Mẹ bầu mang thai đôi cực đặc biệt, bác sĩ nói đứa trẻ khó sống sót nhưng siêu âm thấy cảnh tượng kỳ diệu

Cặp song sinh hiếm gặp.

Hành trình mang thai và đi sinh của mỗi người mẹ sẽ mang những câu chuyện riêng. Có người dễ dàng, nhưng có người lại phải đối diện với không ít khó khăn, thử thách để đón thiên thần nhí chào đời. Điển hình như người mẹ và câu chuyện sinh đôi kỳ diệu này, khiến ai nghe qua cũng xúc động.

Câu chuyện của Vicky Plowright, 30 tuổi, bắt đầu khi cô phát hiện mình mang thai đôi. Thường thì các cặp song sinh cùng trứng sẽ chia sẻ nhau thai và có hai dây rốn riêng biệt, nhưng trong trường hợp này, cả hai lại nằm trong một túi ối, điều này thật hiếm gặp. Theo thống kê, trong khoảng 35.000 đến 60.000 ca sinh đôi, chỉ có một trường hợp tương tự như của Vicky. Khi bác sĩ thông báo về tình trạng này, Vicky đã cảm thấy rất sốc và lo lắng. Nguy cơ mất cả hai em bé trong bụng là khá cao, lên tới 50%.

Ảnh minh hoạ

Cô chia sẻ: “Lần đầu nghe bác sĩ nói, tim tôi như ngừng đập. Việc có thể mất các con trước khi chúng chào đời thực sự là một nỗi ám ảnh”. Trong suốt thai kỳ, Vicky thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe của hai đứa trẻ, mỗi lần đều mang theo một nỗi lo lắng đè nặng trong lòng.

Khi trải qua các kỳ siêu âm, các bác sĩ đã phát hiện hai em bé nằm quá gần nhau, điều này không chỉ đáng lo ngại mà còn có thể dẫn đến rối dây rốn, một tình trạng nguy hiểm có thể gây thiếu oxy cho cả hai. Mặc dù có những cảnh báo nghiêm trọng, nhưng Vicky chưa bao giờ mất niềm tin vào khả năng sống sót của hai con.

Sau khi thực hiện một số cuộc nội soi, các bác sĩ khẳng định rằng hai em bé không bị dính liền vào nhau, điều này mang lại một chút an ủi cho Vicky. Tuy nhiên, vị trí gần nhau của chúng vẫn gây ra mối lo lắng liên tục. “Gia đình tôi rất háo hức chờ đón cặp song sinh, nhưng với những rủi ro này, mỗi phút trôi qua đều trở thành một thử thách” - Vicky tâm sự.

Vượt qua mọi lo lắng, sự kiên trì và tình yêu thương từ gia đình đã góp phần làm nên điều kỳ diệu. Trong những tuần theo dõi thai kỳ, các chuyên gia phát hiện ra một điều vô cùng đặc biệt: hình ảnh của hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau trong túi ối, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, tạo nên một cảnh tượng ấm lòng. Chúng tự tạo ra một vị trí ổn định để ngăn chặn dây rốn bị rối, thể hiện một liên kết vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ giữa hai anh em.

Những tuần tiếp theo, bác sĩ khuyến cáo Vicky nên chuẩn bị cho việc sinh con ở tuần thứ 32 của thai kỳ. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro cho cả mẹ lẫn con. Vicky đã sẵn sàng để thực hiện phẫu thuật sinh tại bệnh viện Hoàng gia Surrey ở Guilford, Anh. "Tôi rất hồi hộp, nhưng cũng hạnh phúc khi cuối cùng sắp được gặp các con” - cô chia sẻ với ánh mắt tràn ngập hy vọng.

Vào sáng hôm đó, lúc 11 giờ 22 phút, bé Reuben đã chào đời, nặng 1,7kg. Chỉ sau 3 phút, bé Theoben cũng đã xuất hiện với cân nặng 1,6kg. Hai thiên thần nhỏ ấy đã chứng minh bản lĩnh sống sót đầy mạnh mẽ, không chỉ bởi sức khỏe thể chất mà còn bởi tình yêu thương mà chúng dành cho nhau.

Ảnh minh hoạ

Hình ảnh hai bé trai ôm chặt lấy nhau ngay từ những giây phút đầu tiên, khiến mọi người không khỏi xúc động. Điều này không chỉ là một dấu hiệu của sự kết nối sâu sắc giữa các anh em trong gia đình, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu, sự hy vọng và những điều kỳ diệu có thể xảy ra ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

CHANG KIU