Ngọc Huyền tiết lộ cháu trai NSƯT Chí Trung là người "cảm hóa" cô, khoe nhà chồng luôn ăn mừng khi con dâu có phim mới

Ngọc Huyền bật mí về cuộc sống sau kết hôn với chồng kém tuổi.

Dưới Ô Cửa Sáng Đèn - bộ phim giờ vàng sắp trình làng khán giả trong tháng 5 này - là tác phẩm thứ 2 có sự tham gia của nữ diễn viên Ngọc Huyền kể từ khi cô kết hôn vào năm 2024. Mới đây, tại buổi họp báo ra mắt phim, Ngọc Huyền đã dành thời gian chia sẻ với phóng viên về cuộc sống của cô sau 2 năm chung sống với ông xã cũng như gia đình chồng.

Ngọc Huyền đã dành thời gian chia sẻ với phóng viên về cuộc sống hôn nhân.

Ngọc Huyền tuyệt đối "không hôn đắm đuối" bạn diễn, cảm thấy tự hào vì có chồng chín chắn, bao dung và thấu hiểu

- Trở lại màn ảnh sau khi kết hôn, Ngọc Huyền có áp lực khi diễn những cảnh thân mật không?

Thú thật, dù biết chồng thông cảm, tôi vẫn thấy rất ngại. Mình phải đặt mình vào vị trí của anh ấy để suy nghĩ: "Cảnh này lên phim chồng có ghen không? Nếu mình là anh ấy, liệu mình có dễ dàng thông cảm cho vợ đi đóng cảnh thân mật như vậy không?".

Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua vì trách nhiệm công việc vẫn phải đặt lên hàng đầu. Từ lúc yêu, chồng đã rất tôn trọng và không bao giờ cấm cản công việc của tôi. Anh ấy không cấm tôi đóng cảnh hôn. Tôi thấy may mắn vì chồng luôn suy nghĩ đa chiều để thông cảm cho vợ. Nhưng là vợ chồng, sao tránh khỏi những gợn sóng hay lăn tăn trong lòng khi xem cảnh đó. Song, nếu anh ấy dỗi, tôi tin mình sẽ có cách "nịnh" cho chồng hết dỗi thì thôi.

- Sau kết hôn, Ngọc Huyền có đặt ra nguyên tắc gì khi đóng phim với bạn diễn nam không?

Nguyên tắc của tôi là không đóng cảnh nóng. Còn cảnh hôn thì được, nhưng không hôn đắm đuối. Tôi rất hạn chế điều đó. Đây là quy tắc do tự bản thân tôi đặt ra.

- Xinh đẹp, nổi tiếng lại làm trong môi trường nghệ thuật, nhiều người nghĩ chồng bạn sẽ ghen nhiều lắm. Sự thật thì sao?

Sự thật thì tôi mới là người ghen nhiều hơn! Ông xã tuy sinh năm 2000, kém tôi 1 tuổi nhưng lại cực kỳ đằm tính và trưởng thành. Hồi mới yêu, tôi hay ghen linh tinh, nhưng chính chồng là người đã "cảm hóa" tôi. Anh ấy luôn dạy tôi cách phải đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu. Nhờ anh ấy, và cả môi trường gia đình chồng, mà tôi học được cách trầm tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo hơn so với trước đây.

Ngọc Huyền cho biết, chồng chính là người đã "cảm hoá" cô.

- Quyết định lên xe hoa khá sớm ở tuổi 24, điều gì ở chồng khiến bạn quyết định trao gửi cả đời?

Tôi quyết định kết hôn dựa vào cảm xúc và sự chân thành. Khi tìm hiểu, tôi không tính toán đến vật chất. Lúc đó anh ấy vừa đi du học về, có khi tôi còn bận rộn và kiếm được nhiều hơn chồng. Nhưng anh dành trọn vẹn thời gian để đưa đón tôi đi làm. Dù muộn thế nào cũng kiên nhẫn đợi đón tôi về. Tôi nghĩ không phải ai cũng làm được điều đó. Chúng tôi quen nhau qua mạng vài tháng, khi anh ấy về Việt Nam thì gặp nhau khoảng 1 tháng và yêu 4 tháng là cưới.

Ở anh ấy có sự kiên nhẫn, trách nhiệm với công việc làm gì cũng làm tới cùng, không bỏ dở. Anh cực kỳ có trách nhiệm với cả gia đình lẫn công việc ở ngoài. Nhiều lúc anh ấy còn làm tốt hơn cả những gì người ta giao phó. Suy nghĩ của anh ấy thực sự trưởng thành hơn tuổi rất nhiều.

