Nữ tân binh Vpop UKI Uyên bắt tay "ngòi bút vàng trong làng tạo hit" Đỗ Hiếu

Mặc dù đã nỗ lực và đầu tư tiền tỷ cho sản phẩm, cô vẫn gặp áp lực vì sự đổi mới phong cách.

XEM VIDEO: MV "Kết thúc được rồi".

Sau thành công của MV đạt hơn 5 triệu views Giữ tim không giữ người, nữ tân binh Vpop UKI Uyên tiếp tục khuấy động thị trường âm nhạc Việt với ca khúc mới mang tên Kết thúc được rồi. Vẫn là cú bắt tay cùng nhạc sĩ Đỗ Hiếu - ngòi bút vàng trong làng tạo hit, nhưng UKI Uyên đã thay đổi hình ảnh 360 độ khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

MV diễn tả cảm xúc hỗn độn của người con gái trong một mối tình dang dở. Cô gái biết rằng người con trai mình yêu thương nhất đã không còn như ngày xưa và đành phải rời xa để anh tìm hạnh phúc mới. Bản thân chỉ biết gặm nhấm những nỗi đau và tiếc nuối trong thế giới của mình.

Từng câu hát “Chỉ tiếc em không phải là người anh muốn đi đến tận cùng thế giới. Gục ngã khi có ai đó mang anh, lấy xa em hạnh phúc vụt mất” đã thể hiện trọn vẹn cảm xúc ấy. Ngoài câu từ đầy tính “sát thương”, giai điệu của bài hát cũng rất catchy, hiện đại và cuốn hút.

Mặc dù tổn thương nhưng cô gái vẫn luôn tận hưởng trong không gian của riêng mình. Hình ảnh ấy được thể hiện khá rõ trong các cảnh quay được đầu tư khủng.

Những bữa tiệc lộng lẫy đầy nến, căn phòng sang trọng hay chiếc hộp đầy hoa là những nơi cô gái có thể tự an ủi bản thân. Trước đó, UKI Uyên đã từng tiết lộ chi phí để đầu tư MV này lên đến 10 con số.

Tạm gác lại hình ảnh năng động, cá tính của MV debut, lần này UKI Uyên chọn cho mình phong cách nữ tính, dịu dàng hơn. Nữ ca sĩ như một nàng công chúa trong MV khi diện những bộ đầm xoè hay áo trễ vai.

Khi được hỏi về phong cách giữa 2 MV, giọng ca "Giữ tim không giữ người" tâm sự: “Theo nhận xét của người thân, bạn bè thì tôi là người năng động, có chút mạnh mẽ nên MV đầu có thể được gọi là sát với tính cách của tôi hơn. Còn phong cách nhẹ nhàng thục nữ như MV lần này thì hầu như từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ mặc”.

Một điều thu hút khác trong MV Kết thúc được rồi là sự xuất hiện của Rapper Freaky. Từng đoạn rap đặt đúng chỗ đã làm ca khúc trở nên trọn vẹn hơn.

Nói về lần đầu tiên làm việc với Freaky, UKI Uyên cảm nhận: “Rapper Freaky là một bạn còn rất trẻ nhưng rất giỏi. Tôi thấy bạn làm việc rất nghiêm túc, đúng giờ. Đặc biệt, bạn viết lời rap rất nhanh và mình nghe qua là thích liền”. Với nhiều tâm huyết, đầu tư, chất xám, MV được dự kiến sẽ tiếp tục đạt những thành tích nổi bật trong thị trường âm nhạc Việt.

Mặc dù khởi đầu sự nghiệp ca hát khá muộn, UKI Uyên vẫn giữ quan điểm: “Những giai điệu của âm nhạc thường được lắng đọng từ những trải nghiệm trong cuộc sống và tình yêu. Với tôi, khi mình có những trải nghiệm nhiều trong cuộc sống thì mình sẽ cảm thấy phiêu và tự tin hơn khi hát. Âm nhạc chắc là không có tuổi. Tôi theo đuổi âm nhạc là vì đam mê nên cũng không để ý hay lo lắng khi ra MV ở giai đoạn này”.

Ngoài rapper, khi được hỏi về mong muốn hợp tác với nghệ sĩ khác trong sản phẩm sắp tới, UKI Uyên cũng sẵn sàng chia sẻ: “Tôi thần tượng chị Mỹ Tâm từ khi còn nhỏ. Chị là tuổi thơ của tôi. Suốt 22 năm qua, chị vẫn trẻ trung. Mỗi năm chị ấy vẫn luôn có cho mình 1 bài hit. Đó là một điều ít ai có thể làm được. Nếu có thể tôi rất mong muốn được hợp tác với chị”.

TRACY