Nữ ca sĩ là Phó chủ tịch tập đoàn nhưng thích làm "nông dân", trồng giống quả độc lạ có giá đến 30-40 triệu/cây

Dù sở hữu khối tài sản đáng mơ ước cùng nhiều bất động sản giá trị, nữ ca sĩ vẫn giữ trọn niềm đam mê dịu dàng và giản dị với đất trời, cây cỏ.

Từng là một trong những giọng ca đình đám của làng nhạc Việt thập niên 2000, ca sĩ Mỹ Lệ giờ đây lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn với vai trò Phó Chủ tịch tập đoàn do ông xã quản lý. Dù sở hữu khối tài sản đáng mơ ước cùng nhiều bất động sản giá trị, nữ ca sĩ vẫn giữ trọn niềm đam mê dịu dàng và giản dị với đất trời, cây cỏ. Chị tự nhận mình là một "nông dân" chính hiệu, dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn ngập tràn hoa trái, nơi cất giữ vô số giống cây độc lạ có giá trị lên tới hàng chục triệu đồng mỗi cây.

Bật mí giống quả độc lạ và báu vật hồng xiêm Mexico giá chục triệu

Trong khu vườn rộng lớn của Mỹ Lệ, người ta không chỉ bắt gặp những loài cây ăn quả quen thuộc của xứ nhiệt đới mà còn phải trầm ồ trước sự xuất hiện của hàng loạt giống cây ngoại nhập quý hiếm, độc lạ. Nữ ca sĩ không ngần ngại đầu tư công sức và tài chính để sưu tầm những gốc cây chất lượng.

Trở về với không gian xanh mát sau những giờ làm việc căng thẳng, Mỹ Lệ không giấu nổi niềm hạnh phúc khi ngắm nhìn những cành cây trĩu quả do chính tay mình chăm sóc.

Bật mí về loài quả lạ đang thu hoạch cùng giá trị đắt đỏ của giống cây ngoại nhập, chị hào hứng chia sẻ: "Tuyệt vời, hữu ích mà cây cỏ trao tặng cho con người đâu: Đó là sức khỏe, là thực phẩm, là oxygen, là cảnh đẹp… Từ nhánh cỏ ven đường, từ lá, cành, rễ, hạt, vỏ… đều có thể cứu con người khỏi bệnh tật! Chỉ cần một cái lá, một chút rễ cây còn sót lại trong đất, nó vẫn tái sinh thành cả khu vườn, diệu kỳ lắm!

O trồng rất nhiều loại quả độc lạ, trên hình này là một loại quả mà chắc chắn không nhiều người biết là quả gì đâu, vừa ăn ngon vừa đem vào cắm bình rất đẹp, ai muốn xin giống mình sẵn sàng cho nhé. Còn cây giống hồng xiêm Mexico rất đắt, cây cho quả ngay tầm 30-40 triệu là cây nhỏ vừa, cây ghép sau 1,2 năm cho trái khoảng 5 triệu, cây con từ hạt thì 8-10 năm mới cho trái (cây này dưới 1 triệu)".

Ca sĩ Mỹ Lệ khoe nụ cười rạng rỡ bên cành quả chín đỏ mọng vừa hái trong vườn. Nữ ca sĩ cho biết chị rất mê trồng các giống cây độc lạ, vừa để thưởng thức trái ngon vừa để trang trí không gian sống thêm sinh động.

Những cành quả sau khi thu hoạch được nữ ca sĩ khéo léo cắm vào bình thuỷ tinh để trang trí không gian sống. Sự kết hợp giữa sắc đỏ mọng của quả và màu xanh của lá mang lại nét tươi mới, thanh lịch cho ngôi nhà.

Cận cảnh chùm quả chín đỏ trĩu cành trên tay nữ ca sĩ. Với Mỹ Lệ, cảm giác tận tay chăm sóc và thu hoạch những thành quả từ lòng đất luôn mang lại niềm hạnh phúc giản dị mà vô giá.

Còn đây là giống hồng Mexico mà Mỹ Lệ nhắc đến - một giống cây rất đắt, cây nhỏ vừa có quả ngay có thể lên đến 30-40 triệu đồng/cây. 

Mỹ Lệ từng khoe cận cảnh một trái hồng xiêm Mexico làm mọi người trầm trồ vì quá to. Cô chia sẻ rằng mỗi trái khoảng 1,5-2kg, ruột đỏ và còn gọi nó là "viagra tự nhiên" vì tác dụng với sức khỏe.

Mỹ Lệ tự tay thu hoạch những quả xoài to ngất ngưởng, màu sắc bắt mắt. Khu vườn tươi tốt là kết quả của sự chăm sóc chu đáo và tình yêu cây cỏ nhiệt thành của nữ ca sĩ.

Tình yêu mãnh liệt với cây cỏ và niềm tin vào sự vĩnh cửu của làm nông

Không chỉ dừng lại ở thú vui sưu tầm giống cây hay thu hoạch trái ngọt, Mỹ Lệ còn dành nhiều thời gian trăn trở và gửi gắm những chiêm nghiệm sâu sắc về nghề làm nông trong bối cảnh xã hội hiện đại. Dù công nghệ có phát triển vượt bậc, với nữ ca sĩ, lao động gắn liền với đất đai và nông nghiệp vẫn luôn giữ vị trí cốt lõi, bền vững nhất đối với cuộc sống con người.

Nữ ca sĩ thẳng thắn đưa ra góc nhìn đầy tự hào về gốc gác nông nghiệp: "Trong các nghề thì nghề làm nông là bền vững nhất, bất chấp thời đại! Kể cả trong trào lưu AI và Robot thay thế dần con người như hiện nay, nếu nhu cầu cuộc sống không cao quá thì chỉ cần về quê với một mảnh vườn nhỏ nhỏ vài trăm mét vuông là có thể tự cung tự cấp, đủ ăn đủ mặc.

Mà cây cối nó sinh sôi nảy nở rất mạnh mẽ mãnh liệt trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần 1 chiếc lá, 1 rễ cây là có thể tạo ra cả 1 khu vườn rậm rạp! Chẳng có thứ gì trên đời có thể dễ dàng và mạnh mẽ như thế, vậy không yêu sao được? Nhưng bây giờ để kiếm 1 người làm vườn rất khó, O kiếm cả năm chưa ra, hầu như không ai muốn làm vườn, kể cả người quê, họ cho rằng làm vườn là một nghề kém cỏi hay gì? Sai lầm lắm, phải nhớ rằng gốc gác của Đại Cồ Việt chúng ta là văn minh lúa nước, là nông nghiệp. Nông nghiệp là vĩnh cửu, là muôn năm".

Nữ ca sĩ hào hứng khoe "chiến lợi phẩm" sau buổi làm vườn gồm hàng loạt buồng chuối, xoài chín vàng tươi và các loại quả ngọt. Toàn bộ thực phẩm cho gia đình đều hướng tới sự tự cung tự cấp, an toàn.

Cây bưởi sai trĩu cành với những quả to tròn khiến nữ ca sĩ không khỏi tự hào. Không gian vườn cây xanh mát là nơi chị tìm lại sự cân bằng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Mỹ Lệ khoái chí với những chùm bưởi mọng nước lủng lẳng ngay trên đầu. Khu vườn ngợp bóng mát không chỉ cung cấp trái cây sạch mà còn đem lại không khí trong lành cho cả gia đình.

Mỹ Lệ thích thú với từng gốc mít trong vườn, nâng niu thành quả sau thời gian chăm sóc. Dù vẻ ngoài sang chảnh của một Phó chủ tịch nhưng Mỹ Lệ lại là người "nông dân" đích thực.

Những nải chuối xanh tươi tắn xen lẫn các quả xoài chín vàng ruộm được xếp gọn gàng trên thảm lá chuối tươi. Thành quả lao động miệt mài luôn mang đến cho chủ nhân niềm hân hoan khó tả.

Mẹt mây đong đầy các loại quả nhiệt đới tươi ngon vừa được thu hoạch từ nông trang. Sống hòa mình cùng thiên nhiên chính là bí quyết giúp nữ ca sĩ giữ vững sự trẻ trung và năng lượng tích cực.

ANNE