Người phụ nữ 69 tuổi tử vong sau khi rơi từ tầng 29 khách sạn, 7 người khác bị thương

Một người phụ nữ đã tử vong sau khi rơi từ một khách sạn ở Hong Kong vào sáng thứ Hai, đồng thời khiến nhiều người bên dưới mặt đất bị thương, theo các báo cáo địa phương.

Vụ việc xảy ra tại khách sạn Hotel Indigo thuộc quận Wan Chai, Hong Kong, Trung Quốc vào khoảng 9 giờ sáng ngày 4/5 (giờ địa phương), theo tờ South China Morning Post.

Theo nguồn tin cảnh sát, nạn nhân 69 tuổi, mang hộ chiếu Mỹ, lưu trú cùng chồng tại khách sạn Hotel Indigo trên đường Queen’s Road East, khu Wan Chai. Người phụ nữ được cho là có tiền sử trầm cảm và đã ngừng dùng thuốc từ tháng 3.

khach-san-1778300239.png
Khách sạn nơi nạn nhân rơi xuống. Ảnh: People

The Standard dẫn nguồn cảnh sát, ban đầu cảnh sát nhận được tin báo từ nhân viên khách sạn cho rằng có cả một nam và một nữ rơi từ tòa nhà trên đường Queen’s Road East. Tuy nhiên, sau đó nhà chức trách xác nhận chỉ có một người phụ nữ rơi xuống.

Người chồng của nạn nhân rời khách sạn khoảng 8 giờ sáng để đi khám bệnh. Sau đó, người phụ nữ được cho là đã lên khu vực hồ bơi và rơi xuống khoảng sau 9 giờ sáng.

Theo The Standard, nạn nhân tử vong tại chỗ sau khi va chạm với một nữ người đi bộ bên dưới. Cú va chạm khiến người phụ nữ bị thương nhưng vẫn tỉnh táo và được đưa đến Bệnh viện Queen Mary để điều trị.

Theo báo cáo, cú rơi cũng làm vỡ kính tại khu vực xung quanh, khiến nhiều người đứng gần bị thương. Trong số đó có một phụ nữ 40 tuổi và con trai 10 tuổi, bị thương do mảnh kính vỡ và được đưa đến Bệnh viện Ruttonjee điều trị.

Theo South China Morning Post, tổng cộng có 7 người dưới mặt đất bị thương trong vụ việc, trong đó một người bị thương nặng,

Nhà chức trách hiện chưa công bố danh tính nạn nhân và vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Lam Giang (Theo People)