Những tranh cãi xung quanh việc nhóm phượt 28 người tố chủ quán nước \'chặt chém\'

Sau khi tố chủ quán nước "chặt chém", nữ phượt thủ bị dân mạng phản ứng dữ dội vì hỗn láo với người lớn tuổi.
Tranh cai quanh viec nhom phuot 28 nguoi to chu quan nuoc 'chat chem' hinh anh 1

 Bài chia sẻ của nữ phượt thủ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Ngày 15/4, bài viết của một nữ phượt thủ có tên Nguyễn Thị Thanh Mai gây chú ý trên mạng xã hội vì tố chủ quán nước "chặt chém" khách hàng.

Trong bài chia sẻ của mình, Thanh Mai cho biết cô cùng nhóm phượt của mình có 28 người cùng 16 chiếc xe máy đi từ TPHCM. Khoảng 3 giờ 30, đoàn xe di chuyển đến bến xe Cà Mau và quyết định dừng nghỉ ngơi tại một quán nước gần đó.

Mai cho hay nhóm phượt dừng chân 2 tiếng tại quán này, khi thanh toán để rời đi, bà chủ "hét giá" 50.000 đồng cho một chiếc võng và 175.000 đồng tiền nước uống. Thấy vô lý, hai bên cự cãi và chủ quán giảm tiền võng xuống còn 25.000 đồng/chiếc. 

Ngay sau khi đăng lên mạng xã hội để "bóc phốt" quán nước, câu chuyện của nữ phượt thủ nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều người không đồng tình với cách cư xử của Thanh Mai và nhóm phượt. Họ cho rằng mức giá nhóm phượt phải trả rất phải chăng, thậm chí rẻ hơn nhiều so với các địa điểm khác.

Khi bài viết tố quán nước lan truyền trên mạng xã hội, Nguyễn Duyên (một người ở Cà Mau) đã đến quán nước này để hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. Cô khẳng định "người Cà Mau bị vu oan". 

Theo Duyên, thông thường quán chỉ bán ly nước với giá 10.000 đồng, nếu khách có nhu cầu nằm võng sẽ tính giá 20.000 đồng (bao gồm nước uống). Khi nghỉ ngơi, quán phục vụ quạt gió, wifi, sạc pin, vệ sinh đầy đủ.

Tranh cai quanh viec nhom phuot 28 nguoi to chu quan nuoc 'chat chem' hinh anh 2

 Đoàn xe 28 người chuẩn bị rời khỏi quán nước lúc rạng sáng. Ảnh: Facebook

"Nhóm phượt 28 người trong khi quán chỉ có 16 chiếc võng, nhiều bạn đã tự ý lên võng nằm đôi. Chủ quán sợ rách võng nhưng không dám lên tiếng. Cả đoàn bật quạt ngủ ngon lành đến sáng. Sau khi tỉnh dậy, nhiều người gọi nhau đi tắm, vệ sinh. Thử hỏi, 28 người thay nhau vệ sinh cá nhân tại đây sẽ như thế nào?, Duyên bức xúc viết. 

Cô nhấn mạnh, người thức cả đêm phục vụ đoàn phượt 28 người là một cụ bà gần 70 tuổi. Khi tính tiền, bà chỉ lấy giá 10.000 đồng mỗi ly nước và 20.000 đồng tiền võng do ngủ cả đêm. Tổng cộng nhóm phượt này phải thanh toán 400.000 đồng.

Bên cạnh đó, nhiều người bức xúc một số thành viên trong đoàn phượt hô hào chụp ảnh lại quán để đe dọa tố trên mạng xã hội, văng tục với người già.

Tranh cai quanh viec nhom phuot 28 nguoi to chu quan nuoc 'chat chem' hinh anh 3

 Bài viết của Nguyễn Duyên phân tích hàng nước không hề bán đắt như bị tố trên mạng. Ảnh chụp màn hình

Cách đây không lâu, câu chuyện về hai nữ phượt thủ tố chủ một vườn nho tại Ninh Thuận bán đắt, chèn ép khách du lịch cũng gặp phản ứng ngược của dư luận.

Thiên Thư, nữ phượt thủ trong câu chuyện trên cùng em gái đến Ninh Thuận. Trên đường đi, họ gặp một người đàn ông chỉ đường đến vườn và giới thiệu nho xanh mua tại vườn có giá 60.000 đồng/kg. Cả hai đồng ý vào chụp ảnh nhưng mặc cả giá nho xuống còn 40.000/kg và hứa sẽ mua 10 kg. Cặp phượt thủ sau đó vô tư tạo dáng.

Hết buổi tham quan, cô gái đến thanh toán mới biết chủ vườn đã cắt 10 kg nho và tính giá 60.000/kg như ban đầu. Khi ra về, họ chỉ mua 2 kg nho với giá này và tố chủ vườn "chặt chém" khách trên mạng xã hội.

Ngay sau khi bị hai nữ phượt thủ tố trên mạng, Nguyễn Dịu - con gái chủ vườn nho - nhanh chóng khẳng định họ "vừa ăn cắp, vừa la làng".

“Hôm đó, khi vào thăm vườn nho, hai cô gái ấy vô tư ăn nho trên cây rất nhiều, vừa ăn vừa chụp hình vô tội vạ mà không hề xin phép. Hành động này làm mất giá trị chùm nho. Cha mẹ tôi phải kỳ công chăm sóc để có chùm nho đẹp và ngọt, nâng niu từng chùm vì sợ mất giá. Khi họ ra khỏi vườn, bố của tôi chuẩn bị 5 kg nho với giá 300.000 đồng cho 2 nữ phượt thủ chứ không phải 10 kg như họ nói. Tuy nhiên hai cô gái này vẫn không đồng ý, họ cho rằng gia đình tôi đang ép giá”, Nguyễn Dịu kể lại.

Sau sự việc, Thiên Thư gửi lời xin lỗi vì đã vô tình ăn nho trên giàn để nhiều người nghĩ đó là hành động vô duyên.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo Phương Anh/ Zing.vn