Cái tên xuất phát từ câu chuyện “đọc sao ghi vậy!”
Nếu từng tham dự một lớp học, một hoạt động tình nguyện hay cuộc thi học thuật nào đó cùng với Kịt Vỉnh Dỳ, bạn sẽ sững lại đôi chút vì cái tên khá xa lạ, gần như “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam.
Ba chữ cái hoàn toàn xa lạ, không phổ biến, thậm chí không có trong từ điển tiếng Việt, cái tên ấy không chỉ khiến người khác tò mò. Sinh ra trong một gia đình người Hoa tại xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai), Kịt Vỉnh Dỳ mang họ và tên được phiên âm trực tiếp từ tiếng Hoa sang tiếng Việt.
Mẹ Dỳ là người Kinh, ba là người Hoa, nhưng trong ngày đi làm giấy khai sinh, người thân không rành tiếng Việt. “Ông mình đọc sao, cán bộ địa phương ghi vậy” - Dỳ chia sẻ và ba chữ hoàn toàn không có trong từ điển tiếng Việt đã chính thức trở thành tên gắn liền với cuộc đời của nam sinh này.

Kịt Vỉnh Dỳ thường nói vui nếu mà mọi người viết tên mình trong Google Docs mà được bôi đỏ đánh dấu sai chính tả cả ba chữ thì là chính xác.
Phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh hiện tại là một tuổi thơ từng có không ít mặc cảm. Khi còn học tiểu học, Dỳ từng buồn và tủi thân vì tên mình không giống bất kỳ ai, lại không mang nghĩa rõ ràng trong tiếng Việt.
Những lần thầy cô gọi tên rồi dừng lại hỏi có phải viết nhầm hay không, hay những tình huống dở khóc dở cười khi giới thiệu tên với người lạ, đã khiến cậu bé năm ấy không ít lần tự hỏi vì sao mình không có một cái tên “bình thường” như các bạn cùng lớp.
“Lúc nhỏ, mình ngại lắm. Tên vừa lạ vừa khó đọc, nhiều bạn còn nghĩ đó là biệt danh, hoặc do viết sai. Có lần, chú căn tin ở trường cấp 1 hỏi mình là con tên gì? Mình trả lời con tên là “Dỳ”. Chú lại hỏi lại mình lần nữa, mình là trả lời như vậy. Thế là chú nổi đóa vì tại sao chú hỏi lại, mình lại hỏi ngược lại chú. Do đó, sau này mình rút kinh nghiệm sẽ đọc cả họ và tên là Kịt Vỉnh Dỳ…” - nam sinh chia sẻ lại sự cố “dở khóc dở cười” với họ tên đặc biệt của mình.
Theo lời gia đình kể lại, họ Kịt mang ý nghĩa “mở ra”, gửi gắm mong muốn về một tương lai rộng mở. Còn Vỉnh Dỳ được hiểu là “Vĩnh Nghĩa”, chỉ chí hướng sống có đạo lý, công bằng, nghĩa khí và bền bỉ lâu dài.
Thế nhưng, càng trưởng thành Dỳ càng nhận ra cái tên ấy vô tình trở thành một “signature” để người khác nhớ đến. Có những thầy cô sau nhiều năm gặp lại vẫn còn ấn tượng sâu sắc về cái tên từng được xướng lên trong lớp học.
Từ suy nghĩ đó, nam sinh không cho phép bản thân dừng lại ở sự đặc biệt bề nổi, mà luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện và hoạt động xã hội để mỗi lần cái tên “Kịt Vỉnh Dỳ” được nhắc đến, người khác lại nhớ đến một cá nhân có thành tích học tập tốt và đóng góp giá trị vào cộng đồng.

