Trần Bờm - con trai của NSND Trần Lực nhận được nhiều sự quan tâm khi lần đầu đóng phim điện ảnh, góp mặt trong dự án Thế hệ kỳ tích (tên cũ: Bà đừng buồn con).
Mới đây, Trần Lực đăng tải bài viết chia sẻ những khó khăn của quý tử khi "chạm ngỏ" điện ảnh ở tuổi 17. Anh cho biết Trần Bờm "vỡ mộng" vì đóng phim không sung sướng như tưởng tượng. Dù vậy, nam nghệ sĩ thấy may vì con trai không phải diễn cảnh "hôn hít tình cảm".

NSND Trần Lực kể chuyện con trai "vỡ mộng" khi đóng phim.
Trần Lực chia sẻ: "20 tuổi tôi đóng vai chính trong phim 'Sẽ đến một tình yêu', dù đã có mấy mảnh tình vắt vai nhưng vẫn ngượng khi diễn cảnh hôn nhau.
Nay anh Bờm nhận vai chính phim 'Thế hệ kỳ tích' còn sớm hơn bố - 17 tuổi. Mừng vì con hơn cha là nhà có phúc lớn. Buồn cười, lúc quay anh ấy alo bố: Đóng phim tưởng dễ, sướng, mà khó, khổ không tưởng bố ạ. Con bị dầm nước với cả trẹo chân đây này…
Nghĩ bụng: may mà anh đóng cảnh hành động oánh nhau, chứ diễn cảnh hôn hít tình cảm thì ê chề hơn bố. Làm diễn viên không hề dễ".

Trần Bờm "bầm đập", cảm thấy đóng phim khó không tưởng.
XEM VIDEO: Quý tử NSND Trần Lực "vỡ mộng" khi lần đầu đóng phim.
Bên dưới bài viết, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp khen ngợi quý tử nhà Trần Lực ngày càng điển trai, dự đoán sẽ "vượt mặt" bố.
Một số bình luận tiêu biểu: "Xem đi xem lại đoạn video, Bờm nay đẹp zai thật sự", "Bờm đẹp trai có duyên", " Đóng phim nào dễ dàng nhưng vai anh chàng đẹp tra, ga lăng chắc được đó chú",...

Trần Bờm được kỳ vọng trở thành diễn viên tài năng giống bố.
Trần Bờm (tên thật là Trần Tú, sinh năm 2008) từng được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa đầu tiên (phát sóng năm 2014). Thời điểm đó, cậu bé Trần Bờm gây ấn tượng với vẻ ngoài "ngô ngố" và những câu nói hồn nhiên khiến người xem phì cười.
Đến nay, ở tuổi 17, con trai NSND Trần Lực được khen ngợi là "bản sao nâng cấp" của bố. Anh chàng cao lớn phổng phao, ngoại hình điển trai cùng với thần thái chững chạc. Ngắm nhìn vẻ ngoài hiện tại của Trần Bờm, khán giả không khỏi bất ngờ.


Con trai NSND Trần Lực sở hữu ngoại hình điển trai ở tuổi 17.


Trần Bờm được nhận xét "dậy thì thành công", ngoại hình khác xa hình ảnh ngày bé.
Nói về quý tử, NSND Trần Lực cho biết Trần Bờm thừa hưởng nét nam tính và rắn rỏi giống bố. Anh cũng nhận xét con trai giống bố thời trẻ ở tính cách "hay cãi phụ huynh", nhưng học giỏi hơn, thường dẫn đầu bảng xếp hạng thi đua của lớp.
Trần Lực chia sẻ trước đó: "Ông Bờm nhà tôi đạo diễn vở nhạc kịch 'High school musical' cho CLB nghệ thuật của trường anh ấy. Hay thật sự, 4 diễn viên chính múa hát đỉnh luôn. Ông con dàn dựng cảnh đông người khá phết và tất nhiên những cảnh tình cảm đôi lứa thì cứ gọi là ngọt lịm. Chúc mừng Bờm và các bạn của Bờm về đêm diễn tuyệt vời!".

NSND Trần Lực tự hào mỗi khi nhắc về quý tử.
Khi thấy con bộc lộ năng khiếu và đam mê diễn xuất, Trần Lực quyết định ủng hộ. Dù vậy, anh nói bản thân không bắt ép mà để con thuận theo tự nhiên. Nam đạo diễn giúp con trai xây dựng hình ảnh, chọn trang phục và kiểu tóc phù hợp ngoài đời lẫn vai diễn. Anh thấu hiểu quý tử ở tuổi mới lớn nên thường trò chuyện, định hướng.
Trần Lực bày tỏ: "Nhiều người nói họ không ngờ cậu bé lém lỉnh, gây cười trong Bố ơi mình đi đâu thế năm nào đã trở thành một chàng thanh niên cao lớn và điển trai như vậy".

Sao phim "Em và Trịnh" nhận xét Trần Bờm giống bố từ ngoại hình đến tính cách.
Ngoài Trần Bờm, NSND Trần Lực còn có con gái Trần Bông, con trai Trần Bách và con trai cả là Trần Hoàng (con riêng với vợ cũ). Được biết, quý tử đầu lòng của nam đạo diễn đã lập gia đình.
Hiện tại, ở tuổi ngoài 60, Trần Lực có cuộc sống viên mãn. Anh thường chia sẻ khoảnh khắc quây quần bên các con và cháu nội. Nam nghệ sĩ tự nhận bản thân là "người hạnh phúc nhất thế gian".

NSND Trần Lực có 4 người con và đã "lên chức" ông nội.