Một vụ bạo hành nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Koga, tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) đang gây chấn động dư luận. Một phụ nữ 42 tuổi bị dùng kim và chỉ khâu nhiều vị trí ở môi trên và môi dưới, khiến nạn nhân không thể ăn uống hay cất tiếng nói. Người bị tình nghi gây ra hành vi tàn nhẫn này là chính người phụ nữ sống chung với nạn nhân.
Theo TBS và Yomiuri Shimbun, nghi phạm là bà Sakurai Masae (49 tuổi), đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 29/6 tại nơi ở của hai người. Sau khi bị hành hung, nạn nhân phải chịu đựng đau đớn suốt hơn một ngày trong tình trạng miệng bị khâu kín. Chỉ đến chiều 30/6, khi nghi phạm rời khỏi nhà, người phụ nữ mới có cơ hội tìm cách bỏ trốn.

Trong trạng thái hoảng loạn và kiệt sức, nạn nhân chạy vào một cửa hàng gần đó để cầu cứu. Do không thể nói chuyện vì môi bị khâu, bà chỉ có thể run rẩy đưa cho nhân viên cửa hàng một mảnh giấy với dòng chữ: "Xin hãy cứu tôi."
Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường và nghiêm trọng, nhân viên cửa hàng lập tức trình báo cảnh sát.
Quá trình điều tra cho thấy nạn nhân đã sống chung với bà Sakurai từ tháng 4 năm ngoái. Khi được lấy lời khai, người phụ nữ cho biết bà không thể bỏ trốn sớm hơn vì quá sợ hãi.
Cơ quan điều tra chưa công bố chi tiết về mức độ thương tích của nạn nhân, nhưng xác nhận sức khỏe của người này đã ổn định và hiện không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Ngày 6/7, Cảnh sát thành phố Koga thông báo đã bắt giữ bà Sakurai Masae với cáo buộc cố ý gây thương tích. Nhà chức trách hiện chưa tiết lộ nghi phạm có thừa nhận hành vi phạm tội hay không.

Các điều tra viên cũng nhận định ngoài nạn nhân, có thể còn những người khác từng sinh sống cùng nghi phạm. Vì vậy, cảnh sát đang tiếp tục làm rõ động cơ gây án, mối quan hệ giữa các bên cũng như toàn bộ diễn biến của vụ việc.
Thông tin về vụ án khiến nhiều người dân địa phương bàng hoàng. Một người hàng xóm cho biết bà Sakurai vốn rất ít giao tiếp với những người xung quanh.
"Từ trước đến nay bà ấy hầu như không qua lại với hàng xóm. Tôi luôn nghĩ bà ấy là người sống khép kín và không giỏi giao tiếp. Thật khó tin khi nghe tin vụ việc xảy ra," người này chia sẻ.