Lam Trường và 2 người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời: Vợ trẻ hiểu chuyện và người mẹ ruột tiết kiệm

Là người phải sống giữa hai đất nước - một bên là Mỹ, nơi vợ con anh đang sinh sống, một bên là Việt Nam - nơi anh tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật và chăm lo cho mẹ già, Lam Trường từng không tránh khỏi cảm giác áy náy.

XEM VIDEO: Lam Trường gặp gỡ bà xã năm cô 19 tuổi, lúc đang du học ở Seattle (Nguồn: The Khang Show).

Trong chương trình The Khang Show số phát sóng thứ 119, ca sĩ Lam Trường đã có cuộc trò chuyện đầy xúc động với MC Nguyên Khang. Trong suốt 45 phút chia sẻ, nam ca sĩ không nói nhiều về những bản hit hay những hào quang trên sân khấu, mà nhẹ nhàng kể về 2 người phụ nữ đã gắn bó sâu sắc với cuộc đời mình: Vợ và mẹ. Một người là bạn đời trẻ trung, hiểu chuyện, luôn âm thầm hỗ trợ anh từ phía sau; một người là đấng sinh thành tảo tần, tiết kiệm và yêu thương con theo cách rất riêng của một bà mẹ Việt Nam.

Người bạn đời kém 17 tuổi được Lam Trường "cưa" từ năm 19 tuổi

Lam Trường kể lại rằng, mối nhân duyên giữa anh và vợ - Yến Phương bắt đầu từ một ký ức tưởng chừng vô thưởng vô phạt: Tấm ảnh anh bế cô bé 6 tuổi trong một buổi biểu diễn ở công viên Đầm Sen. Gần 15 năm sau, khi tình cảm giữa hai người đã chín muồi, Yến Phương mới bất ngờ lấy ra tấm ảnh cũ ấy, khiến nam ca sĩ không khỏi xúc động. “Cô ấy nói chỉ cho tôi xem thôi, chứ không dám đưa ai khác xem cả”, Lam Trường bồi hồi nhớ lại.

Lam Trường chia sẻ trong talkshow.

Mối tình của họ thực sự bắt đầu khi Lam Trường sang Mỹ lưu diễn tại Seattle. Anh đăng một dòng trạng thái nhờ người địa phương dẫn đi chơi, và Yến Phương, khi đó mới 19 tuổi, đã ngờ ngợ không tin đó là trang thật. Phải đến khi Lam Trường đích thân gọi điện và hát Con đường tình yêu, cô mới tin rằng đây chính là thần tượng của mình thời thơ ấu. Trong lần gặp đầu tiên, do Phương chưa đủ 21 tuổi nên Lam Trường phải đưa cô vào hậu trường sân khấu trước khi cùng nhau đi dạo.

Tình yêu của họ được xây nên từ những điều giản dị: email, những bức ảnh và những bất ngờ nho nhỏ. Một lần, Lam Trường chỉnh sửa ảnh Phương và lồng vào đôi mắt chữ “Miss” (nhớ). Phải đến khi phóng to, Phương mới phát hiện, và chính sự tinh tế đó đã khiến trái tim cô rung động. Dù không có những màn cầu hôn rình rang hay những món quà dịp lễ, nhưng với Lam Trường, “tất cả các ngày trong năm đều là ngày để yêu thương”.

Từng bế vợ lúc cô 6 tuổi, Lam Trường chính thức "cưa" Yến Phương năm cô 19 tuổi.

Điều khiến Lam Trường trân trọng vợ hơn cả chính là sự bao dung và thấu hiểu. Là người phải sống giữa hai đất nước - một bên là Mỹ, nơi vợ con anh đang sinh sống, một bên là Việt Nam - nơi anh tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật và chăm lo cho mẹ già, Lam Trường không tránh khỏi cảm giác áy náy. Thế nhưng, Yến Phương chưa bao giờ trách móc hay đòi hỏi. “Phương hiểu tôi là người con hiếu thảo, nên phải làm tròn bổn phận. Cô ấy còn nói ‘Anh cứ về với má, ở lâu một chút’”, anh chia sẻ với giọng đầy biết ơn.

Hiện tại, Lam Trường sống tại Việt Nam khoảng 7 tháng mỗi năm và ở Mỹ 5 tháng. Dù sống xa vợ con, nhưng sự tin tưởng và cảm thông giữa hai người là sợi dây bền chặt giữ gìn cuộc hôn nhân hơn một thập kỷ qua.

Cặp đôi vừa đón con thứ 2.

Người mẹ ruột tiết kiệm, luôn sợ tốn điện khiến nam ca sĩ phải "lập mưu" 

Cũng trong chương trình, Lam Trường xúc động khi nhắc đến mẹ - người vừa qua đời tháng 4 năm nay. Với anh, mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là người bạn tri kỷ, là chốn trở về ấm áp sau những chuyến lưu diễn dài ngày.

Ngay khi Lam Trường bắt đầu sống tự lập, mẹ anh đã dọn ra ở chung với con trai. Mỗi lần anh đi hát về, dù muộn thế nào, mẹ vẫn chờ trong phòng rồi mới đi ngủ. Mỗi lần anh xách vali đi lưu diễn, mẹ lại hỏi: “Khi nào con về?”. Đó là câu hỏi lặp đi lặp lại, nhưng chưa bao giờ khiến anh thấy phiền, bởi đó là sự quan tâm không lời mà chỉ có mẹ mới mang đến.

Người mẹ quá cố của Lam Trường tần tảo và lạc quan.

Ở tuổi hơn 90, mẹ Lam Trường không còn đủ sức nấu nướng nhưng vẫn luôn vui mừng mỗi khi được ăn cơm do con trai nấu. “Nhà có người giúp việc, nhưng má ăn bữa cơm mình nấu thì vui lắm,” anh kể với nụ cười đầy tự hào. Mẹ anh thích thể thao, đặc biệt là quyền anh, và có thói quen ngồi đọc thơ trên giường – một người già nhưng tinh thần lúc nào cũng tươi mới, tích cực.

Có một chi tiết nhỏ nhưng khiến khán giả vô cùng xúc động: Mẹ anh luôn tiết kiệm, đến mức ngại bật máy lạnh vì “tốn điện”. Mỗi khi Lam Trường rời nhà, bà lại bảo người giúp việc tắt máy lạnh đi. Thấy vậy, anh “lập mưu” gửi cho mẹ một tờ giấy giả - ghi rằng chung cư tặng miễn phí tiền điện cho người trên 80 tuổi. Mẹ anh đọc xong thì vui lắm, mới chịu mở máy lạnh. Đó là cách người con thể hiện sự yêu thương và quan tâm đầy hài hước nhưng cũng đầy tinh tế.

Từ ngày có con, Lam Trường đã thay đổi cách thể hiện tình cảm với mẹ.

Lam Trường cho biết từ ngày có con, anh thay đổi nhiều trong cách thể hiện tình cảm. “Trước đây tôi không ôm má, không hôn má. Nhưng tôi muốn con tôi hôn tôi, nên tôi làm điều đó với má trước. Mỗi lần đi diễn về, tôi ôm má một cái, kể má nghe chuyện đi hát. Có khi chế thêm một chút cho má vui”, anh bật cười.

Sau khi ghi hình The Khang Show, mẹ Lam Trường mất. Ekip chương trình ban đầu định cập nhật thông tin này vào tập phát sóng nhưng sau cùng quyết định giữ nguyên, không nhắc đến, để giữ cho tập phát sóng một tinh thần nhẹ nhàng, tích cực - đúng như tinh thần sống của mẹ anh.

ANNE