Mẹ chồng lén vào phòng vợ chồng tôi lúc 2h sáng, hành động sau đó khiến tôi cạn lời

Sống chung với bố mẹ chồng, một nàng dâu trẻ rơi vào tình huống khó xử khi phát hiện mẹ chồng lén vào phòng lúc nửa đêm để tắt điều hòa vì sợ tốn điện.

Tôi về làm dâu đã hơn một năm, hiện sống cùng bố mẹ chồng ở ngoại thành Hà Nội. Hai vợ chồng đều làm văn phòng, mỗi ngày đi làm cách nhà khoảng hơn chục cây số. Thu nhập không quá cao nhưng ổn định, vì vậy dù ở chung, chúng tôi vẫn chủ động đóng góp đầy đủ tiền sinh hoạt, điện nước, mạng… để san sẻ gánh nặng với bố mẹ.

Những ngày gần đây thời tiết bắt đầu oi nóng. Tối hôm qua, sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi bật điều hòa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bình thường tôi chỉ bật một lúc cho mát rồi hẹn giờ tắt, không dùng xuyên đêm. Nhưng hôm đó quá mệt nên quên mất. Khoảng một tiếng sau, tôi bất ngờ tỉnh giấc vì thấy người ướt mồ hôi, phòng nóng hầm hập. Nhìn lên thì điều hòa đã bị tắt.

screenshot-1775878674-1775878685.png
Mẹ chồng đã lén vào phòng tôi lúc nửa đêm để tắt máy lạnh.

Sáng hôm sau tôi mới biết, mẹ chồng đã vào phòng lúc nửa đêm để tắt máy lạnh. Lý do bà đưa ra là sợ tốn điện, lại cho rằng trời chưa nóng đến mức phải dùng điều hòa, bật quạt là đủ, dùng nhiều còn không tốt cho sức khỏe. Nghe vậy, tôi chỉ biết im lặng, nhưng trong lòng lại rất khó chịu.

Điều khiến tôi băn khoăn không chỉ là chuyện cái điều hòa, mà là việc không gian riêng của hai vợ chồng bị xâm phạm. Phòng ngủ vốn là nơi riêng tư, vậy mà giữa đêm lại có người tự ý vào rồi tắt thiết bị mà không hỏi trước. Cảm giác đó thực sự khiến tôi không thoải mái, thậm chí có phần ngại ngùng và mất tự nhiên trong chính căn phòng của mình.

Tối hôm đó, tôi đem chuyện này nói với chồng, mong anh có thể nhẹ nhàng trao đổi lại với mẹ để tránh những tình huống tương tự. Nhưng phản ứng của anh khiến tôi càng hụt hẫng.

Chồng tôi chỉ nói mẹ quen sống tiết kiệm nên vậy, thôi thì mình chịu khó một chút cho “êm cửa êm nhà”. Anh cũng nhắc đến chuyện hiện tại hai vợ chồng chưa thể ra ở riêng vì điều kiện tài chính chưa cho phép. Giá nhà đất quá cao, thu nhập của chúng tôi lại không đủ để mua nhà nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình.

Tôi hiểu hoàn cảnh và cũng không đòi hỏi điều gì quá đáng. Nhưng điều khiến tôi chạnh lòng là những nỗ lực của mình dường như không được ghi nhận.

Dù sống chung, chúng tôi không hề phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ, vẫn đóng góp chi phí đều đặn. Tôi cũng không phải người sử dụng điện quá mức, chỉ bật điều hòa khi thực sự cần thiết để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.

Thế nhưng, chỉ một việc nhỏ như vậy cũng bị để ý, can thiệp khiến tôi cảm thấy áp lực. Khi mùa hè còn chưa thực sự bắt đầu mà đã như vậy, tôi không khỏi lo lắng những ngày nóng đỉnh điểm sắp tới sẽ còn khó xử đến mức nào.

Lam Giang