Mẹ ruột 80 tuổi đẹp lão của Cao Thái Sơn có chồng là Tiến sĩ, Giáo sư: "Khi Sơn có em bé, cả họ mừng"

Cao Thái Sơn chia sẻ, anh luôn nói với gia đình: “Đừng bao giờ nghĩ nó là một đứa trẻ của người nổi tiếng, mình phải o bế, chăm sóc kỹ lưỡng.

XEM VIDEO: Con trai Cao Thái Sơn nhỏ xíu đã thích làm việc nhà.

Mẹ Cao Thái Sơn tiết lộ chồng quá cố là Giáo sư - Tiến sĩ, từng phản đối con đi hát

Mới đây trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, Phan Như Thảo có dịp gặp gỡ với ca sĩ Cao Thái Sơn và được nghe anh chia sẻ về hành trình nghệ thuật, biến cố trong cuộc sống cũng như bước ngoặt làm cha ở tuổi 40. Mẹ và con trai của nam ca sĩ cũng xuất hiện.

Cao Thái Sơn gọi mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất cuộc đời mình, người mà anh yêu quý vô cùng. Bà Hoài An - mẹ ruột Cao Thái Sơn đã 80 tuổi nhưng vẫn rất đẹp lão, có nụ cười tươi tắn. Nam ca sĩ cho biết mẹ vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn, chỉ có chân hơi đau.

Cao Thái Sơn xuất hiện cùng mẹ.

Bà Hoài An có 3 người con, trên Cao Thái Sơn có 2 chị gái. Bà tiết lộ, hồi nhỏ cậu út cũng nghịch nhưng so với các bạn cùng trang lứa thì khá hiền. “Các bạn cùng lứa tuổi hay đánh nhau nhưng Sơn bị các bạn đánh nhiều hơn”, bà dí dỏm cho biết.

Mẹ nam ca sĩ chia sẻ: “Từ hồi cấp 1, Sơn đã rất thích xem chương trình Những bông hoa nhỏ và đứng hát theo. Lên cấp 2 thì cậu thích hát lắm. Đến trường, cô giáo chủ nhiệm bảo ‘Em nào xung phong hát’ là giơ tay. Tôi cũng là giáo viên. Các cô bảo ‘Sơn nhà chị hát hay lắm chị ạ’. Tôi mới bảo ‘Ô, thế à’. Tôi không biết ở trường Sơn hát thế nào”.

Cao Thái Sơn cho biết ngay từ nhỏ anh đã rất đam mê biểu diễn, thích đứng trước mọi người. Khi bước vào chuyên Toán trường Lê Quý Đôn, anh đã xung phong đi thi hát. Lớp 7, anh đã đứng giữa sân trường hát không mic bài rất khó của người lớn, đi thi đạt huy chương vàng.

Bà Hoài An chia sẻ: “Đầu tiên tôi thấy là bố Tiến sĩ - Giáo sư, mẹ là giáo viên mà con cứ đi hát thế này. Ban đầu tôi cũng phản đối, tôi bảo ‘Con tập trung học đi, xong mẹ cho đi nước ngoài học’. Nhưng Sơn bảo ‘Mẹ yên tâm, con đi hát con lấy tiền về để nuôi mẹ’. Cả nhà buồn cười quá”.

Mẹ nam ca sĩ đã 80 tuổi vẫn rất tươi tắn, đẹp lão.

Năm lớp 11, Cao Thái Sơn đã được một công ty mời vào TP HCM để phát triển sự nghiệp. Nhưng gia đình không đồng ý vì nghĩ cho đi là “mất con luôn”. Bà An nói: “2 chị gái Sơn ở xa, chị lớn ở bên Úc. Nếu Sơn đi vào Sài Gòn nữa thì chỉ có hai vợ chồng ở nhà, buồn lắm. Tôi khóc, dứt khoát bảo không”.

Đến khi anh học xong cấp 3 và thi đậu đại học, ba anh nói: “Con thích chọn nghề gì con chọn, học cũng được, đi hát cũng được”. Anh quyết tâm vừa học vừa đi hát. Ông cũng động viên bà cho con vào Sài Gòn và rồi con trai đã thành công.

Khi Cao Thái Sơn thi Sao Mai điểm hẹn, bà Hoài An và chồng ngày nào cũng xem vô tuyến, theo dõi con từng chút một. Bà cho hay, bà cũng hát hay và thích ca hát, đi thi quận cùng trường được giải nhất. Lúc con trai hát bài Con đường mưa, bà khen bài này hay và bảo sẽ thành hit. Bài hát vừa ra thì bố Cao Thái Sơn mất.

Cao Thái Sơn là con út trong gia đình có 3 chị em.

Nam ca sĩ cho biết đến hiện tại, giọng anh khàn và đã rất khác ngày trước. Nam ca sĩ hay tập những nốt cao, bị tổn thương cổ họng và thường xuyên phải dưỡng cổ họng. Bà Hoài An nhận xét rằng giờ giọng con mạnh, khỏe và đầm vẫn rất hay. Có thời suốt 10 năm con đi đâu, mẹ đi đấy. Bà đi xem các buổi biểu diễn của Cao Thái Sơn và khen - chê, góp ý cho con trai. Với bà, con trai trả lời phỏng vấn còn rụt rè, cần học hỏi các bạn khác. 

