Nam diễn viên VTV từng nghỉ học chạy xe tải, làm đồng nát, giờ hạnh phúc bên "MC có nụ cười đẹp nhất VTV"

Diễn viên Phùng Đức Hiếu lần đầu có nhiều chia sẻ về hành trình đến với nghệ thuật, quãng thời gian bươn chải trước khi theo nghiệp diễn cũng như cuộc sống hôn nhân bên bà xã MC Thùy Linh

Phùng Đức Hiếu (nghệ danh Hiếu Su) là diễn viên truyền hình đang được chú ý trên sóng VTV trong vài năm gần đây. Anh theo đuổi hướng đi "chậm mà chắc", không xuất hiện quá dày đặc nhưng thường để lại ấn tượng với các vai chính diện có chiều sâu.

Sau vai Dũng con bác Bơ trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, vừa qua Đức Hiếu lại ghi điểm với khán giả với vai Sơn trong bộ phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn. Sơn là một "tổng tài" hiền lành, chân thành, sẵn sàng bỏ tiền mua lại công ty để giúp người mình yêu - Diệu (Quỳnh Châu).

Tạo hình Sơn "tổng tài" của Phùng Đức Hiếu.

Nói về vai này, Đức Hiếu cho biết anh cảm thấy khá gần gũi với nhân vật vì cả hai đều có điểm chung là sự chân chất, kiên trì và đã quyết làm điều gì thì sẽ theo đuổi đến cùng. Tuy nhiên, mỗi vai diễn đều có màu sắc riêng nên anh luôn dành thời gian tìm hiểu kỹ nghề nghiệp của nhân vật.

"Tôi có nhiều bạn làm bất động sản nên quan sát cách họ nói chuyện, làm việc rồi đưa vào vai Sơn để nhân vật có nét riêng", nam diễn viên chia sẻ trong số mới nhất của chương trình Sao Check phát sóng trên VTV3 cuối tuần qua.

Đức Hiếu làm khách mời và có nhiều trải lòng về nghề diễn trong chương trình "Sao Check" phát trên VTV3.

Nhìn lại loạt vai diễn từ Hồ Sơ Cá Sấu, Phố Trong Làng, Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Dưới Ô Cửa Sáng Đèn... Phùng Đức Hiếu thừa nhận bản thân thường được giao hình tượng hiền lành. Dù vậy, anh luôn cố gắng phân tích kỹ xuất thân, môi trường sống và nghề nghiệp của từng nhân vật để khán giả không thấy các vai diễn bị lặp lại. Có thời điểm đóng vai bác sĩ, anh chủ động đến bệnh viện quan sát cách bác sĩ tư vấn bệnh nhân, học các thao tác chuyên môn như vệ sinh vết thương, khâu chỉ... để diễn tự nhiên nhất.

Tạo hình bác sĩ Tuấn của Đức Hiếu trong "Chúng Ta Của 8 Năm Sau".

Ít ai biết rằng con đường đến với diễn xuất của Đức Hiếu không hề bằng phẳng. Anh kể suốt những năm phổ thông chỉ biết học, chưa từng tham gia văn nghệ hay nghĩ sẽ trở thành diễn viên. Đến cuối lớp 12, được mọi người động viên vì có ngoại hình sáng, anh mới thử tìm hiểu và thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Thế nhưng, sau khi học gần hết học kỳ đầu tiên, Đức Hiếu gặp tai nạn và phải nghỉ học gần 1 năm. Trong khoảng thời gian đó, anh trở về quê lái xe tải. Có lúc thu nhập ổn định khiến anh từng nghĩ sẽ từ bỏ hẳn con đường nghệ thuật.

"Không hiểu vì cái duyên gì, bố mẹ động viên tôi quay lại trường. Sau đó được học với NSND Phạm Minh Tú, tôi dần hiểu hơn về nghề và quyết tâm theo đuổi đến cùng", anh kể.

Vai Đông ở "Phố Trong Làng" là cú hích giúp anh được khán giả biết tới.

Sau khi tốt nghiệp, Đức Hiếu tiếp tục làm truyền thông, làm thư ký đạo diễn, rồi mới có cơ hội tham gia các dự án phim truyền hình. Chính quá trình quan sát những nghệ sĩ gạo cội trên phim trường đã giúp anh thay đổi tư duy và trưởng thành hơn trong nghề.

