Phụ nữ sinh con sớm thường phải đánh đổi rất nhiều thứ. Khi bạn bè còn đang tận hưởng tuổi trẻ, học tập, phát triển sự nghiệp hay tự do khám phá cuộc sống thì họ đã phải đối mặt với những đêm thức trắng chăm con, những áp lực tài chính và vô vàn trách nhiệm của một người mẹ.
Không ít người phải tạm gác lại ước mơ cá nhân, chấp nhận hy sinh tuổi xuân để vun vén cho gia đình.
Thế nhưng, nếu nhìn ở một góc độ khác, việc làm mẹ từ sớm cũng mang đến những "trái ngọt" rất đặc biệt khi thời gian trôi qua. Khi con trưởng thành, người mẹ vẫn còn khá trẻ trung, khỏe mạnh và dễ dàng đồng hành cùng con trong nhiều cột mốc quan trọng của cuộc đời.
Mẹ Việt trẻ đẹp bị bạn của con trai xin làm quen
Cách đây vài năm, câu chuyện của một chàng trai gốc Việt khoe mẹ người Việt của mình trên mạng xã hội, không ngờ lại trở thành đề tài xôn xao. Giờ đây khi nhắc lại, nhiều người vẫn còn bất ngờ.
Theo đó, chàng trai ấy tên Jonathan Nguyễn đã chia sẻ một vài bức ảnh của anh và mẹ lên nhóm Facebook với dòng chú thích là: "Có một người mẹ trẻ người châu Á thật tuyệt cho đến khi bạn thấy ai đó bằng tuổi mình đang cố gắng tán tỉnh bà ấy".
Bài đăng đã nhận được gần 8.000 lượt tương tác và hơn 4.000 lượt chia sẻ.
Và đây là hình ảnh cậu chụp với người mẹ ấy.

Theo Jonathan cho biết, bố mẹ anh là người Việt nhưng anh sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Khi bức ảnh anh chụp cùng mẹ được lan truyền, hầu hết mọi người đều khẳng định người phụ nữ trong bức ảnh không thể nào là mẹ của Jonathan được mà chỉ đáng tuổi em gái hoặc người yêu, cùng lắm là chị gái.
Điều đó khiến Jonathan phải chia sẻ thêm nhiều hình ảnh đã từng chụp với mẹ hơn, nhất là ảnh cậu lúc nhỏ bên cạnh mẹ.


Được biết, mẹ Jonathan thời điểm ấy đã U40 nhưng sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp và vóc dáng rất gợi cảm. Hai mẹ con chụp ảnh tình cảm, thoải mái thể hiện sự yêu thương, đó cũng là một điều hết sức bình thường với những người ở Mỹ.
Cũng chính vì tất cả những điều đó lại càng khiến nhiều người khó tin hơn mối quan hệ của hai người là mẹ con.
Jonathan cho biết thêm, gia đình anh dù ở Mỹ nhưng bằng cách nào đó, bố mẹ người Việt luôn giúp anh hiểu được những giá trị cốt lõi của người Việt.

"Mình được học cách bao dung, tha thứ và nếu không nghe lời thì tất nhiên sẽ phải chịu hình phạt xứng đáng. Mình từng không có tiền tiêu vặt hay tiền mua giày dép, quần áo như bạn bè. Có những thời điểm, bố mẹ phải cóp nhặt từng đồng để trả tiền thuê nhà cho cả gia đình.
Mình rất biết ơn bố mẹ đã luôn ủng hộ mọi quyết định và giúp mình có được ngày hôm nay" - anh nói.
Mẹ U60 bị bạn của con trai trêu "Gọi là chị thôi nhé"
Chị Xuân Hà ở TP.HCM còn khiến nhiều người ngạc nhiên hơn vì đã ở tuổi U60, lên chức bà nội nhưng cũng bị nhầm lẫn do nhan sắc trẻ đẹp.


Được biết, chị Xuân Hà sinh năm 1970, thuộc tuýp phụ nữ rất yêu bản thân nên chị ý thức được việc chăm sóc cho chính mình ngay từ khi còn trẻ.
Chị có 2 cậu con trai đều đã trưởng thành: con trai cả sinh năm 1990 đã lập gia đình và có 3 con gái, con trai thứ 2 sinh năm 2002.
Chia sẻ về các con và cháu của mình, hot mom U60 cho hay: “Tôi lập gia đình và làm mẹ khá sớm nên giờ các con cũng đã trưởng thành, tôi cũng đã lên chức bà nội. Cháu nội lớn nhất của tôi năm nay đã lên lớp 6 rồi và thật hạnh phúc, các cháu của tôi cũng đều rất giống bà nội: tóc dài và nhìn rất khả ái.
Trong mắt các cháu, bà nội luôn là một ‘idol’, điều này khiến tôi cảm thấy rất tự hào...".