Thú thật lúc mới quen, tôi không hề biết anh ấy kém tôi 1 tuổi. Một người đàn ông mang giao diện trẻ trung nhưng lại có lối suy nghĩ chín chắn, bao dung và luôn thấu hiểu, đó là điểm khiến tôi nể phục.

- Được biết, chồng bạn là doanh nhân. Ngược lại, bạn làm nghệ thuật, hai người dường như có sự đối lập về cá tính - giữa lý trí và sự bay bổng. Hai bạn dung hòa thế nào để có tiếng nói chung?

Thực ra chồng tôi là sự kết hợp của cả hai cá tính. Bố chồng tôi làm kinh doanh còn mẹ chồng tôi là nghệ sĩ piano. Nên chồng tôi vừa có sự cứng rắn, lý trí của người kinh doanh, nhưng đối xử với tôi lại rất mềm mỏng. Chồng tôi cũng chơi piano, chơi guitar, mang sẵn máu nghệ sĩ trong người nên anh ấy rất thấu hiểu cho công việc của tôi.

Thực ra chồng tôi từng nói tôi giống như "phiên bản nữ" của anh ấy vậy. Hai đứa không giống nhau hoàn toàn nhưng có những điểm ăn khớp, bù trừ để có thể vững bước đồng hành cùng nhau.

Ngọc Huyền tự hào vì có người chồng vừa mềm mỏng, vừa có sự mạnh mẽ, cứng rắn.

- Trước khi làm dâu, bố mẹ ruột của Ngọc Huyền có đưa ra lời khuyên gì cho con gái khi về nhà chồng không?

Bố mẹ tôi khi gặp và tiếp xúc với chồng tôi thì rất yên tâm vì thấy anh ấy là một người tốt, đáng tin cậy để con mình dựa vào. Nên bố mẹ chỉ khuyên tôi sống chân thành, thật lòng, không vụ lợi và cứ cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể là được. Còn về chuyện nhẫn nhịn thì dù là ở trong gia đình hay ở ngoài xã hội, tôi đều cố rèn cho bản thân sự điềm tĩnh, bình tĩnh trước mọi tình huống, đôi khi thiệt một chút cũng không sao. Tôi không nhịn để được lợi về sau đâu, chỉ là tôi muốn sống thật tử tế. Vậy nên lúc về nhà chồng thì tôi vẫn giữ tinh thần như vậy thôi.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung khoe mẹ chồng tâm lý, gia đình chồng luôn ăn mừng khi cô có phim mới

- Vậy việc làm dâu "hào môn" có mang lại cho Ngọc Huyền thuận lợi hay áp lực gì không?

Dùng từ "hào môn" thì hơi quá, gọi là gia đình có điều kiện thì hợp lý hơn. Gia đình chồng tôi có lối sống rất văn minh nên tôi được giữ trọn vẹn cá tính của mình. Vì tôi là người khá sôi nổi, tính cách vui vẻ theo kiểu “tưng tửng”, nhưng từ ngày vào nhà chồng, tôi chưa từng phải “tém” bớt phần cá tính đó của mình.

Mẹ chồng tôi cực kỳ tâm lý, luôn chăm sóc hai vợ chồng và chưa bao giờ áp đặt con cái. Khi có những vấn đề trong gia đình, mẹ sẽ khuyên nhủ tôi nên làm thế nào. Nhưng nếu xích mích giữa hai vợ chồng xảy ra, mẹ cũng phân xử rất công bằng, không phải lúc nào cũng bênh chồng.

Dù không sống chung nhưng tôi thân với chị chồng - chị Thảo Vi và em gái chồng – Linh Đan y như chị em ruột thịt vậy, thậm chí còn thân hơn cả tôi với anh trai tôi. Tôi thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện tại.

- Việc được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "cháu dâu NSƯT Chí Trung" có khiến bạn e ngại?

Bác Chí Trung là anh trai của mẹ chồng tôi. Lúc hai đứa chuẩn bị tỏ tình tôi mới biết điều này. Bác Trung là nghệ sĩ ai cũng hâm mộ nên tôi lại càng thích chứ không có vấn đề gì. Việc mọi người gọi tôi là cháu dâu bác Chí Trung là một cách gọi dễ thương để nhớ đến tôi, tôi hoàn toàn thoải mái. Bác Trung ở ngoài đời rất thân thiện và siêu hài hước, chỉ cần bác mở lời hay nhìn hành động thôi là đã thấy buồn cười rồi!

