Không khí gia đình căng thẳng, bố mẹ "rối loạn tiền đình" khi con vào lớp 1

Những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi chơi cùng với sự lơ đãng khiến các bậc phụ huynh không biết nên khóc hay cười khi dạy con.

Lớp 1 là giai đoạn vô cùng quan trọng trong quá trình học tập của trẻ. Bởi đây là lúc chuyển giao giữa môi trường thoải mái, tự do của mầm non sang một môi trường kỷ luật hơn. Những ngày đầu đi học, trẻ thường tỏ ra bỡ ngỡ dẫn đến việc thiếu tập trung khi học. Vì thế, nhiều cha mẹ phải quan tâm và sát sao hơn đến con sau mỗi buổi học. Những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi chơi cùng với sự lơ đãng khiến các bậc phụ huynh không biết nên khóc hay cười khi dạy con.

Mới đây, một bà mẹ đã đăng những dòng chia sẻ về hành trình đồng hành cùng con đi học lớp 1:

"Vừa ngồi học đã kêu nóng. Mẹ bật quạt, bật điều hòa và 5 phút sau là thế này đây ạ. Học 1 tiếng thì 4 lần uống nước, 3-4 lần kêu nóng, lát kêu lạnh, thêm vài lần con đau bụng, con ngứa, con mỏi tay. Bác nào có con học lớp 1 có cùng cảnh ngộ không ạ?"

Các mẹ không khỏi dở khóc dở cười khi phải kèm con học. 

Những dòng chia sẻ sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đọc qua các bình luận mới biết, đây là nỗi niềm của rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là những người có con năm nay vào lớp 1.

"Cả trường đang đứng tập thể dục thì con mình chẳng biết hóng cái gì, mặt "ngáo ngáo ngơ ngơ". Mới đi học được 1 tháng thì đã đứt toang đôi dép. Hộp bút chì mua cho có 20 chiếc thì mất cả 20 cái nhưng lại cầm về đến 30 cái nắp.

Lúc đi học hộp bút đầy đủ 3 bút chì, 1 tẩy, 1 thước nhưng chiều về không còn cái nào. Hộp bút gãy làm đôi và đặc biệt là tha lôi ở đâu về 5 cái nắp bút mà màu nắp không hề trùng với những cái mang đi lúc sáng. Sáng đi học đưa cho cục tẩy mới tinh to bằng 2 đốt ngón tay màu trắng, chiều về chỉ còn cục tẩy bé bằng hạt đỗ, mà lại màu xanh?".

Một ông bố người Nga dạy con học bài từng hot cộng đồng mạng. Ảnh Internet

“Con tớ ngày lớp 1 có đam mê là gọt bút chì. Cuối buổi cây bút chì mới tinh bị gọt còn một mẩu. Một hôm đi về thấy cái áo thủng lỗ chỗ như cái bang, hỏi ra mới biết nó thử kéo trong giờ thủ công. Thằng em thì không cắt áo để thử mà quay sang cắt tóc với lông mi”.

Những chia sẻ này sau đó lập tức gây "bão" mạng xã hội bởi rất nhiều phụ huynh có con vào lớp 1 đang gặp phải tình trạng chung. Nhiều bà mẹ sau đó lập tức vào "bóc phốt" con:

"Nhà mình đang mất đoàn kết gia đình trầm trọng ngay lúc này. Tình cảm mẹ con sa sút đã đành, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng sứt mẻ vì lắm người can thiệp quá. Người thì bảo thôi không học được thì cho đi học nghề, người bảo làm nông, người bảo nhặt rác. Bà ngoại thì bảo đi ra để bà kèm học cho. Còn nhân vật chính thì thút thít, lau nước mắt liên tục nhưng tuyệt nhiên không viết bài. Mà viết thì không thích viết đúng đấy!"

“Năm nay 1 bạn lớp 1, sang năm 1 bạn nữa. Vừa rồi mình phải uống thuốc bổ thần kinh vì hét quá nhiều. Đau đầu, đau quá không hét được, giờ mình chuyển sang nghiến răng. Mỗi lần dạy học stress kinh khủng. Hôm nay là ngày thứ 2 mình không đánh và quát nữa rồi. Đang thử nghiệm 14 ngày không quát đánh mà có vẻ không ổn”.

Ông nội bất lực với cháu

“Chồng mình trước đây cũng tự tin lắm, bảo lớp 1 có gì mà không dạy được. Thế mà chưa hết 1 tuần, hai bố con nó học với nhau mà mình thấy tiếng loảng xoảng. Chồng mình mặt mày tức giận đi ra rồi bảo: “Tất cả nhờ em, dạy nó nữa chắc anh không kiểm soát được mất””.

Được biết, đây không phải là lần đầu các phụ huynh bày tỏ sự bất lực khi con vào lớp 1. Trước đó các bậc cha mẹ trên cả nước đã chia sẻ lại đủ mọi khoảnh khắc chán chường, bi khổ khi kèm con học. Thậm chí bố mẹ còn phải lôi đủ thứ ra để dọa nạt con ngồi vào bàn làm bài nghiêm túc.

Mẹ lôi gậy ra dọa con
Bà ngoại cũng đau đầu

Quả thật con vào lớp 1 là một cuộc chiến kinh hoàng, tiêu tốn không chỉ tiền bạc mà cả mồ hôi, nước mắt của cả bố mẹ và các con. Tuy nhiên bố mẹ hãy cố gắng bình tĩnh, không nên quát mắng, đánh đòn bởi điều đó dễ khiến con sợ hãi, sinh ra tâm lý chán học, không muốn đến trường.