Không chỉ lái xe tải, nam diễn viên còn từng làm pha chế cà phê, làm truyền thông, thậm chí thu mua đồng nát để kiếm sống. Theo Phùng Đức Hiếu, giai đoạn khó khăn nhất là trước khi lập gia đình. Khi ấy, anh kiếm được bao nhiêu tiêu gần hết bấy nhiêu, luôn sống trong cảnh "âm nhiều hơn dương". Chỉ đến khi kết hôn, mọi suy nghĩ mới thay đổi.

"Vợ giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi bắt đầu biết nghĩ cho gia đình nhỏ, cho hai bên nội ngoại và có trách nhiệm hơn với công việc cũng như cuộc sống", anh chia sẻ.

Hình ảnh thời mới hẹn hò của vợ chồng Đức Hiếu - Thùy Linh.

Trong chương trình, nam diễn viên cũng kể lại câu chuyện tình yêu giản dị với bà xã - MC Nguyễn Thùy Linh. Cô là gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam, từng giành giải đặc biệt Nụ cười VTV năm 2016. Hai người quen nhau khi cùng tham gia một dự án phim hài Tết. Buổi liên hoan sau khi phim đóng máy, anh lấy hết can đảm cầm cốc bia sang làm quen người con gái mình để ý.

Thời điểm ấy, kinh tế còn khó khăn, anh chỉ có thể mời bạn gái đi ăn ở những quán bình dân. Có lần thấy thú bông giảm giá còn 45.000 đồng, anh mua liền 3 con để tặng người yêu. "Tôi chẳng có điều kiện gì, chỉ biết sống chân thành thôi", Phùng Đức Hiếu cười nhớ lại.

Đức Hiếu cho biết, cả hai phù hợp với nhau ở nhiều điểm trong cuộc sống cũng như công việc.

Anh kể gia đình ngày trước không khá giả. Mẹ là giáo viên, bố là công nhân. Những ngày mẹ đi công tác, hai bố con thường ăn cơm với đậu phụ và lạc rang vì vừa rẻ, vừa có thể mua chịu ở hàng quen. Ngày bé, anh từng không thích những bữa cơm giản dị ấy. Nhưng khi trưởng thành, anh mới hiểu đó là tất cả những gì bố mẹ có thể dành cho con.

Điều khiến Phùng Đức Hiếu day dứt nhất là sau khi bố qua đời, anh mở điện thoại lên mới nhận ra gần như không có một bức ảnh hay đoạn video nào chụp chung với bố.

"Tôi chỉ thấy ảnh mình với bạn bè, hầu như không có ảnh với bố mẹ. Đó là điều tôi hối tiếc nhất", nam diễn viên nghẹn ngào. Chính vì vậy, từ khi trở thành bố, anh luôn cố gắng lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc của vợ con để sau này không phải nuối tiếc như mình.

Sau gần 5 năm chờ đợi mới đón con gái đầu lòng, Phùng Đức Hiếu cho biết gia đình hiện là mục tiêu lớn nhất trong cuộc sống. Hai vợ chồng thay nhau chăm bé Lisu, người đi làm thì người ở nhà. Anh còn hài hước kể mình từng học hát ru nhưng con gái chỉ mở to mắt nhìn, cuối cùng phải bật "tiếng ồn trắng" mới chịu ngủ.

Bé Lisu chào đời vào sáng sớm 20/12/2025. Đây chính là "trái ngọt" sau nhiều năm gắn bó và kiên trì mong mỏi đón thành viên mới của vợ chồng Phùng Đức Hiếu.

Ở thời điểm hiện tại, Phùng Đức Hiếu nói anh vẫn luôn khao khát được thử sức với những dạng vai hoàn toàn mới thay vì chỉ gắn với hình tượng hiền lành. "Tôi mong có một nhân vật thật mưu mô, xảo trá, thậm chí cạo đầu hay thay đổi ngoại hình hoàn toàn để khán giả không còn nhận ra Phùng Đức Hiếu nữa mà chỉ nhìn thấy nhân vật", anh bày tỏ.

YẾN NGUYỄN