Dinh dưỡng cho trẻ ở lứa tuổi tiểu học là vô cùng quan trọng bởi thời điểm này, trẻ cần được nạp năng lượng đầy đủ để phát triển thể chất toàn diện và có đủ sức lực học tập mỗi ngày. Thế nhưng không phải đứa trẻ nào cũng được chăm chút đầy đủ các bữa ăn, thậm chí có những đứa trẻ bố mẹ cũng không đủ điều kiện để chăm chút cho con.
Mới đây, chủ nhân tài khoản mạng xã hội Shop Miền Núi được cho là một giáo viên vùng cao đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh các em học sinh tiểu học ở đó khoe bữa ăn trưa của mình. Đó là những suất ăn trưa mà trẻ được bố mẹ chuẩn bị sẵn từ nhà để mang đến trường.
Các em học sinh ở vùng cao mang theo cơm từ nhà đến trường để ăn trưa. Nguồn Shop Miền Núi
Sau khi xem hết đoạn video, không ít người bày tỏ sự xót thương dành cho các em bé vùng cao bởi gia đình đã không có đủ điều kiện cho các em một bữa ăn đủ chất dinh dưỡng.
Hầu hết suất ăn trưa của các em đều chỉ cơm và 1 món như rau luộc hoặc trứng hoặc mì tôm và sang nhất là một miếng thịt gà đã bóc dở. Thậm chí có em học sinh gia cảnh nghèo khó, bố mẹ chỉ có thể cho em một bữa trưa với phần cơm trắng được đựng trong túi nilong.
Bữa ăn "nghèo" nhất của một em học sinh khiến ai cũng rơi nước mắt.
Em học sinh này dùng lá dong để gói cơm mang đi học.
Tô cơm "sang" nhất là có mì tôm.
Cơm và trứng rán
Cơm trộn mì tôm.
Cơm và cá
Miếng thịt gà đã bóc dở, chắc chắn miếng thịt được chia làm 2 bữa
Các em chuẩn bị ăn cơm trưa tại bàn học.
Chủ nhân clip cho biết thêm: "Mình quay video mình nói các bạn nào hôm nay mang cơm đến lớp thì xếp hàng lại rồi mang lên đây cô xem, đến bạn túi cơm trắng mà không có lấy một chút rau trong đó mình cũng thương lắm. Nhiều bạn ăn cơm chan nước lã, ở đây các bé có mì tôm ăn thì cũng giống như các bạn thành phố ăn hải sản rồi, các bé thích nhất là túi bột canh trong gói mì".
Nhiều bậc phụ huynh bày tỏ sự đồng cảm với gia cảnh nghèo khó của học sinh vùng cao, để lại những bình luận nhói lòng.
- Em nhìn mà rơi nước mắt. Ngày bé em học cấp 1 học chung với các bạn dân tộc Mông, ăn cơm trưa với một túi bóng cơm trắng chấm muối. Sáng dậy từ 4h sáng đi bộ 10km đi học, cuối năm vẫn học sinh tiên tiến.
- Rơi nước mắt với con có cơm trắng túi bóng.
- Ước gì mỗi năm 1 chuyến cho các bạn nhỏ dưới phố lên thăm và trải nghiệm để biết quý trọng hơn. Chứ các cháu dưới phố chưa biết khổ chưa thấm gì cả.
- Khổ các cháu ghê, ăn vậy sao có chất trong người được.
- Ngày xưa còn nhỏ đi học cũng như vậy, không ngờ bây giờ vẫn còn vậy.
- Nhìn nụ cười em làm mình thêm xót xa và thương, tự dưng ước mơ làm giáo viên lúc trước trỗi dậy.
Ai nấy đều cảm thấy đau lòng với sự thiếu thốn về dinh dưỡng của các em học sinh vùng cao.