Dưới một gốc cây, một người phụ nữ lớn tuổi ngồi cầm tấm biển giới thiệu con trai mình. Ngoài các thông tin quen thuộc như chiều cao, nghề nghiệp và thu nhập, trên tấm biển còn có thêm một dòng chữ khá nổi bật:
"Ưu tiên gia đình có bố mẹ đang hưởng lương hưu".
Ngay lập tức, chủ đề này đã tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội.
Có người hài hước cho rằng, bây giờ tìm bạn đời cũng giống như tìm "bảo hiểm hưu trí". Nhưng cũng có người phản bác rằng tiêu chí này khiến những người xuất thân từ nông thôn trở nên bất lợi hơn.
Điều đáng chú ý là sau hàng trăm bình luận, phần lớn người đọc chỉ lặng lẽ theo dõi mà không lên tiếng.

Ảnh minh họa
Trong số đó, tôi đặc biệt chú ý đến chia sẻ của một chàng trai đến từ tỉnh An Huy.
Anh kể rằng năm ngoái mẹ mình được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Chi phí phẫu thuật và hóa trị đã tiêu tốn khoảng 252 triệu đồng. Để có tiền chữa bệnh, anh phải dùng gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm khoảng 396 triệu đồng mà mình tích góp nhiều năm.
Trước đó, hai bên gia đình từng bàn chuyện cưới xin với khoản sính lễ khoảng 677 triệu đồng, nhưng cuối cùng chính anh là người chủ động chia tay.
Anh viết: "Tôi không thể kết hôn rồi để vợ cùng gánh khoản chi phí chữa bệnh cho mẹ mình".
Câu chuyện khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ.
Tôi cũng từng đọc câu chuyện về một chàng trai quê ở Hà Nam. Anh làm việc tại một thị trấn nhỏ với mức lương khoảng 21,6 triệu đồng/tháng. Bố mẹ đều mắc bệnh mạn tính, riêng tiền thuốc mỗi tháng đã hơn 3,6 triệu đồng. Mỗi tháng, anh gửi về quê khoảng 2,9 triệu đồng để phụ giúp gia đình.
Sau ba năm làm việc, số tiền tiết kiệm chỉ đủ đặt cọc một căn hộ nhỏ. Kế hoạch kết hôn của anh cũng phải dừng lại khi bạn gái biết bố mẹ anh không có lương hưu.
Nhiều người cho rằng cô gái quá thực dụng, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng đây là nỗi lo hoàn toàn có thật.
Nếu cha mẹ hai bên không có nguồn thu ổn định, các cặp vợ chồng trẻ sẽ phải gánh thêm chi phí chăm sóc, khám chữa bệnh và sinh hoạt của người lớn tuổi trong nhiều năm. Nếu không tính toán từ trước, áp lực tài chính rất dễ trở thành nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn sau hôn nhân.

Ảnh minh họa
Theo nhiều người làm công việc mai mối tại Trung Quốc, tiêu chí lựa chọn bạn đời hiện nay đã thay đổi khá nhiều.
Ngoài công việc ổn định và tính cách phù hợp, nhiều gia đình còn quan tâm đến việc cha mẹ hai bên có lương hưu, có sức khỏe tốt, có thời gian tự chăm sóc bản thân và không mắc các tệ nạn xã hội.
Một báo cáo về hoạt động mai mối cho biết, câu hỏi "bố mẹ có lương hưu hay không" không còn dừng ở việc có hay không, mà nhiều người còn hỏi cụ thể mức lương hưu mỗi tháng là bao nhiêu.
Theo chia sẻ của một người làm mai địa phương, khả năng thành công của các buổi xem mắt đối với nam giới có cha mẹ nhận tổng lương hưu trên khoảng 28,8 triệu đồng/tháng gần gấp đôi so với những người có cha mẹ nhận dưới khoảng 10,8 triệu đồng/tháng.
Một khảo sát khác cho thấy gần 60% người trẻ độc thân cân nhắc đến khả năng tài chính khi về già của cha mẹ đối phương trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Trong đó, tỷ lệ nữ giới đồng tình với tiêu chí này vượt quá 70%.
Ở nhiều địa phương có số lượng lớn lao động đi làm xa, vấn đề còn trở nên phức tạp hơn.
Con cái làm việc ở thành phố, trong khi cha mẹ sống một mình ở quê. Nếu người lớn tuổi gặp tai nạn hoặc đột ngột đổ bệnh, con cháu nhiều khi phải mất nửa ngày mới có thể về đến nhà.
Một nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng không ít bậc cha mẹ ở nông thôn đã dành gần như toàn bộ cuộc đời để hỗ trợ con cái mua nhà, trả tiền đặt cọc và thậm chí cùng gánh khoản vay mua nhà.
Có một cặp vợ chồng sinh trong thập niên 1990 sống tại một thành phố lớn với tổng thu nhập khoảng 43 triệu đồng/tháng. Cha mẹ của cả hai đều không có lương hưu.
Chỉ một lần bố chồng nhập viện điều trị bệnh tiểu đường với chi phí khoảng 72 triệu đồng, hai vợ chồng đã phải dùng đến một nửa số tiền tiết kiệm.
Dù vậy, mỗi tháng họ vẫn cố gắng gửi về khoảng 1,8 triệu đồng cho mỗi bên bố mẹ. Áp lực tài chính khiến hai người không dám đổi việc hay tính đến chuyện sinh thêm con.

Ảnh minh họa
Mới đây, tôi có dịp trò chuyện với một người chú ngoài 60 tuổi ở quê. Chú bảo rằng trước đây chú luôn nghĩ: "Tôi không có lương hưu thì cũng không sao. Con trai có điều kiện thì giúp, không thì tôi tự lo".
Nhưng bây giờ, chú nhận ra điều khiến mình lo lắng không còn là tuổi già của bản thân nữa, mà là tương lai hôn nhân của con trai và những áp lực tài chính mà thế hệ trẻ sẽ phải đối mặt trong nhiều năm sau.
Bởi trong bối cảnh hiện nay, khi lựa chọn bạn đời, nhiều gia đình không chỉ nhìn vào bản thân hai người trẻ, mà còn cân nhắc đến khả năng tài chính và sự ổn định của cả hai bên gia đình. Đây là một thực tế khiến nhiều người phải suy ngẫm.