"Mẹ Phương Oanh" Hương vị tình thân vui thú trong khu vườn tuyệt đẹp ở ngoại ô, có loài cỏ như ở Đà Lạt

Không còn ánh đèn sân khấu, mỗi ngày với nữ nghệ sĩ là một niềm vui giản dị: Đi nhổ cỏ, chăm cây, hái trái.

Nghệ sĩ Tú Oanh được nhiều khán giả nhớ tới với vai bà Bích, “mẹ Phương Oanh” trong Hương vị tình thân. Ngoài đời, cô đang tận hưởng cuộc sống bình yên ở khu vườn ngoại ô xanh mát. Mới đây, cô chia sẻ: "Khi vườn đang ươm 3 cụm cỏ hồng. Hôm nay trời lại mát, nắng dịu... Thế là mơ màng như đang Đà Lạt mờ sương".

Không còn ánh đèn sân khấu, mỗi ngày với nữ nghệ sĩ là một niềm vui giản dị: Đi nhổ cỏ, chăm cây, hái trái. Từ mướp leo lên giàn hoa ban đến chùm nhãn “mất hút” vì hàng xóm hái nhờ, tất cả đều được cô kể lại đầy dí dỏm: "Sáng qua cây còn trĩu trịt... Sáng nay ra chỉ mót được thế này. Huhu".

Vườn trồng cỏ hồng – loài cỏ vốn quen thuộc ở Đà Lạt, được nghệ sĩ Tú Oanh trồng thử.

Cỏ có tán mềm, màu hồng nhạt, tạo cảm giác mơ màng, đặc biệt vào những buổi sáng có sương.

Nữ nghệ sĩ thích thú ghi lại khoảnh khắc tại chính cơ ngơi của mình mà cảm giác như đang ở xứ sở mộng mơ.

Bên cạnh đó, khu vườn của "Táo Văn thể" - Táo Quân 2024 còn ngập tràn sắc hoa. Trong khu vườn của nghệ sĩ Tú Oanh, cúc sao nháy vàng chiếm trọn cả một góc đất rộng.

Loài hoa này không sang chảnh hay đỏng đảnh, chỉ cần một khoảng đất đủ nắng, chúng đã có thể bung nở từng cụm, nhẹ nhàng lay động trong gió.

"Táo bà" bày tỏ: "Em lại về vườn đây các bác ơi! Hoa tươi trái mùa rực rỡ... U60 yêu thương hoa". Nữ nghệ sĩ quần áo giản dị, đội nón, đeo bao tay ra giữa trời nắng hái hoa.

Nữ nghệ sĩ rất thích ghi lại những khoảnh khắc mộc mạc bên hoa cỏ tại ngôi nhà vườn này. Cô bảo: "Lao động xong, có được bó hoa trái mùa... Đâu cũng là studio của nhà cháu".

Bà xã của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã mang thành quả về quán cafe của mình cắm và thắp sáng một góc xinh đẹp. 

Đôi khi, chỉ một bụi hoa chiều tím đủ khiến Tú Oanh thấy như cả một "thu tím". Hay chiếc lá ráy xòe rộng cũng khiến cô hào hứng chụp hình dưới nắng.

Nghệ sĩ Tú Oanh rất thích ghi chú lại công việc làm vườn của mình. Cô dí dỏm: "Báo cáo các bác, em đã nhổ hết 1 luống cỏ, cây hoa đã có chỗ thở rồi... Vui quá".

Với nữ nghệ sĩ, nhổ cỏ cũng là phương pháp "thiền" hiệu quả. "Sau 1 tiếng cặm cụi, hứng nắng sớm, xông hơi free thì lộ ra đám rau lang mới cấy được 3 tuần", diễn viên 6x vui vẻ.

Không chỉ có hoa, khu vườn cho cho ra rất nhiều rau củ quả. Có hôm, nữ nghệ sĩ hài hước khoe quả mướp hương dài tươi xanh: "Cu mướp này nó vượt giàn lao lên nằm giữa vòm cây hoa ban các bác ạ.. Hương này là hương gì mà khủng thế nhỉ".

Cỏ gừng được chị trồng thưa, để thời gian cho cỏ lan đều khắp nền đất. Đây là loại cỏ chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, thường được dùng phủ nền vườn giúp giữ đất và làm cảnh.

Vườn cây ăn quả của nghệ sĩ Tú Oanh phong phú với nhãn, sapoche, cóc, mận, sấu...

Trái cây lúc lỉu trong vườn. Mỗi mùa lại có chuyện để kể làm mọi người nghe mà vui lây.

Những trái sấu chua nhưng tươi rói được cô hái vào ngày mưa, ướt sũng nhưng tràn đầy năng lượng. Mùa này, cây sấu cho đến 50kg quả.

Nhãn cũng rất được mùa nhưng nghệ sĩ tiếc nuối: "Sáng qua cây còn trĩu trịt, định chờ thêm vài ngày cho nhãn thật ngon và chờ cả nhà có mặt đủ quân số, nhâm nhi chiến công của người nông dân. Vậy mà... Sáng nay ra chỉ mót được thế này. Huhu".

"Ngày hôm qua có 1 bác hàng xóm vui tính, dễ mến ở xa xa đến thu hoạch hộ rồi. Cây nhãn khuất tầm mắt một chút, thế là ngắm cả mùa giờ...còn 1 túm", cô hóm hỉnh kể.

Khu vườn ngoại ô như một “chốn lui về” đầy bình yên của nghệ sĩ Tú Oanh sau nhiều năm miệt mài với ánh đèn sân khấu và phim trường.

Không phấn son, không phục trang cầu kỳ, nữ nghệ sĩ xuất hiện mộc mạc trong bộ đồ lao động, nón lá, tay lấm đất, giữa vườn rau xanh hay cây trái trĩu quả. 

Nhìn những hình ảnh bình dị ấy cùng với sự hăng say khi chăm cây, vẻ tươi tắn lúc ôm bó hoa hay hái quả khiến người xem cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa.

Nghệ sĩ Tú Oanh thường hào hứng khoe mỗi ngày "chọn một niềm vui" trong khu vườn. Với chị, cơ ngơi này không chỉ là nơi để trồng trọt mà còn là nơi để sống chậm, hít thở sâu và cười thật tươi.

ANNE