Mỹ nhân sinh năm 1999 bỏ học marketing ở Úc về Việt Nam, giờ nhan sắc được khen giống Triệu Lệ Dĩnh

Sau bộ phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, Ngọc Xuân tiếp tục gây chú ý với những thước phim trong Bò Sữa Bay.

Từ du học marketing đến quyết định trở về Việt Nam học diễn xuất

Ngọc Xuân sinh năm 1999. Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, cô từng có một hành trình khá khác biệt.

Từ nhỏ, Ngọc Xuân đã yêu thích các hoạt động văn nghệ, từng tham gia diễn kịch và có niềm đam mê với sân khấu. Tuy nhiên, khi đứng trước lựa chọn ngành học đại học, cô không dám đăng ký vào Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM vì từng khá tự ti về ngoại hình cũng như năng lực của bản thân.

Từ năm cấp hai, Ngọc Xuân đã đóng kịch thông qua các hoạt động ngoại khóa của trường.

Thay vì học diễn xuất, Ngọc Xuân lựa chọn du học Australia, theo ngành marketing. Trong thời gian sống tại đây, cô từng làm bồi bàn tại một nhà hàng buffet ở Melbourne để trang trải cuộc sống. Những trải nghiệm này cũng giúp người đẹp hiểu hơn về giá trị của sức lao động.

Nữ diễn viên tâm sự: "Tôi quan sát từng vị khách đến, nói chuyện với họ. Có những lúc trong túi không còn đồng nào, tôi cũng không dám gọi về xin bố mẹ."

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2020, Australia áp dụng các biện pháp phong tỏa vì đại dịch Covid-19. Có nhiều thời gian rảnh, Ngọc Xuân tình cờ xem vở nhạc kịch The Phantom of the Opera của Broadway. Trải nghiệm ấy khiến ước mơ sân khấu từng bị cô cất đi nhiều năm bất ngờ sống lại. Sau đó, Ngọc Xuân quyết định gác lại việc học truyền thông, trở về Việt Nam và tìm đến sân khấu kịch Hồng Vân để học diễn xuất.

Nữ diễn viên cho biết gia đình là chỗ dựa cho cô thực hiện ước mơ, dù cả nhà không ai theo nghệ thuật.

Ban đầu, cô chỉ xem đây như một hoạt động ngoại khóa. Thế nhưng càng học, nữ diễn viên càng nhận ra mình thực sự yêu công việc hóa thân vào nhân vật. Nghệ sĩ Hồng Vân sau đó còn động viên Ngọc Xuân rằng cô có cả "thanh" lẫn "sắc", giúp cô tự tin hơn để chuyển hướng sang diễn xuất điện ảnh.

Trước khi có bước ngoặt với điện ảnh, Ngọc Xuân từng casting vai Út Trong của Đất rừng Phương Nam nhưng không được lựa chọn. Thất bại ở vòng casting khi ấy không ngăn cô tiếp tục theo đuổi giấc mơ diễn xuất.

Cô từng đi casting vai Út Trong ở phim “Đất rừng Phương Nam” nhưng không được chọn.

"Nàng thơ" trong veo của phim Nguyễn Nhật Ánh

Năm 2024, Ngọc Xuân có vai nữ chính điện ảnh đầu tay trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, tác phẩm chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cô đảm nhận vai Miền  - thiếu nữ hiền lành, nhút nhát nhưng có đời sống nội tâm nhiều biến động, vướng vào chuyện tình tay ba với Vinh (Avin Lu), Phúc (Nhật Hoàng).

Ngay từ vòng casting, Ngọc Xuân đã gây chú ý nhờ vẻ ngoài trong trẻo, đôi mắt giàu cảm xúc và thần thái phù hợp với nhân vật. Video casting của cô được đăng tải trên TikTok và nhận nhiều phản hồi tích cực, giúp nữ diễn viên tiến sâu vào các vòng tuyển chọn.

Cuối cùng Ngọc Xuân đã vượt qua hơn 1.000 ứng viên để đảm nhận vai nữ chính Miền. Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh đánh giá Ngọc Xuân không chỉ có ngoại hình phù hợp mà còn có khả năng thể hiện những cảm xúc tinh tế của nhân vật.

