Không chỉ sở hữu giọng hát nội lực, ca sĩ Mỹ Lệ còn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi bàn tay "mát tay" trong việc làm vườn. Khu vườn rộng thênh thang của cô tại TP.HCM hiện đang bước vào mùa thu hoạch rực rỡ với đủ loại trái cây từ quen thuộc đến giống ngoại đắt đỏ. Thay vì những món đồ hiệu xa xỉ, niềm vui hiện tại của nữ ca sĩ Và cơn mưa tới chính là được hóa thân thành "bà nông dân" thực thụ.
Trên trang cá nhân, cô hào hứng khoe thành quả lao động khiến ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa. Cô dí dỏm rằng có lẽ mình sẽ đổi nghề bán nông sản: "Trời đãi kẻ hiền lành chăm chỉ, thiện lương. Bỗng nhiên ở đâu mọc ra cây bí hồ lô trong vườn, chăm tưới nước rồi đến ngày thu hoạch được một mớ to bự, dây bầu cũng ăn mãi không hết, mít thì lủng lẳng, lủ khủ khắp nơi! Hay đổi nghề bán nông sản, vừa hay lương thực sắp tới sẽ đắt đỏ".

Điểm nhấn thú vị nhất trong đợt thu hoạch này chính là sự xuất hiện bất ngờ của giống bí hồ lô. Nữ ca sĩ chia sẻ, đây là "lộc trời" tự mọc trong vườn. Nhờ sự chăm chỉ tưới tắm và chăm sóc của chủ nhân, cây đã đền đáp bằng một mớ quả to bự, chắc nịch.

Mỹ Lệ không khỏi tự hào: "Tiền O không có nhiều, tình chẳng bao nhiêu nhưng cây trái thì bạt ngàn, đầy đủ các loại trên đời cái chi cũng có! Ở đâu không có thì tới vườn O, vậy nghen!"

Bà mẹ 3 con cho biết thêm: "Mùa này chỉ có vậy thôi, mùa vú sữa hoàng kim từ tháng 1 đến hết tháng 3, ăn liền tì tì, đang rộ các loại xoài và mận, mít ruột đỏ, chùm ruột, lựu Ấn Độ, dâu tắm Đài Loan, chuối trĩu buồng gãy ngang thân nên gà vịt ngan ngỗng tha hồ chén khỏi tốn thóc lúa…"


Chùm ruột kết thành từng dải dày đặc, che khuất cả lối đi bằng những quả nhỏ xinh có vị chua thanh mát lạnh.

Các gốc mít trong vườn đều sai trĩu với những quả to lủng lẳng chạy dọc từ thân đến cành thấp. Vườn nhà Mỹ Lệ đúng chất một khu vườn nhiệt đới đầy trái thơm.

Giống hồng xiêm Mexico cho quả rất lớn. Nữ ca sĩ chia sẻ với bạn bè: "Đây là trái thiếu nhi thôi, nó chín thì 1,5 - 2 kg/trái. Giờ mới tầm 5 lạng, mà nhìn đã sướng rồi".


Những quả xoài khổng lồ bắt đầu chuyển sang sắc vàng óng ả, báo hiệu một mùa thu hoạch đầy ngọt ngào đang đến gần. Kích thước vượt trội của loại trái cây này chứng tỏ kỹ thuật chăm sóc khéo léo của nữ nghệ sĩ.

Lựu Ấn Độ đỏ rực như những chiếc đèn lồng nhỏ treo lơ lửng giữa nắng vàng, mang lại vẻ đẹp sinh động cho không gian xanh. Nữ ca sĩ luôn cảm thấy thư thái khi được ngắm nhìn sắc màu rực rỡ này mỗi buổi sớm mai.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh và nghệ thuật, Mỹ Lệ vẫn dành thời gian tự tay chăm chút cho từng gốc cây. Với cô, khu vườn không chỉ là nơi cung cấp thực phẩm sạch mà còn là liệu pháp tinh thần vô giá.


Nhìn cách cô nâng niu từng trái mít, cười rạng rỡ bên những chùm vú sữa hay khoe rổ quả chín đầy ắp, có thể thấy được sự bình yên và hạnh phúc tự tại của nữ ca sĩ.


Khu vườn rộng thênh thang, tràn ngập ánh nắng và tiếng chim chóc làm giọng ca 54 tuổi thấy vô cùng thư giãn. "Cứ ra vườn thì vui như đứa trẻ được quà ấy!" - Mỹ Lệ tâm sự.