`Lạc trôi` tới ngôi làng cổ tích ở Hà Lan, 700 năm chỉ đi lại bằng thuyền

Được mệnh danh là "Venice của Hà Lan", du khách tới tham quan ngôi làng cổ tích Giethoorn sẽ chẳng muốn trở về.

Ngôi làng Giethoorn ở phía bắc Hà Lan được ví như "chốn thần tiên" đầy thơ mộng. Điều đặc biệt là không có bất kỳ con đường nào…

… nhưng điều đó không có nghĩa là không có cách nào để di chuyển. Nơi này cách thủ đô Amsterdam 148 km, khoảng 1 giờ 45 phút chạy xe.

Lịch sử hình thành hơn 700 năm nhưng ngôi làng vẫn giữ được khung cảnh như vườn cổ tích trong đời thực.

Nới đây không có chỗ cho những con đường, thay vào đó là 176 cây cầu gỗ tuyệt đẹp bắc ngang hệ thống kênh rạch. Trừ xe đạp, tất cả xe hơi đến đây đều phải để lại bên ngoài.
 
 
Phương tiện di chuyển phổ biến ở đây là những con thuyền nhỏ. Ngay cả khi có đám cưới cũng dùng loại phương tiện này để đưa đón dâu.

Được phát hiện từ những năm 1230 sau Công nguyên bởi một nhóm người Địa Trung Hải di cư. Tuy nhiên, thị trấn cổ tích này chỉ thực sự trở nên nổi tiếng khi nó được xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim Fanfare của nhà làm phim người Hà Lan - Bert Haanstra ra mắt năm 1958.

Không ồn ào thương mại hóa, ngôi làng bình dị thu hút khách du lịch bởi các khu nhà mái tranh, những cây cầu bằng gỗ và dưới những tia nắng mềm mại của mặt trời buổi sáng sớm…

Hầu hết những ngôi nhà được lợp bằng cỏ Sậy Lông Ngỗng và phủ hoa cỏ ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè có thể sử dụng trong vòng 40 năm.

Trước đây khi không đủ tiền mua gạch và ngói người dân đã dùng cách này để làm đẹp ngôi nhà của mình. Đây cũng chính là điểm khác lạ khiến giá trị những ngôi nhà hiện tại cao gấp nhiều lần 

Nếu thức dậy vào mỗi buổi sáng, mở khung cửa sổ đón ánh nắng dịu dàng và hương thơm thoang thoảng từ hoa cỏ, nghe tiếng chim ca ríu rít. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy bị mê hoặc...

Ngôi làng cũng sẽ tổ chức các lễ hội âm nhạc, các hoạt động thuyền buồm lớn và nhỏ khiến không khí nơi đây sinh động, nhộn nhịp

Nếu khung cảnh được ví như chốn thần tiên thì con người nơi đây được xem như những công chúa, hoàng tử đang sống cuộc sống hạnh phúc.

Mùa xuân, cây cối vạn vật đua nhau sinh sôi nảy nở khiến ngôi làng đẹp càng thêm đẹp

Mùa hè làn nước trong xanh cùng ánh nắng vàng, hoa nở rộ khắp mọi ngóc ngách quả thật du khách sẽ không nỡ rời khỏi nới này.

Mùa thu lá đỏ rơi xuống khiến khung cảnh càng thêm thơ mộng

Mùa đông tuyết trắng phủ kín ngôi làng nhưng cũng không thể làm mất vẻ đẹp đến si mê lòng người.

Mộc Miên/ Theo Sohu