Chị Xuân Hà và con trai.

Chị Xuân Hà và các cháu
Ở độ tuổi 56, khi đã trải qua quãng thời gian làm mẹ, làm bà, chị Xuân Hà sở hữu gương mặt trẻ hơn tuổi, mái tóc dày và dài, vóc dáng thon gọn, bên cạnh đó tinh thần luôn tràn đầy năng lực tích cực.
Những bức ảnh, bài chia sẻ của chị luôn thu về hàng nghìn lượt thích cùng những bình luận khen ngợi trên mạng xã hội.
Không chỉ trên mạng xã hội mà cả đời thực, chị Xuân Hà cũng gặp không ít tình huống dở khóc dở cười. Hot mom TP.HCM kể một lần thú vị mà chị nhớ mãi.
“Mỗi khi đi cùng con cháu, tôi thường xuyên bị nhận nhầm luôn (cười). Đặc biệt là khi đi với con trai lớn, 100% mọi người đều nhầm.
Tôi nhớ có lần vào quán cafe thì gặp đúng lúc con trai lớn đang ngồi cùng với các bạn của con. Con trai tôi mới nói “Mẹ đi uống cafe ạ?”, thì lúc đó cả đám bạn há hốc miệng ngạc nhiên nói “Hả? Mẹ á?”.

Sau khi con trai tôi xác nhận lại đúng là mẹ thì các bạn lại chuyển qua trêu đùa “Mẹ cậu nhưng tớ chỉ gọi là chị thôi nhé!”.
Chị Xuân Hà nói thêm: "Đó là những tình huống rất đáng yêu, tôi cũng cảm thấy vui vẻ vì điều đó cho thấy những nỗ lực tập luyện thay đổi của mình có hiệu quả đó chứ, luôn đẹp hơn trong mắt mọi người và các con cảm thấy hãnh diện vì có mẹ đẹp”.
Mẹ Việt ở Mỹ nhỏ bé, thấp hơn con trai 20cm
Một trường hợp thú vị khác nữa chính là câu chuyện của bà mẹ xinh đẹp Hồng Ngọc (hiện đã ngoài 40 tuổi) và cậu con trai cao lớn chững chạc Kevin, hiện đang sống tại California, Mỹ.
Được biết, chị Hồng Ngọc cùng con trai sang Mỹ định cư đã nhiều năm. Chị sở hữu ngoại hình nhỏ bé, thấp hơn con trai hơn 20cm nên nhìn lại càng trẻ trung hơn.



Sở hữu ngoại hình nhỏ con nên chị Ngọc trông lại càng trẻ hơn.
Do đó, có lần khi đi ra ngoài đường cùng con trai, chị cũng gặp phải tình huống thú vị.
"Người châu Á ở bên này so với người Mỹ thì trông lại càng trẻ hơn. Chính vì vậy mà 2 mẹ con đi với nhau chuyện hiểu nhầm là chị em thường xuyên gặp phải. Thậm chí giờ con cao lớn vậy mẹ còn bị nhầm là bạn gái.
Mình cũng gặp nhiều chuyện buồn cười lắm. Vì ở Mỹ, lối sống và suy nghĩ của họ rất cởi mở. Nếu tình cờ gặp một ai đó mà họ nhìn có cảm tình, họ sẽ không ngại tiến tới làm quen, xin số điện thoại ngay.
Có lần cả nhà đang đi trung tâm thương mại nhưng do mình mải shopping nhiều thứ nên cả nhà chia nhau ra đi. Kevin thường đi cùng mẹ để giúp mẹ xách đồ. Khi đứng xếp hàng mua đồ uống, cậu trai trẻ kế bên hỏi con trai chị: “Chị gái cậu à, cho tôi xin số điện thoại cô ấy được không?”.
Con trai mình cười nói: “Không, cô ấy là mẹ tôi”. Thế nhưng anh chàng kia vẫn không tha: “Mẹ cậu trẻ và đẹp thật, nếu cô ấy còn độc thân thì cho tôi số điện thoại đi!”.
Khi Kevin nói “Không, ba tôi ở đằng kia kìa”, cậu trai kia mới chịu từ bỏ".

Khi con trai khẳng định chồng của mẹ cũng đang ở gần đây thì người đàn ông kia mới thôi ý định tán mẹ.