Người đàn ông suốt gần 50 năm không ngủ bây giờ ra sao?

Được coi là “dị nhân” bởi vì không ngủ suốt gần nửa thế kỷ, thế nhưng cho đến này người đàn ông đó vẫn chưa thể ngủ được trọn vẹn một giấc.

Ông Thái Ngọc, sinh năm 1942 tại xã Quế Trung, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam được nhiều người dân biết tới vì biệt tài thức lâu nhất thế giới, trong suốt gần 50 năm qua ông chưa hề đi ngủ một giấc trọn vẹn nào. Điều đó cũng khiến ông Ngọc từng được lọt vào top những người gây kinh ngạc cho cả thế giới.

Ông Ngọc vốn có một trang trại nhỏ gồm ruộng vườn, ao cá và cây cối. Hàng ngày ông vẫn tự mình chăm sóc trang trại để có kế sinh nhai sống qua ngày. Điều đặc biệt ở chỗ, ông Ngọc làm việc không chỉ ban ngày, mà thậm chí ông còn chong đèn để làm việc suốt đêm, không hề đi ngủ lấy một chút.

Chứng kiến được khả năng kỳ lạ này của ông Ngọc, rất nhiều cơ quan báo chí cả trong và ngoài nước, cùng với những người hiếu kỳ, tò mò tìm đến ông để kiểm chứng khả năng của ông. Đặc biệt đã có một số đơn vị nước ngoài còn ngỏ lời “chữa bệnh” giúp ông nhưng đều bị từ chối.

Theo như những gì mà ông Ngọc đã từng chia sẻ cho báo chí trước đây, ông bị chứng mất ngủ sau khi trải qua một cơn sốt thập tử nhất sinh vào năm 1973. Kể từ đó, ông không thể nào đi ngủ được nữa, bản thân cứ thức suốt đêm từ ngày này qua ngày khác.

Vì quá lo sợ, ông Ngọc đã tìm đủ mọi cách, chạy chữa khắp nơi, sử dụng tất cả các phương thuốc Đông - Tây y kết hợp nhưng đều không hề ăn thua. Nhưng sau cùng ông vẫn ăn uống, khỏe mạnh mà không hề yếu đi do không ngủ. Từ đó ông không còn quan tâm tới giấc ngủ nữa.

Ban đầu hàng xóm xung quanh cứ thấy ông Ngọc cặm cụi làm việc suốt từ sáng cho tới đêm, rồi lại tới sáng sớm hôm sau. Họ nghĩ rằng ông bị “dở người”, “ma nhập”,... nhưng sau khi biết về tình trạng bệnh mà ông đang gặp phải, họ thông cảm và dần quen với nếp sinh hoạt đó của ông Ngọc.

Đôi khi nhìn thấy vợ con ngủ ngon giấc, ông Ngọc cũng thèm cảm giác được ngủ. Ông thử uống bia, dùng thuốc ngủ nhưng mà chúng chỉ khiến ông chếnh choáng đầu óc một chút chứ tuyệt nhiên không thể nào giúp ông có thể đi ngủ được.

Chính vì không ngủ được nên quỹ thời gian của ông Ngọc gấp đôi so với người thường. Nhờ vậy có thể giúp ông làm được nhiều thứ cả ngày lẫn đêm, giống như một robot không biết mệt mỏi. Tuy nhiên ông cũng hay đùa rằng, bản thân làm việc gấp đôi người khác mà bản thân vẫn chẳng thể nào khấm khá được.

Đến nay, ngày ngày ông Ngọc vẫn cần mẫn làm việc, chăm sóc trang trại nhỏ bé của mình. Do tuổi cao, sức lực ngày càng giảm sút theo thời gian mà ông không còn làm được quá nhiều thứ, đôi mắt cũng bắt đầu mờ dần. Ông chỉ ước rằng sau này mất đi sẽ được ngủ một giấc thật dài, còn căn bệnh này cứ kệ nó không cần phải chữa. Ông không muốn tốn kém tiền bạc vào căn bệnh lạ này thay vì đi “nuôi” bác sĩ.

Hiện nay khoa học chưa thể nào giải thích được tại sao ông Ngọc lại có thể thức trắng trong suốt hàng chục năm như vậy mà không hề mệt mỏi. Hy vọng rằng trong tương lai, con người có thể giải đáp được những bí ẩn đó, để giúp những người gặp phải trường hợp giống như ông Ngọc có thể lấy lại giấc ngủ của mình.

LONG NGUYỄN