Miền của Ngọc Xuân được nhận xét như bước ra từ trang sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Vai diễn đầu tay cũng đặt Ngọc Xuân trước nhiều thử thách. Cô phải thể hiện nhân vật ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, đồng thời thực hiện những cảnh quay đòi hỏi nhiều cảm xúc.

Sau cảnh nóng trong phim, nữ diễn viên từng bật khóc vì chưa thể thoát khỏi tâm trạng của Miền. Cô cũng từng xúc động mạnh khi nhớ lại cảnh nhân vật một mình sinh con trong phim.

Để chuẩn bị cho vai Miền, nữ diễn viên dành nhiều thời gian đọc lại tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, luyện diễn xuất và xây dựng sự thân thiết với 2 bạn diễn Avin Lu và Đỗ Nhật Hoàng.

Màn chào sân của Ngọc Xuân nhận được nhiều phản hồi tích cực. Với nét đẹp trong trẻo, mang hơi hướng hoài niệm cổ điển, cô nhận được nhiều lời khen ngợi khi thể hiện trọn vẹn nét mộc mạc và chiều sâu nội tâm của nhân vật. Tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII, Ngọc Xuân được vinh danh ở hạng mục Diễn viên trẻ triển vọng và có tên trong danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Từ một cô gái từng tự ti đến mức không dám thi vào trường sân khấu điện ảnh, Ngọc Xuân chỉ mất vài năm để trở thành gương mặt nữ trẻ được chú ý trên màn ảnh rộng.

Không muốn mãi là "nàng thơ"

Sau thành công của Ngày xưa có một chuyện tình, Ngọc Xuân tiếp tục thử sức với những màu sắc hoàn toàn khác. Cô xuất hiện trong Làm giàu với ma Tử chiến trên không, qua đó từng bước thoát khỏi hình ảnh cô gái mong manh, trong trẻo gắn liền với vai Miền.

Đáng chú ý, năm 2026, Ngọc Xuân trở lại màn ảnh rộng với Bò sữa bay, dự án điện ảnh lấy bối cảnh Mộc Châu những năm 1990. Trong phim, cô vào vai San, đóng cặp với Võ Điền Gia Huy trong vai Quân.

Những hình ảnh mới được hé lộ cho thấy San có màu sắc trưởng thành và nhiều tâm sự hơn những nhân vật trước đây của Ngọc Xuân. Tuyến tình cảm của cô và Quân cũng được kỳ vọng trở thành một trong những điểm thu hút của bộ phim. Bò sữa bay hiện dự kiến ra rạp ngày 6/11/2026.

Ngọc Xuân và Võ Điền Gia Huy trong một phân cảnh của "Bò sữa bay".

Trong những khung hình chung giữa Ngọc Xuân đóng cùng Võ Điền Gia Huy, nhiều khán giả bất ngờ nhận xét nữ diễn viên có một số đường nét gợi nhớ đến Triệu Lệ Dĩnh, từ đôi mắt tròn, gương mặt mềm mại tới nhan sắc trẻ trung, toát lên vẻ trong trẻo. Ở một số góc quay, đặc biệt khi Ngọc Xuân giữ biểu cảm trầm lắng, cô khiến người xem liên tưởng đến nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ.

Ngọc Xuân được đông đảo netizen ví như Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt.

Cô sở hữu gương mặt tròn xinh xắn, đôi mắt to long lanh.

Điều đáng chú ý là hình ảnh hiện tại của cô đã có nhiều thay đổi so với thời điểm mới nổi. Đây cũng là thời điểm Ngọc Xuân vừa công khai việc cân nặng chạm mốc 60 kg. So với hình ảnh mảnh mai, nhỏ nhắn trước đây, cô hiện có gương mặt bầu bĩnh và vóc dáng đầy đặn hơn. Sự thay đổi này lại nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Từ "nàng thơ" Nguyễn Nhật Ánh với vẻ đẹp mong manh, Ngọc Xuân đang hướng tới hình tượng trưởng thành và đa dạng hơn.

YẾN NGUYỄN