Đến giờ, bà không đi theo nổi nữa. Cao Thái Sơn chỉ mong mỗi ngày mẹ sống đều bình an, hạnh phúc. Anh trải lòng: “Ngày hôm nay, khi tôi đi hát, có được những điều mình gây dựng nên cho sự nghiệp thì điều mà tôi học được không phải mình giàu có hat có nhiều tài sản mà là học được lòng biết ơn. Tôi biết ơn tất cả mọi người, mọi thứ để mình có được ngày hôm nay”.

Biến cố tai nạn của gia đình và bước ngoặt làm cha ở tuổi 40 của Cao Thái Sơn

Cao Thái Sơn chia sẻ được sống đến ngày hôm nay, được trò chuyện với mọi người, với anh còn là một phước đức. Nam ca sĩ kể vụ tai nạn khi xe của anh bị tàu hỏa tông nát nhưng 3 người trong gia đình vẫn còn khỏe mạnh, không vấn đề gì. Anh thấy đó là một điều kỳ lạ. Trước ngày ghi hình chương trình này, anh cũng gặp vấn đề về xe khi đi trên cao tốc nhưng may mắn không sao.

“Có những điều đã xảy ra và mình thấy ngày hôm nay mình còn khỏe mạnh, còn được cười với nhau, còn được chia sẻ những điều thiện lành, thì đó là hạnh phúc nhất rồi”, Cao Thái Sơn bộc bạch.

Vụ tai nạn khiến xe của Cao Thái Sơn hư hỏng nghiêm trọng.

Hạnh phúc hơn hơn nữa khi Cao Thái Sơn đã trở thành cha của cậu bé Cao Thái Minh gần 2 tuổi. Bà Hoài An kể: “Trước đó, Sơn cũng nói sơ sơ là ‘Bây giờ mẹ thích có cháu bế không?’ Tôi bảo: ‘Thích quá chứ, bây giờ mẹ 80 tuổi rồi, không có đứa cháu nội thì buồn đấy. Có đi! Được đấy. Tôi cũng rất tán thành chuyện có em bé, cho vui cửa vui nhà. Đến lúc mà sinh cháu ra, thích ơi là thích, mừng lắm. Cả họ hàng, ai cũng mừng. Yêu lắm”.

Cao Thái Sơn cho biết, anh đã mong chờ, quyết tâm có một gia đình và một đứa con từ lâu rồi nhưng duyên chưa tới. Đúng năm anh ra bài hát Tất cả hoặc không là gì cả thì anh có thêm cháu bé, một đứa con trai và sự nghiệp quay trở lại.

Nam ca sĩ bên con trai Cao Thái Minh.

Nam ca sĩ cho con được vui chơi, hoạt động như tất cả những đứa trẻ bình thường khác. Anh luôn nói với gia đình: “Đừng bao giờ nghĩ nó là một đứa trẻ của người nổi tiếng, mình phải o bế, chăm sóc kỹ lưỡng. Nó ngã thì cho nó ngã ở đâu đứng dậy ở đấy. Tôi dạy con rất là bình thường. Cháu mà ngã, chuẩn bị khóc thì tôi hỏi: ‘Tại sao con khóc? Con khóc vì lý do gì?’ Mới 1 tuổi, tôi đã nói chuyện với cháu như thế. 8 tháng, con khóc đòi cái nọ cái kia, tôi bảo sẽ đăng lên mạng cho mọi người biết, thế là hết khóc luôn (Cười). Con sợ xấu, tôi bảo ‘Con khóc thế thì không đẹp đâu’.

Bé cũng rất ít khóc nhưng những khi mè nheo, tôi nói: ‘Con cứ khóc đi, khóc to lên đi’. Bé hay quan sát, thích nơi đông người giống tôi. Bé cũng rất thích âm nhạc, tôi nghĩ tương lai con có thể đam mê âm nhạc. Tôi cũng thích con theo con đường âm nhạc như mình. Tôi định khoảng 5 tuổi sẽ cho con đi học âm nhạc. Tôi định hướng những điều gì tốt để con mình trở thành người tử tế”.

Cao Thái Sơn nói với mọi người đừng o bế con như đứa trẻ của người nổi tiếng.

Bà Hoài An cho biết, vài năm gần đây, Cao Thái Sơn đã thay đổi tư duy của cả gia đình, chuyển mọi người từ ăn mặn sang ăn chay. Trước đây, bà rất béo. Con trai bảo bà chuyển sang ăn chay cho khỏe mạnh và nói: "Ăn dầu mỡ, động vật nhiều quá không tốt. Con thấy hơi thương, con gà đang chạy như thế mà giết nó. Con nói chuyện về nhân quả nhiều, tôi cũng sợ và thay đổi. Từ vụ tai nạn của gia đình, tôi thấy mình không sống tử tế chắc ông trời không thương đâu. 3 mẹ con đi trên một cái xe, tai nạn xe nát hết mà người không bị sao. Ô tô đang lao xuống dốc, tàu đâm thẳng mặt tôi luôn, tôi sợ quá ngất luôn".

Cao Thái Sơn chia sẻ, hiện tại anh không ở đỉnh cao nào hết mà muốn lan tỏa những giá trị tích cực. Anh rất trân trọng những giây phút bên gia đình, được ăn cơm cùng nhau. Bà An cho biết hai mẹ con khắc khẩu nhưng con trai rất thương bà. Nam ca sĩ thấy hạnh phúc khi vẫn còn mẹ và mong muốn mẹ thật hạnh phúc bên mình.

ANNE