Nếm thử bát cháo mẹ chồng nấu cho con trai 7 tháng, tôi lập tức ra ở riêng mặc bà khóc lóc

Tôi đã dặn bà rất nhiều lần, rằng không được cho cháu ăn mặn, tuy nhiên bà chỉ ậm ừ cho qua rồi vẫn cố tình làm theo ý của mình.

Tôi năm nay 29 tuổi, con trai đầu lòng mới được 7 tháng. Từ ngày sinh con, vì muốn tiết kiệm tiền thuê nhà và cũng nghĩ có bà nội hỗ trợ chăm cháu sẽ đỡ vất vả hơn nên vợ chồng tôi quyết định sống chung với bố mẹ chồng.

Trước đây tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn để giữ hòa khí. Mẹ chồng khó tính, hay áp đặt nhưng tôi nghĩ thôi thì khác thế hệ nên cố bỏ qua cho êm cửa êm nhà. Nhưng mọi chuyện bắt đầu vượt quá giới hạn từ khi con tôi bước vào giai đoạn ăn dặm.

Ngay từ đầu, tôi đã tìm hiểu rất kỹ chuyện dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Bác sĩ cũng dặn trẻ dưới 1 tuổi tuyệt đối không nên ăn mắm muối hay gia vị đậm đà vì thận của bé còn yếu. Tôi còn in hẳn thực đơn ăn dặm dán trong bếp để bà dễ theo dõi. Trước khi đi làm, tôi chuẩn bị sẵn đồ ăn cho con, ghi chú cẩn thận từng bữa. Cháo tôi cũng đã nấu sẵn, bà chỉ cần cho thêm đồ ăn vào khuấy sôi lên là cho con ăn được.

3-1780025658.png
Từ khi sinh con tôi chuyển về ở với mẹ chồng vì cũng muốn có người hỗ trợ. Ảnh minh họa

Thế nhưng mẹ chồng luôn cho rằng tôi “nuôi con kiểu sách vở”. Bà bảo ngày xưa nuôi mấy đứa con toàn ăn cơm chan nước mắm từ bé mà vẫn lớn bình thường. Tôi nhẹ nhàng giải thích nhiều lần nhưng bà không nghe.

Hôm đó tôi tan làm sớm nên về nhà giữa buổi chiều. Vừa bước vào bếp đã thấy mẹ chồng đang bón cháo cho cháu. Nhìn con ăn ngon lành tôi cũng yên tâm, nhưng đến khi tiện tay nếm thử một thìa cháo, tôi chết lặng vì vị mặn chát trong miệng.

Tôi hỏi bà có cho gia vị vào không thì bà tỉnh bơ bảo: “Không có tí mắm muối thì nó nhạt thếch ai ăn nổi”. Tôi cố giữ bình tĩnh nhắc lại chuyện bác sĩ dặn, nhưng bà gắt lên: “Mày nuôi con hay nuôi gà mà kiêng với cữ”.

Điều khiến tôi sốc hơn là sau đó tôi phát hiện bà còn thường xuyên cho cháu ăn bim bim, bánh kẹo. Có hôm tôi đi làm về thấy con đang ăn bánh ngọt, bà còn lấy thìa bón cả nước ngọt cho cháu uống. Một đứa trẻ mới 7 tháng tuổi!

Tôi hoảng thực sự. Con tôi nhiều hôm bỏ ăn, quấy khóc, đi ngoài, tôi cứ nghĩ do thay đổi thời tiết, ai ngờ nguyên nhân lại từ những thứ bà cho ăn lén sau lưng tôi.

4-1780025704.jpg
Bà cho cháu ăn gia vị, đồ ăn vặt sau lưng tôi. Ảnh minh họa

Tối hôm đó tôi nói chuyện rất nghiêm túc. Tôi không hỗn láo, cũng không cãi vã lớn tiếng. Tôi chỉ xin bà tôn trọng cách nuôi con của tôi vì tôi mới là mẹ đứa bé, hơn nữa đó là cách nuôi con khoa học, tốt nhất cho em bé. Nhưng mẹ chồng lập tức khóc lóc, kể công nuôi con nuôi cháu, rồi trách tôi vô ơn, nghe “mấy cái trên mạng” mà coi thường người già.

Điều khiến tôi buồn nhất là chồng tôi ban đầu còn bảo: “Thôi mẹ cho ăn tí có sao đâu”. Chính câu nói đó khiến tôi nhận ra nếu mình không cứng rắn thì người chịu hậu quả sau cùng sẽ là con tôi.

Ngay hôm sau, tôi chủ động tìm nhà thuê. Mẹ chồng khóc rất nhiều, còn nói tôi chia rẽ gia đình. Họ hàng cũng gọi điện trách tôi hỗn, nhưng lần đầu tiên trong đời làm dâu, tôi quyết không nhượng bộ.

Tôi nghĩ làm con dâu có thể nhịn, có thể chịu thiệt một chút cũng được, nhưng làm mẹ thì không. Không ai có quyền lấy sức khỏe của con tôi ra để chứng minh kinh nghiệm hay sĩ diện của mình cả.

Giờ ra ở riêng, tiền bạc có chật vật hơn, vợ chồng cũng tự xoay xở đủ thứ, nhưng ít nhất tôi được yên tâm rằng con mình được chăm sóc đúng cách. Và nếu phải chọn lại, tôi vẫn sẽ quyết định như vậy.

Tâm sự của một độc giả giấu tên!

Trà My (t/h)