Gõ cửa trái tim là chương trình đầu tiên mà MC Anh Thơ chọn để quay lại với vai trò MC sau 3 năm dài vắng bóng. Thời gian đó, cô từ chối mọi lời mời chỉ để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, đưa ba mẹ đi du lịch và tận hưởng cuộc sống một cách thư thái nhất. Trở lại trước ống kính, nữ MC thấy run và "tự dưng không dám coi lại" hình ảnh của chính mình khi lên sóng.
Anh Thơ tâm sự nguyên nhân khiến cô nhận lời trở lại dẫn chương trình trên sóng truyền hình: "Thơ nhận lời quay lại làm MC lần này chỉ vì để có dịp gặp lại các anh chị em nghệ sĩ mà mình thương lắm, nhớ lắm. Lâu rồi Thơ không hoạt động nên không có cơ hội gặp nhau".

"Gõ cửa trái tim" là chương trình Anh Thơ chọn để quay lại với vai trò MC sau 3 năm vắng bóng.
"Mở hàng" cho chương trình Gõ cửa trái tim của MC Anh Thơ là ca sĩ Lâm Hùng. 2 anh em quen biết nhau ngót nghét 20 năm nên có thể "tám cả tỷ chuyện". Anh Thơ chia sẻ: "Tính anh Lâm Hùng ngoài đời chịu khó quăng miếng lắm. Làm cho mình cười nhiều mà cũng cảm động rớt nước mắt với ảnh luôn".
Trong buổi talkshow, khán giả xúc động nhiều với câu chuyện của Lâm Hùng và người đỡ đầu anh vào nghề ca hát là cố NSƯT Vũ Linh. Lâm Hùng kể: "Anh được anh Vũ Linh nói với chị trưởng đoàn cho anh hát 2 bài. Sau khi diễn xong, anh Vũ Linh nới với anh là: 'Anh nghe hoàn cảnh của gia đình em rồi. Em về xin mẹ lên TP.HCM học và hát'. Anh may mắn đến mức người làm mặt đầu tiên cho anh là anh Vũ Linh. Anh Linh đã cho anh cái duyên nghề. Anh run đến mức đứng không vững trên sân khấu vì đang là một lái tàu lại có cơ hội biểu diễn trước khán giả ở một nơi quá hoành tráng. Những bó hoa đầu tiên mà anh nhận chính là những khán giả yêu mến NSƯT Vũ Linh tặng. Người ta thương anh Linh nên thương luôn anh".

Khách mời "mở hàng" cho chương trình của MC Anh Thơ là ca sĩ Lâm Hùng.
Nghe Lâm Hùng kể, Anh Thơ khẳng định đàn anh quá may mắn vì hiếm có nghệ sĩ nào mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn lập nghiệp đã có ngay người đỡ đầu "xịn xò" và vô điều kiện như vậy. Nghe đến đây, Lâm Hùng nức nở kể thêm về cái khó, cũng là cái tình khó ai bì của người anh, người thầy của mình:
"Anh ở nhà anh Vũ Linh được hơn 1 năm. Anh bắt đầu đi diễn đêm nhiều hơn nên xin ra ở riêng vì mỗi lần về là 1, 2 giờ đêm, bấm chuông thì phiền cả nhà. Anh Linh tốt đến nỗi cho người chở anh hàng đêm đi hát vì anh đâu biết đường. Sau này, anh mới mượn xe của anh Tiêu Linh đi hát. Khi hát được 50.000 ngàn đồng, anh mừng lắm, mua mấy hộp cơm để về anh em cùng nhau ăn. Đáng lý hát chỉ được 5.000 thôi nhưng vì anh Linh giới thiệu mới được 50.000. Anh đổ bình xăng, mua 3 hộp cơm, vẫn dư được 15.000. Anh rời Kiên Giang mang theo 25.000 nhưng có xài đồng nào đâu, ở nhà anh Linh thì anh Linh lo cho hết.
Anh Linh cực kỳ khó, có hôm anh đi hát xong nhưng ngồi cà phê đến 11h30 tối mới về liền bị anh Linh la: 'Mẹ em cho em lên đây đi hát và dặn anh lo cho em. Em đi đến giờ này là đi đâu? Anh gọi điện thoại qua đó là em đã hát xong từ lâu thì em đi đâu?'. Anh cảm nhận được anh Linh rất quan tâm đến anh. Những lời la rầy của anh Linh đến vây giờ vẫn vô cùng quý giá với anh".

Anh Thơ khẳng định đàn anh quá may mắn vì được nghệ sĩ Vũ Linh "đỡ đầu" trong khoảng thời gian mới bước chân vào showbiz.
Ngoài những câu chuyện nghề thú vị nhưng xúc động, đôi tri kỉ Anh Thơ và Lâm Hùng còn kể cho nhau nghe thêm nhiều điều khó có thể hình dung về cuộc sống của một ngôi sao. "Nữ MC nổi tiếng nhất miền Tây" há hốc mồm và cười giòn khi nghe đàn anh bảo mình không biết nhậu và là "dũng sĩ diệt mồi". Lâm Hùng kể: "Cuộc sống của anh thích một mình. Anh là ca sĩ thường hát trong vũ trường, trong club nhưng anh lại không đi chơi sau những đêm diễn. Bạn bè mời đi chơi đi nhậu nhưng anh đến dự toàn ăn, ăn tới nỗi không ai mời nữa. Vân Quang Long lúc còn sống còn chọc ghẹo anh là: 'Mày ăn riết mày không biết nhục hả Hùng?'".
Trong suốt 30 phút của Gõ cửa trái tim, Anh Thơ và Lâm Hùng tâm tình, tỉ tê nhẹ nhàng như cuộc hội ngộ của 2 tri kỉ chứ không còn là MC và khách mời. Họ khóc cười cùng nhau với vô số biến cố, thăng trầm đằng sau hào quang mà chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nỗi lòng. Anh Thơ bảo đây cũng là điều cô trân quý, vì có tin, có thương, có quý mình, các anh chị nghệ sĩ mới thổ lộ những điều chưa dám kể và không muốn nói trước công chúng.

Trong 30 phút "Gõ cửa trái tim" với ca sĩ Lâm Hùng, MC Anh Thơ đã có những khoảnh khắc rơi nước mắt.