Nữ diễn viên cho biết cô không ngại khi được gọi là "cháu dâu NSƯT Chí Trung".

- Cuộc sống hôn nhân có khác nhiều so với lúc yêu hay tưởng tượng của Ngọc Huyền không? Có điểm nào khiến bạn bị "vỡ mộng" không?

Khác thì có khác nhưng ở mức độ mình kiểm soát được, cả hai vợ chồng cùng học hỏi để trưởng thành hơn. Còn "vỡ mộng" thì chắc là chưa, vì thực ra chúng tôi mới cưới 2 năm thôi. Điểm khác biệt lớn nhất chỉ là: trước khi cưới vài tháng, chúng tôi có không gian riêng, đôi lúc bừa bộn một chút cũng không sao. Còn bây giờ ở chung với bố mẹ, tôi phải ý tứ, biết kính trên nhường dưới hơn.

- Hai vợ chồng Ngọc Huyền đã bao giờ xảy ra cãi vã chưa?

Có chứ, nhưng đều là những chuyện nhỏ, không có gì to tát cả. Tôi nghĩ hiếm ai yêu nhau mà không cãi vã, phải có xung đột, tranh luận mới có thể thấu hiểu sâu sắc đối phương.

- Khi có mâu thuẫn, hai vợ chồng giải quyết theo cách nào?

Chúng tôi chọn cách trò chuyện. Tất nhiên lúc mới xảy ra mâu thuẫn, cái tôi của ai cũng cao, nên chúng tôi sẽ đợi 15 - 20 phút cho bình tĩnh lại rồi mới trao đổi sâu sắc hơn. Vợ chồng tôi không bao giờ cãi nhau quá một ngày, cùng lắm là 2 - 3 tiếng thôi.

Khi có vấn đề, chúng tôi sẽ ngồi lại cùng nhau giải quyết: "Bây giờ mình đang như thế này, cần thêm gia vị gì để cuộc sống vui vẻ, mới lạ hơn?". Tình yêu nếu cứ để trôi tuột thì sẽ trượt dài. Mình phải biết nghĩ ra cách làm mới nó, để đồ thị tình cảm cứ lên xuống nhịp nhàng, như vậy mới thú vị.

- Ngọc Huyền có thường xuyên chia sẻ với chồng về công việc trên phim trường không?

Tôi vẫn chia sẻ, nhưng chồng lại là người hay chủ động hỏi han tôi. Sau khi tôi đi làm về, chồng tôi sẽ hỏi: "Hôm nay vợ đi quay thế nào?”, “Hôm nay vợ đi họp báo thế nào?"… Còn trước khi tôi đi làm thì chồng sẽ chúc: “Chúc vợ đi làm vui vẻ”, “Chúc phim thành công nhé vợ”...

- Có nhiều người khi kết hôn sẽ lui về vun vén gia đình hoặc làm kinh doanh cùng chồng. Vì sao bạn vẫn tất bật trên phim trường?

Với bất kỳ công việc nào tôi cũng làm việc cực kỳ nghiêm túc. Đã bỏ công sức ra làm thì phải có trách nhiệm với nó. Hơn nữa, đây còn là bộ mặt của mình trước mọi người, tôi sẽ không coi diễn xuất là cuộc dạo chơi.

Ngọc Huyền khẳng định không coi diễn xuất là "cuộc dạo chơi".

Tôi muốn có công việc và kinh tế của riêng mình. Chồng có muốn lo cho tôi thì tôi rất trân trọng, nhưng bản thân tôi vẫn phải duy trì sự nghiệp độc lập và không muốn dựa dẫm vào ai.

Rất may mắn là bố mẹ chồng tôi không quan trọng con dâu làm nghề gì, chỉ cần là người tốt. Hơn nữa, mẹ chồng tôi là nghệ sĩ piano, ông ngoại cũng làm nghệ thuật nên mọi người rất thấu hiểu cho công việc của tôi. Lần nào tôi ra phim mới, bố mẹ cũng tổ chức ăn mừng.

- Vợ chồng bạn đã có kế hoạch đón thành viên mới chưa?

Chúng tôi đã có kế hoạch sinh em bé rồi. Khi nào "trời cho", tôi chắc chắn sẽ báo tin vui với mọi người!

Cảm ơn Ngọc Huyền vì những chia sẻ hết sức thú vị!

MẪN HIỀN