Muốn "đổi vận", trước hết bạn phải bước chân ra ngoài

Cơ hội giống như cơn gió, không bao giờ lọt qua được những ô cửa khóa chặt. Nếu bạn đang cảm thấy bế tắc, đừng ngồi yên chờ đợi quý nhân. Hãy đứng dậy và bước ra ngoài, bởi chỉ khi bạn dịch chuyển, vận mệnh của bạn mới bắt đầu chuyển động theo.

Nếu một người cứ mãi quẩn quanh trong một căn phòng, đối mặt với một nhóm người quen thuộc, thậm chí lặp đi lặp lại một kiểu tư duy cũ kỹ, thì không nghi ngờ gì nữa: Vận mệnh của họ sẽ giống như một hồ nước tĩnh lặng, lâu ngày sẽ trở nên tù đọng và héo úa.

Việc "ra ngoài" nghe chừng đơn giản, nhưng thực chất đó là cách duy nhất để chúng ta chủ động phá vỡ hệ thống đóng kín của chính mình. Nhà văn Italo Calvino từng viết: "Xứ sở lạ lẫm là một tấm gương phản chiếu. Ở đó, người lữ hành nhìn thấy những thứ mình không có, những thứ mình không cần và cả hình hài mà lẽ ra mình đã có thể trở thành".

Mỗi lần bước ra ngoài là một lần bạn nạp thêm thông tin mới, năng lượng mới và những khả năng mới. Cứ thế, quỹ đạo cuộc đời bạn sẽ âm thầm thay đổi. Nói cách khác, bạn càng đi nhiều, gặp gỡ càng nhiều, xác suất gặp được quý nhân và nắm bắt cơ hội sẽ càng cao.

1. Ra ngoài để nới rộng biên giới của tầm nhìn

Có câu: "Thế giới là một cuốn sách và những người không đi du lịch chỉ mới đọc được trang đầu tiên".

Điều đáng sợ nhất không phải là sự thiếu hiểu biết, mà là việc chúng ta lầm tưởng cái thế giới nhỏ bé quanh mình chính là toàn bộ vũ trụ. Charles Darwin thời trẻ suýt chút nữa đã nối nghiệp cha để trở thành một mục sư. Chỉ đến năm 22 tuổi, khi bước lên con tàu Beagle để bắt đầu hành trình 5 năm vòng quanh thế giới, những quan sát tại quần đảo Galapagos mới giúp ông thay đổi hoàn toàn nhận thức của nhân loại về nguồn gốc sự sống.

Chuyến đi "ngẫu hứng" đó không chỉ thay đổi sự nghiệp của ông mà còn thay đổi cả thế giới. Chúng ta đi không phải để ngắm cảnh, mà để thấy rằng: "Hóa ra còn có những cách sống khác như thế".

Khi hệ quy chiếu thay đổi, những rắc rối đang bủa vây bạn tự nhiên sẽ trở nên nhỏ bé. Những người đi xa luôn biết nhiều điều hơn cả những hòn đá trên đỉnh núi cao.

2. Ra ngoài để tạo nên những nhân duyên bất ngờ

Năm 29 tuổi, Haruki Murakami khi đang xem một trận bóng chày tại sân vận động Jingu đã chợt nảy ra ý nghĩ: "Có lẽ mình có thể viết tiểu thuyết". Ngay ngày hôm đó, ông về nhà và bắt đầu viết những dòng đầu tiên. Nếu chiều hôm đó ông không "ra khỏi cửa", có lẽ giờ này ông vẫn đang điều hành một quán bar Jazz nào đó.

Cơ hội không bao giờ tự tìm đến gõ cửa, chỉ có con người bước ra ngoài để tìm kiếm cơ hội. Những nhân vật then chốt thay đổi cuộc đời bạn không bao giờ xuất hiện khi bạn chỉ ngồi nhà chờ đợi.

Bạn đi thêm một nơi, sẽ có thêm một lần chạm mặt; tham gia thêm một hoạt động, sẽ có thêm một tấm vé để mở ra cục diện mới. May mắn thường ưu ái những người không ngừng vận động. Thay vì ngồi đợi gió lên, hãy chủ động đi tìm làn gió của đời mình.

3. Chuyển động của cơ thể khơi thông dòng chảy của tâm hồn

Trong tâm lý học có khái niệm "Nhận thức hiện thân": Khi cơ thể bạn vận động, cảm xúc và tư duy cũng sẽ trở nên linh hoạt hơn.

Nếu cứ nhốt mình trong bốn bức tường, bạn rất dễ rơi vào ngõ cụt của những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng chỉ cần bước ra ngoài đi dạo hoặc đi xa, những nút thắt trong lòng sẽ tự khắc được tháo gỡ.

Triết gia Immanuel Kant dù cả đời không rời khỏi thành phố quê hương, nhưng chiều nào đúng 3h30 ông cũng bước ra ngoài đi bộ chính xác đến mức hàng xóm có thể nhìn ông để chỉnh lại đồng hồ. Chính sự vận động có kỷ luật đó đã giúp ông viết nên những tác phẩm triết học kinh điển ngay trong căn phòng của mình.

Đúng như Rousseau đã nói: "Tôi chỉ có thể suy nghĩ khi đôi chân đang bước đi. Một khi dừng lại, tâm trí tôi cũng ngừng hoạt động". Khi bạn bước đi đủ nhanh, nỗi buồn cũng chẳng thể đuổi kịp bạn.

Một người siêng ra ngoài có thể cải biến được vận mệnh, không phải vì hành động đó có ma thuật, mà vì bạn đã biến mình từ một "hệ thống đóng" thành một "hệ thống mở". Khi thông tin tràn vào, năng lượng được trao đổi, những điều tình cờ sẽ bắt đầu xuất hiện.

Bạn không bao giờ biết được chiều nay ra phố bạn sẽ gặp ai, nhìn thấy gì hay chợt nghĩ thông suốt điều gì. Nhưng có một điều chắc chắn: Nếu chỉ ngồi yên ở nhà, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả!

BẢO ANH.