Mẹ chồng lên chăm cháu rồi báo có thai, danh tính cha đứa trẻ khiến con dâu không nói nên lời

Tôi thực sự hoang mang khi nghe mẹ nói, nhưng vỡ oà sau đó.

Mang thai vốn đã là một hành trình nhiều thử thách với bất kỳ người phụ nữ nào. Thế nhưng khi thai kỳ đến ở tuổi ngoài 50, niềm hạnh phúc ấy lại đi kèm vô vàn nỗi lo về sức khỏe của cả mẹ lẫn em bé. Gia đình tôi cũng từng trải qua những ngày vừa bất ngờ, vừa hồi hộp như thế khi mẹ chồng bất ngờ thông báo mình đang mang thai.

Sau khi sinh con đầu lòng, tôi quay lại công việc khi bé vừa tròn hai tuổi. Vì con còn nhỏ, thường xuyên ốm vặt nên mẹ chồng từ quê lên ở cùng để giúp vợ chồng tôi chăm cháu. Bố chồng mất đã nhiều năm. Mẹ sống một mình ở quê nên khi lên thành phố, bà gần như dành toàn bộ thời gian cho con cháu. Mỗi ngày, bà đưa đón cháu đi học, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Có mẹ ở bên, vợ chồng tôi yên tâm hơn rất nhiều.

Khoảng hai tháng gần đây, tôi thấy mẹ hay mệt, ăn uống kém, thỉnh thoảng còn buồn nôn. Ban đầu, tôi nghĩ bà làm việc quá sức nên chỉ khuyên nghỉ ngơi và mua thêm thực phẩm bổ dưỡng. Không ngờ, một buổi tối, mẹ gọi cả nhà ra nói chuyện rồi bất ngờ đưa cho chúng tôi que thử thai kèm lời nói: "Mẹ có thai rồi..."

Ảnh minh hoạ

Tôi ngỡ ngàng đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là danh tính bố của em bé chính là bác Thắng, người hàng xóm góa vợ đã quen biết mẹ nhiều năm. Hai người nảy sinh tình cảm sau những lần qua lại hỏi han, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Vì đều đã lớn tuổi nên họ không nghĩ chuyện mang thai có thể xảy ra.

Nhưng em bé vẫn đến, như một món quà ngoài dự tính. Thú thật, lúc đầu tôi rất lo. Điều tôi nghĩ đến đầu tiên không phải chuyện người ngoài sẽ nói gì, mà là sức khỏe của mẹ. Ở tuổi ngoài 50, liệu bà có đủ sức để mang thai và sinh con an toàn?

Sau khi cả gia đình cùng đưa mẹ đi khám tại bệnh viện chuyên khoa, bác sĩ giải thích đây là thai kỳ thuộc nhóm nguy cơ cao nên cần được theo dõi sát hơn bình thường. Mẹ sẽ phải khám thai đúng lịch, kiểm tra huyết áp, đường huyết, tim mạch và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm những biến chứng có thể xảy ra.

Nghe bác sĩ tư vấn, cả nhà vừa lo nhưng cũng yên tâm hơn vì thai nhi đang phát triển ổn định. Bác Thắng sau đó chủ động đăng ký kết hôn với mẹ, đồng thời ngỏ ý muốn chăm sóc bà trong suốt thai kỳ. Từ ngày về sống cùng nhau, bác gần như không để mẹ phải làm việc nặng. Từng bữa ăn, từng lần đi khám đều được bác chuẩn bị chu đáo.

Ảnh minh hoạ

Nhìn hai người quan tâm nhau, tôi dần hiểu rằng mang thai ở tuổi nào cũng cần nhất là một người đồng hành đủ yêu thương và trách nhiệm. Đến hôm nay, thai kỳ của mẹ đã bước sang tháng thứ tư. Dù vẫn còn nhiều lo lắng phía trước nhưng cả gia đình đều cố gắng giữ cho mẹ một tinh thần thoải mái, bởi bác sĩ cũng nhắc rằng tâm lý tích cực là yếu tố rất quan trọng đối với những thai kỳ lớn tuổi.

Tâm sự từ độc giả duyenpham…@gmail.com

Những vấn đề gặp phải khi mang thai ở độ tuổi ngoài 50 mà "phái nữ" cần biết:

Sau tuổi 35, việc mang thai sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều do số lượng trứng giảm mạnh theo độ tuổi, chất lượng trứng cũng không tốt như trước.  Phụ nữ mang thai ở độ tuổi cao sẽ phải đối diện với nhiều biến chứng trong thai kỳ như tăng huyết áp, tiểu đường thai kỳ, các vấn đề về nhau thai,... 

Mẹ ngoài 50 tuổi có nguy cơ bị thai lưu, sinh non, sinh con nhẹ cân cao hơn. Tỷ lệ trẻ chào đời mắc các bệnh lý bẩm sinh như: Tiểu đường typ 1, tăng huyết áp,... cao hơn.  Chất lượng tinh trùng của người bố đã cao tuổi cũng bị suy giảm rõ rệt, dẫn đến nguy cơ dị tật thai nhi. 

Để có được thai kỳ khỏe mạnh, người mẹ cần đến bệnh viện thăm khám, làm các xét nghiệm, chú ý việc ăn uống, nghỉ ngơi, đi khám định kỳ đúng hẹn để được bác sĩ tư vấn và có những lời khuyên phù hợp.  

TRANG TRI