Hành trình dài hơn 500 km, từ trấn Hồng Kiều, Lạc Thanh, Chiết Giang đến khu Hải Môn, Nam Thông, Giang Tô, Trung Quốc đã chất chứa tình thân và khao khát tìm lại cội nguồn suốt hơn 70 năm qua của cụ ông Zhao, 82 tuổi.
Khoảnh khắc kết quả xét nghiệm gen được xác nhận, cụ đã bật khóc: “Tôi thực sự rất hạnh phúc, cuối cùng tôi cũng biết cội nguồn của mình ở đâu rồi!” Sáng ngày 6 tháng 12, tại Tổ 7, trấn Lâm Giang, Khu Công nghệ cao Hải Môn, cụ Zhao đã đoàn tụ cùng gia đình ruột thịt trong sự chứng kiến của các con cháu.
Một câu nói "Ông tìm đúng người rồi" làm thay đổi số phận
Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1940. Cụ Zhao lờ mờ nhớ lại, khi còn nhỏ gia đình rất nghèo. Một ngày nọ, có người đến hỏi anh chị em cụ: “Ai muốn đi theo tôi thì sẽ có đồ ăn”.
Cụ khi đó còn thơ bé, không hiểu chuyện đời, đã giơ tay lên: “Cháu đi!”

Vòng xoay định mệnh bắt đầu từ đó. Đến Thượng Hải, cụ trở thành con nuôi của một cặp vợ chồng người Lạc Thanh, sau đó theo cha mẹ nuôi về Lạc Thanh sinh sống. Cha mẹ nuôi kiếm sống bằng nghề đan thúng tre, nuôi cụ khôn lớn. Tuy nhiên, đến lúc lâm chung, họ cũng không tiết lộ về thân thế thật của cụ. Trong thâm tâm cụ Zhao, khao khát tìm về cội nguồn chưa bao giờ tắt.
Năm 2010, các con cụ đã đăng tin tìm thân trên báo tại Thượng Hải. Họ nhận được một vài manh mối nhưng kết quả xét nghiệm ADN đều không thành công. Sau đó, gia đình cụ nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát và các tình nguyện viên tìm thân nhân.
Theo lời khuyên của cảnh sát Ke Weili, Cục Công an Lộ Kiều, Đài Châu, mẫu máu của cụ Zhao được đưa vào cơ sở dữ liệu ADN. Kết quả xét nghiệm gen đã chỉ ra quê quán gốc của cụ nằm ở khu vực từ Sùng Minh (Thượng Hải) đến Hải Môn (Nam Thông, Giang Tô).
Dựa vào manh mối này, gia đình cụ đã cùng các tình nguyện viên tìm thân địa phương đến Hải Môn để thăm dò, nhưng vẫn không có kết quả. Tuy nhiên, con rể cả của cụ, ông Zhao Chongli đã không từ bỏ.
Cuối tháng 10 năm nay, nhân dịp đi công tác, ông lái xe đến Khu Công nghệ cao Hải Môn và tranh thủ tiếp tục tìm kiếm. Tại cổng Ủy ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hải Môn, ông Zhao Chongli đã hỏi thăm một cụ ông đang đứng đó. Không ngờ, người này chính là người trong cùng tộc họ với cụ Zhao. Một câu nói "Ông tìm đúng người rồi" đã khiến con đường tìm người thân kéo dài đằng đẵng rẽ sang một bước ngoặt đầy hy vọng.
Qua sự chỉ dẫn của cụ ông, ông Zhao Chongli đã tìm được cháu gái ruột của cụ Zhao là bà Shi Haiying. Lần đầu gặp mặt, bà Shi Haiying đã cảm thấy cụ Zhao có ngoại hình rất giống cha ruột của bà. Để xác nhận, hai bên đã tiến hành xét nghiệm gen. Kết quả cho thấy, độ tin cậy về quan hệ họ hàng gần hoặc quan hệ trực hệ giữa hai người gần như đạt mức 100%.

Tình thân không bị lãng quên sau 70 năm
Sáng ngày 6 tháng 12, khi đoàn 14 người của cụ Zhao vừa đến cửa làng Tổ 7, trấn Lâm Giang, họ đã nghe thấy tiếng pháo nổ. Các cháu gái, cháu trai, cháu dâu, cháu rể, anh họ, chị họ đã chờ sẵn ở đầu làng. Họ tặng hoa cho cụ Zhao và vợ, chào đón hai người về nhà.
Mọi người quây quần bên nhau, vừa ăn món bánh trôi (tượng trưng cho sự đoàn viên) vừa kể chuyện gia đình, không khí ấm cúng, vui vẻ. Nghe cháu gái Shi Haiying lần lượt giới thiệu người thân có mặt, cụ Zhao vô cùng xúc động, cảm xúc dâng trào. Người anh họ 89 tuổi đã gặp lại người em họ 82 tuổi của mình, hai bàn tay nắm chặt không rời.

Tên cụ Zhao trước khi rời nhà là Shi Xuexiang. Cụ là con thứ 3, trên có một chị và một anh trai, dưới có 2 em trai. Dù cha mẹ, chị gái và các anh em ruột đã qua đời, nhưng các con cháu trong nhà đều từng được nghe người lớn kể về Shi Xuexiang, dặn dò họ không được quên người này vào các dịp lễ Tết. Vì vậy, mọi người đều rất quan tâm đến cụ.
Năm xưa, gia đình ruột cũng từng đến Thượng Hải tìm cụ, nhưng nghe nói cụ đã theo cha mẹ nuôi về Chiết Giang, từ đó bặt vô âm tín. Con gái cụ, bà Zhao Suping xúc động nói: “Cha tôi đã hoàn thành tâm nguyện, tìm thấy người thân. Chúng tôi rất vui mừng và sẽ thường xuyên qua lại với họ hàng ở Hải Môn”.