Khi lớn dần, hiểu rõ hơn về nguồn gốc cái tên, Dỳ bắt đầu nhìn sự khác biệt của mình bằng một ánh nhìn khác. Từ chỗ tự ti, bạn học cách trân trọng, thậm chí xem đó là món quà đặc biệt mà gia đình đã dành tặng.
“Càng lớn hơn mình thấy cái tên này mang đến cho mình rất nhiều điều đặc biệt. Cái tên dễ gây chú ý vì thế mà đi học lại được các thầy cô và bạn bè ấn tượng nhớ lâu, chính vì thế mà mình xem đây là một lợi thế vì sẽ được thầy cô chú ý cũng giúp cho việc học của mình nghiêm túc và suôn sẻ hơn” - nam sinh bộc bạch.
Nuôi ước mơ thành nhà báo để kết nối, lan tỏa sự tích cực đến cộng đồng
Nam sinh đậu vào trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, (ĐHQG TP.HCM) - nơi hội tụ sinh viên từ khắp nơi, cái tên Kịt Vỉnh Dỳ không còn quá lạc lõng. Trong không gian đa văn hoá, đa cá tính ấy, sự khác biệt trở thành điều quen thuộc. Dỳ vẫn luôn giới thiệu bản thân một cách tự hào bằng chính cái tên của mình, không né tránh, không rút gọn như một cách khẳng định cá tính riêng.
Ở giảng đường, Dỳ còn có một biệt danh thân mật khác là “Vịt”, cách đọc lái vui tai từ tên thật. Hình ảnh con vịt bơi trên mặt nước - bề ngoài êm đềm nhưng bên dưới là đôi chân không ngừng chuyển động cũng là hình ảnh mà Dỳ thấy rất gần với chính mình.

Không chỉ giữ vững phong độ trong học tập, Dỳ còn tích cực tham gia hoạt động học thuật, ngoại khóa và tình nguyện.
Chia sẻ về ước mơ trở thành nhà báo, Dỳ tâm sự khi bước vào kỳ thi THPTQG, nam sinh đã mang theo tình yêu dành cho văn chương và sự tò mò với những câu chuyện đời sống. Vì thế, Dỳ quyết định thi vào khoa Báo Chí. Với Dỳ, khi bước vào môi trường báo chí sẽ có cơ hội để đi nhiều hơn, gặp gỡ, kết nối với nhiều người, lắng nghe nhiều hơn và kể lại những điều bình dị nhưng giàu giá trị nhân văn bằng ngòi bút của mình.
Ngoài giờ học, Dỳ tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, đi tình nguyện, cộng tác lấy tin cho các cơ quan báo chí để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bút lực của mình. Dỳ còn đang theo học ngôn ngữ tiếng Trung Quốc để kết nối thêm với các thành viên trong gia đình vì vốn trong dòng họ, các ông bà, cô chú là người gốc Hoa, mọi người thường giao tiếng với nhau bằng ngôn ngữ này.
Xuất thân từ trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (tỉnh Đồng Nai), Dỳ đã sớm quen với việc vừa học vừa tham gia công tác Đoàn. Nền tảng ấy giúp nam sinh biết cách cân bằng giữa học tập và hoạt động xã hội khi lên đại học, dù không ít lần phải đối mặt với áp lực và giới hạn của bản thân.

Ngoài giờ học, Dỳ sẽ thường đi chơi cùng bạn bè, tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động của Đoàn - Hội, tham gia hoạt động tình nguyện và cộng tác với các trang báo để trải nghiệm chuyên ngành mà nam sinh theo đuổi.
Nhờ sự tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, khả năng học tập ấn tượng, Dỳ đạt Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, cấp ĐHQG và cấp TP.HCM. Đối với Dỳ, đây không phải là kết quả của một chặng nước rút ngắn hạn, mà là thành quả của cả một quá trình rèn luyện toàn diện.
Tương lai, Dỳ mong muốn tiếp tục gắn bó với báo chí, đặc biệt là mảng đời sống, con người và các vấn đề xã hội. Nam sinh muốn có thể đi đến nhiều nơi hơn, lắng nghe, tận mắt chứng kiến những nhịp sống của cuộc đời và kể lại những câu chuyện ấy bằng góc nhìn trung thực, nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng.