"Nữ chiến thần" bắt lợn một năm mang 22 con lợn thưởng về nhà, chuồng trại chật kín không còn chỗ chứa

Với 22 con lợn giành được từ các cuộc thi, "nữ chiến thần" này đang chuẩn bị chiêu đãi họ hàng bằng những món đặc sản từ chính giải thưởng độc đáo mà mình tự tay chinh phục.

Tại các ngày hội thể thao nông nghiệp ở huyện Ma Giang, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, cái tên Wen Fengqin (31 tuổi) đã trở thành “nỗi khiếp sợ” của những chú lợn trong các cuộc thi bắt lợn lấy thưởng. Mới đây nhất, tại Lễ hội năm mới của người Dao ở Hà Bá, cô lại một lần nữa khiến khán giả trầm trồ khi tóm gọn một chú lợn nặng 38kg và hiên ngang bế về nhà. Đây không phải lần đầu cô chiến thắng. Thực tế, đây đã là con lợn thứ 22 mà cô giành được dưới dạng "phần thưởng" chỉ trong vòng một năm qua.

Những video ghi lại giải đấu cho thấy khi tiếng còi khai cuộc vang lên, giữa đám đông phụ nữ đang đuổi theo chú lợn chạy tán loạn, Wen Fengqin trong bộ trang phục đỏ rực rỡ đã lao tới nhanh như chớp. Bằng những động tác dứt khoát và đầy sức mạnh, cô đè chặt con vật đang vùng vẫy cho đến khi nó nằm im phục tùng.

Sau đó, cô bế bổng chú lợn lên trong tiếng hò reo vang dội của dân làng. Chính quyền địa phương cho biết bắt lợn là một môn thể thao truyền thống đầy thú vị tại đây và Wen Fengqin chính là một "kỷ lục gia" thực thụ mà hễ xuất hiện là sẽ có quà mang về.

Bí danh trên mạng xã hội của cô là "Em gái bắt lợn Ma Giang". Chia sẻ với phóng viên, Wen Fengqin cho biết năng khiếu này không phải tự nhiên mà có. Từ thời đi học, cô đã là vận động viên xuất sắc ở các bộ môn bóng rổ, đẩy tạ, chạy bộ và kéo co. Sức mạnh thể chất cùng sự nhanh nhẹn thiên bẩm khiến môn bắt lợn trở nên "dễ như ăn kẹo" đối với cô.

Tính từ đầu năm đến nay, cô đã tham gia 26 cuộc thi và giành chiến thắng tới 22 lần. Những "chiến lợi phẩm" của cô có kích cỡ đa dạng, từ những chú lợn nhỏ 25kg cho đến "siêu lợn" nặng tới 73kg.

Kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất khi chinh phục chú lợn nặng 73kg, Wen Fengqin hào hứng nhớ lại cảnh tượng một nhóm người rượt đuổi con vật suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng không thành. Cuối cùng, chính cô là người đã áp sát và khóa chặt nó. Ban tổ chức chỉ yêu cầu người thắng cuộc nhấc bổng chú lợn trong 5 giây là được tính điểm, nhưng cô đã giữ chặt con vật nặng nề ấy trong hơn 20 giây để khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình.

Số lượng lợn thưởng quá lớn đã khiến gia đình Wen Fengqin phải đối mặt với một "rắc rối" là chuồng trại luôn trong tình trạng quá tải. Trong số 22 con lợn bắt được, một ít cô đem biếu tặng, số còn lại cô mang về nuôi lớn để bán.

Hiện tại, trong chuồng nhà cô vẫn còn 10 con lợn béo tốt, chật kín cả lối đi. Để ăn mừng một năm đại thắng, Wen Fengqin dự định sẽ mổ một chú lợn vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới để làm thịt gác bếp, chiêu đãi người thân và bạn bè thưởng thức thành quả từ bàn tay vàng của mình.

BẢO BẢO