Ngày 23/4, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh đầy xúc động trong đám cưới của cô dâu Đào Thị Kim Ngân (SN 1999) và chú rể Đoàn Quyết Chiến (SN 1997, cùng quê Hà Tĩnh). Điểm đặc biệt của buổi lễ là khoảnh khắc cô dâu đặt hai chiếc ghế trống – tượng trưng cho bố mẹ đã khuất khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Trong ngày trọng đại, do mồ côi cả bố lẫn mẹ từ nhỏ, Kim Ngân được ông bà nội đứng ra đại diện, thay cha mẹ đưa cô về nhà chồng. Hình ảnh hai ông bà tuổi đã cao thay con gái tiễn cháu về nhà chồng khiến không khí buổi lễ thêm phần xúc động.
Theo Dân trí, tại tiệc cưới, cô dâu còn chuẩn bị hai chiếc ghế trống, phía trên đặt những bức thư viết tay gửi đến bố mẹ. Trong thư gửi bố, cô nghẹn ngào chia sẻ: “Hôm nay em bé của bố bước lên xe hoa rồi… con tin bố sẽ hài lòng với lựa chọn của con”.
Gửi mẹ, cô viết: “Con tin mẹ luôn dõi theo con trong mọi chặng đường, kể cả hôm nay. Con sẽ sống hạnh phúc và nắm tay anh ấy thật lâu, mẹ yên tâm nhé”.

Những dòng thư cùng hình ảnh hai chiếc ghế trống đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm và để lại nhiều bình luận xúc động từ cộng đồng mạng.
Kim Ngân cho biết, cô mồ côi bố từ năm 5 tuổi, mẹ mất sau đó một năm. Từ năm 6 tuổi, cô được ông bà nội nuôi dưỡng, chăm sóc và trưởng thành. Nhờ sự yêu thương của ông bà, cô nỗ lực học tập và hiện đang là giáo viên tại Nghệ An, còn chú rể làm kinh doanh.
Cặp đôi quen nhau trong một chuyến thiện nguyện năm 2025 rồi dần nảy sinh tình cảm. Sau thời gian tìm hiểu và ổn định công việc, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Trong ngày cưới, ông bà nội không giấu được xúc động khi dặn dò chú rể hãy yêu thương, chăm sóc cháu gái. Khoảnh khắc ấy khiến cô dâu bật khóc ngay tại lễ đường.
Hiện câu chuyện về đám cưới của Kim Ngân đang nhận được nhiều sự quan tâm, không chỉ bởi tình yêu của đôi trẻ mà còn bởi tình thân thiêng liêng và nghị lực vượt lên hoàn cảnh của cô dâu trẻ.