Những đồn thổi bí ấn về búp bê tóc tự mọc dài trong ngôi đền cổ

Suốt hơn 1 thế kỷ qua, câu chuyện xung quanh lời đồn thổi về búp bê tự mọc tóc dài trong ngôi đền cổ ở Nhật Bản vẫn là sự bí ẩn, kích thích du khách tới thăm.

Câu chuyện bí ẩn về búp bê Okiku xuất hiện từ năm 1918. Khi đó, Eikichi Suzuki 17 tuổi đã mua búp bê ở Sapporo tặng cho cô em gái 2 tuổi của mình. Tới Sapporo tham quan triển lãm hàng hải, chàng trai 17 tuổi bất chợt nhìn thấy con búp bê qua ô cửa kính cửa tiệm. Chỉ biết rằng, trong giây phút đó, Suzuki nhận thấy mình nhất định phải mua bằng được con búp bê về tặng cho em gái.

Búp bê Okiku trong ngôi đền
 
Đó là một con búp bê thiết kế kiểu đứng, cao chừng 40 cm, mặc bộ kimono truyền thống, với mái tóc đen dài cắt ngang vai. Đôi mắt màu đen của búp bê cũng bí ẩn như chính mái tóc vậy.
Ngay khi về nhà, Suzuki trao món đồ chơi cho em gái. Cô bé 2 tuổi tỏ ra rất yêu thích búp bê mới, coi Okiku như người bạn mới thân thiết của mình. Cô bé chơi với búp bê mỗi ngày, không bao giờ để rời khỏi tầm mắt.

Điều không may xảy ra vào năm 1919, cô bé qua đời sau một đợt sốt nặng. Người ta định chôn búp bê cùng cô bé tại nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng rồi, Okiku được đặt ở bàn thờ gia đình, như một cách kỷ niệm về cô con gái xấu số.

Bẵng qua một thời gian, Suzuki để ý thấy mái tóc đen của búp bê dường như dài hơn trước. Mọi thành viên trong gia đình cũng tin rằng, có thể linh hồn cô con gái xấu số của họ vẫn ẩn mình trong búp bê.

Năm 1938, gia đình nhà Suzuki chuyển tới một địa phương khác nhưng lại không muốn đưa búp bê Okiku đi cùng. Gia đình muốn để búp bê ở lại quê hương cũ nên quyết định mang vào ngôi đền Mannenji để thờ phụng.

Kể từ đó tới nay, búp bê Okiku vẫn nằm trong ngôi đền cổ Mannenji. Những lời đồn thổi xung quanh việc mái tóc của búp bê vẫn dài ra thường xuyên khiến ngôi đền càng trở nên nổi tiếng hơn. Thậm chí có lời đồn còn nói rằng, mái tóc của búp bê là tóc của một đứa trẻ. Nhưng chưa ai xác thực điều này.

Ngôi đền cổ Mannenji thu hút khách du lịch nhờ những lời đồn bí ẩn
 
Đến nay, ngôi đền cổ Mannenji càng trở nên hút lượng khách lớn đến thăm mỗi năm nhờ những lời đồn đại xung quanh. Còn câu chuyện về búp bê tự mọc tóc Okiku thậm chí còn được chuyển thể thành phim, tiểu thuyết và xuất hiện trong vở kịch Kabuki truyền thống. Có phiên bản còn phóng đại lên, khi người ta kể rằng, Okiku thậm chí còn biết tự khóc, bước đi trong nhà. 

Theo Hoàng Hà/ Dân trí