lá để lộ những chùm hoa đỏ rực rỡ như những ngọn lửa trên bầu trời xanh. Sự kết hợp giữa những cành nhánh khẳng khiu và sắc đỏ nồng cháy tạo nên một vẻ đẹp kiến trúc tự nhiên độc đáo, khiến Vy Oanh không khỏi trầm trồ về sự "lạ lẫm" của thiên nhiên nơi đây.