Sinh năm 1984 trong một gia đình nông dân tại Hà Nam (Trung Quốc), Nhan Hâm có tuổi thơ khá đầy đủ khi bố mở nhà hàng, mẹ kinh doanh tạp hóa. Học lực không nổi bật, cô không đỗ cấp 3 và chuyển sang học nghề.
Sau khi tốt nghiệp, Nhan Hâm phụ giúp công việc gia đình trước khi lên Trịnh Châu năm 18 tuổi để học phun xăm, làm đẹp và bén duyên với ngành thẩm mỹ. Sau đó, cô trở về quê mở cửa hàng dịch vụ cưới hỏi. Công việc thuận lợi cũng giúp cô gặp người chồng đầu tiên và kết hôn sau một năm quen biết.
Sau khi kết hôn, Nhan Hâm vẫn tập trung cho sự nghiệp, kiếm tiền lo cho gia đình. Trong khi đó, chồng cô lại lười biếng, có nhiều mối quan hệ ngoài luồng, thậm chí còn có hành vi bạo hành gia đình. Dù vậy, sau khi sinh liên tiếp hai người con, vì nghĩ cho các con nên cô luôn cố gắng chịu đựng và không chọn ly hôn.

Nhan Hâm (bên phải).
Đến năm 2008, Nhan Hâm quay lại ngành làm đẹp và mở một cửa hàng thẩm mỹ. Việc kinh doanh rất phát đạt, nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến cô luôn sống trong mệt mỏi và áp lực. Thậm chí có lần, người thứ ba còn tìm đến tận nhà, ép cô ly hôn với chồng. Không thể tiếp tục chịu đựng, cuối cùng cô quyết định ly hôn.
Sau ly hôn, sự nghiệp của Nhan Hâm cũng bắt đầu đi xuống. Lúc này, cô nghĩ đến việc chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh khác.
Trong một buổi tiệc, Nhan Hâm quen một du học sinh Pakistan và biết đến cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực môi giới du học. Sau khi tham khảo người bạn đang làm ngành này tại Nga, cô quyết định thử sức.
Tháng 5/2019, Nhan Hâm một mình sang Islamabad rồi tiếp tục đến Multan để khảo sát thị trường. Cô thuê phiên dịch rồi trực tiếp đến các trường học tìm hiểu nhu cầu và nhận ra ngày càng nhiều học sinh Pakistan muốn sang Trung Quốc du học. Vì thế, không lâu sau đó cô đã mở công ty trong lĩnh vực môi giới du học tại Lahore, Pakistan. Nhờ kinh nghiệm kinh doanh trước đó, công việc nhanh chóng phát triển, giúp cô tích lũy tài sản, ổn định cuộc sống và đưa cả con gái sang Pakistan học tập.

Nhan Hâm và chồng Pakistan.
Sau nhiều năm độc thân, cô bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm bạn đời. Đúng lúc ấy, một người bạn Pakistan giới thiệu cho cô một người đàn ông tên là Saddam. Anh sinh ra tại Islamabad, tốt nghiệp ngành y và làm việc tại một bệnh viện địa phương. Từ vị trí bác sĩ, anh dần thăng tiến và khi gặp Nhan Hâm đã giữ chức giám đốc bệnh viện.
Gia đình anh cũng khá giả, sở hữu một khu điền trang ở ngoại ô Islamabad. Tuy nhiên vì quá tập trung cho công việc và tiêu chuẩn chọn bạn đời cao nên gần 40 tuổi, anh vẫn chưa kết hôn.
Hai người gặp nhau lần đầu tại bệnh viện nơi Saddam làm việc. Ban đầu anh tưởng cô đến khám bệnh, nhưng sau khi biết mục đích cuộc gặp, anh trở nên cởi mở hơn. Saddam cũng nhanh chóng có thiện cảm với Nhan Hâm, còn cô cũng ấn tượng bởi ngoại hình và sự nghiệp của anh nhưng chưa dám bày tỏ.

Ngày hôm sau, Saddam mời cô đến nhà chơi. Khi nhìn thấy khu điền trang rộng lớn và biết anh xuất thân trong gia đình giàu có, Nhan Hâm càng có thêm thiện cảm.
Chỉ sau 3 ngày quen biết, Saddam đã ngỏ lời cầu hôn nhưng cô chỉ đồng ý hẹn hò trước, còn chuyện kết hôn sẽ tính sau.
Sau khi yêu nhau, Nhan Hâm và con gái chuyển đến Islamabad sinh sống. Cô thuê lại khu điền trang của Saddam để mở khách sạn, phục vụ khách Trung Quốc và du học sinh. Đúng thời điểm dịch bệnh, nhu cầu lưu trú dài ngày tăng cao nên việc kinh doanh khá thuận lợi. Ngược lại, những khách lưu trú gặp vấn đề sức khỏe thường được cô giới thiệu đến bệnh viện của Saddam, giúp cơ sở này cũng có thêm nguồn khách.
Sau một năm yêu nhau, trong một buổi hẹn cà phê, Saddam bất ngờ mang hoa hồng và nhẫn ra cầu hôn bằng tiếng Trung dù anh nói chưa trôi chảy: “Em có thể lấy anh không?”. Nhan Hâm đã đồng ý.

Sau đó, cô thẳng thắn chia sẻ mình từng kết hôn, đã có 2 con và không định sinh thêm. Tuy nhiên Saddam nói rằng anh chấp nhận điều đó và xem con của cô như con mình.
Dù vậy, Nhan Hâm vẫn lo ngại phong tục đa thê tại địa phương nên yêu cầu bạn trai cam kết chỉ cưới một mình cô, nếu anh cưới thêm vợ sẽ phải bồi thường 10 triệu NDT (khoảng 38 tỷ đồng). Saddam đồng ý.
Đầu năm 2023, Nhan Hâm đón cậu con trai hơn 10 tuổi sang Pakistan đoàn tụ. Khi cậu bé phải phẫu thuật viêm ruột thừa cấp, Saddam luôn ở bên chăm sóc như con ruột khiến cô rất xúc động.

Cuối năm 2023, dưới sự chứng kiến của bố mẹ Saddam, hai người tổ chức lễ đính hôn tại Islamabad. Đầu năm 2024, cả gia đình cùng về Trung Quốc đón Tết và sau đó đăng ký kết hôn tại quê nhà.
Hiện Nhan Hâm đã ngoài tuổi 40, sống cùng chồng và các con tại Pakistan. Dù trước đó nói không muốn sinh thêm con, nhưng giờ đây cô cũng bắt đầu nghĩ đến việc có thêm con cùng chồng như một dấu mốc cho cuộc hôn nhân mới.