Nữ thủ khoa Ngôn ngữ Anh và hành trình rực rỡ: “Em không đi tìm phương pháp học hoàn hảo”

Chọn cho mình một hành trình nỗ lực và không ngừng cố gắng, Dương Thị Huế đã hái “quả ngọt” với danh hiệu thủ khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cùng GPA 3.87/4.0. Không chỉ nổi bật với bảng thành tích học tập, nữ sinh còn ghi dấu ấn qua nhiều danh hiệu, giải thưởng tại các cuộc thi, nghiên cứu khoa học và hoạt động trải nghiệm thực tế. 

Hành trình trưởng thành từ những trải nghiệm

Từ những năm học phổ thông, Huế đã là thành viên tích cực của đội tuyển HSG tiếng Anh. Với nền tảng học thuật vững chắc, nữ sinh tiếp tục ghi gặt hái thành tích tốt trên giảng đường đại học với 6/8 kì liên tiếp nhận học bổng Khuyến Khích học tập trường. Kết thúc 4 năm theo đuổi ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Huế nhận danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp đầu ra cùng GPA 3.87/4.0. 

Không chỉ dừng lại ở học tập, Dương Thị Huế còn là cái tên quen thuộc trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phong trào đoàn thể của trường. Bảng thành tích “khủng” nữ thủ khoa có thể kể đến với các danh hiệu như: Đại sứ Sinh viên lĩnh vực học tập năm 2025; Sinh viên 5 Tốt cấp trường; 3 năm học liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc; Đại sứ Kết nối chương trình Đại sứ học tập; Tình nguyện viên Xuất sắc trong hoạt động thiện nguyện;...  

Dương Thị Huế là thủ khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Chia sẻ phương pháp học tập để có thành tích tốt, Huế cho biết bản thân không có bí quyết gì quá đặc biệt, tất cả gói gọn ở hai điều: Nỗ lực và hiểu bản chất. Trong quá trình theo đuổi đỉnh cao tri thức, Huế luôn tâm niệm nếu thiên phú của mình không quá vượt trội thì mình phải nỗ lực nhiều hơn một chút. Với nữ sinh, cách học tốt nhất là biến kiến thức của người khác thành kiến thức của chính mình, chỉ khi nào mình có thể tự diễn đạt lại, tự giải thích được thì lúc đó mình mới thực sự hiểu.

“Về cách học, em nhận ra mình học hiệu quả nhất vào buổi sáng. Vì vậy, mỗi khi có nhiều bài hoặc cần ôn một nội dung khó, em sẽ dậy sớm để học. Sau mỗi buổi lên lớp, em thường dành khoảng 4-5 tiếng để tự học, đọc lại tài liệu và thẩm thấu những gì đã học trên lớp thay vì chỉ học cho xong. 

Em nghĩ điều quan trọng là hiểu được phong cách học phù hợp với bản thân, chứ không nhất thiết phải học giống người khác. Trong quá trình học, em luôn cố gắng chuyển hóa kiến thức theo cách của mình. Thay vì chỉ đọc đi đọc lại giáo trình, em sẽ tự tóm tắt bằng ngôn ngữ của mình, hoặc thử giảng lại cho người khác nghe. Nếu mình giải thích được một khái niệm đơn giản, mạch lạc thì chứng tỏ mình đã thực sự hiểu nó”, Huế chia sẻ thêm.  

Ngoài ra, nữ sinh cũng rất chăm ghi lại những ví dụ thực tế mà thầy cô chia sẻ trên lớp, để áp dụng lý thuyết vào thực tế, giúp nhớ bài lâu hơn và hiểu kiến thức sâu hơn. Ngoài ra, cách vẽ sơ đồ tư duy cũng là cách học hay. Với Huế, đây không chỉ là cách hệ thống lại kiến thức mà còn là quá trình mình tự sắp xếp, kết nối các ý với nhau. 

Có một điều nữ sinh đặc biệt nhấn mạnh đó là phải “biết nghỉ đúng lúc”. Thay vì ngồi lâu để ép bản thân cố nhồi quá nhiều thông tin, Huế chọn cách đứng dậy, đổi không gian. Chỉ sau khoảng 15-20 phút quay lại, đầu óc sẽ tỉnh táo hơn rất nhiều, bởi đôi khi nghỉ một chút còn hiệu quả hơn là cố ngồi thêm một tiếng mà chẳng nhớ được gì.

“Nếu có một điều em muốn chia sẻ với các bạn, thì đó là đừng quá mải tìm một phương pháp học hoàn hảo. Mỗi người sẽ có một cách tiếp thu khác nhau. Điều quan trọng nhất là hiểu bản thân học tốt trong điều kiện nào, rồi kiên trì với phương pháp phù hợp với mình. Khi đã tìm được cách học của riêng mình, việc học sẽ nhẹ nhàng và bền vững hơn rất nhiều”, Huế đưa ra quan điểm cá nhân. 

Những danh hiệu, giải thưởng là thành quả xứng đáng cho hành trình nỗ lực

Bên cạnh học tập, Huế đặc biệt yêu thích các hoạt động tình nguyện và những dự án cộng đồng. Mỗi hoạt động đều cho cô thêm một trải nghiệm mới và giúp bản thân hiểu hơn về cách mình có thể đóng góp cho cộng đồng.

Trong số những trải nghiệm đó, Huế đặc biệt trân trọng chuỗi các hoạt động dạy học cộng đồng. Cô từng tham gia dạy học cho các em nhỏ, cũng là cơ hội quen thêm nhiều học sinh mới. Hay những chuyến đi đến mọi miền Tổ quốc để trở thành trải nghiệm đẹp. Sau mỗi chuyến đi, Huế cảm thấy rất vui khi những điều mình biết, đặc biệt là về ngoại ngữ, có thể được sử dụng để hỗ trợ và góp phần nâng cao năng lực cho người dân địa phương.

Nhìn lại hành trình ấy, mỗi hoạt động Huế từng tham gia đều giống như một mảnh ghép trong hành trình trưởng thành. Có hoạt động giúp cô rèn luyện khả năng làm việc với mọi người, có hoạt động cho cô cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn, cũng có những trải nghiệm giúp cô hiểu hơn về giá trị của sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Tất cả những mảnh ghép đó đều góp phần định hình cách Huế nhìn nhận bản thân, lựa chọn con đường phát triển và tạo nên hành trình thanh xuân của cô nữ sinh ở tuổi 22. 

Cảm ơn quyết định đúng đắn ở tuổi 18

Nói về quyết định chọn ngành Ngôn ngữ Anh, với Huế đó là một cái duyên. Huế vốn yêu thích môn tiếng Anh, lại từng quen một tiền bối rất giỏi trong trường đã dành cho cô nhiều lời khuyên. Từ đó cô càng có thêm động lực để tìm hiểu về trường và ngành học mình muốn theo đuổi. 

Nữ sinh luôn tự tin với sự lựa chọn của chính mình

“Thời điểm 18 tuổi, em cũng giống rất nhiều bạn khác, khá chênh vênh vì đứng trước quá nhiều lựa chọn. Em không thể hình dung mình sẽ học kinh tế hay theo một lĩnh vực nào khác. Điều duy nhất em biết chắc là mình luôn yêu thích ngoại ngữ và đó cũng là sở trường của em từ những năm cấp 2, cấp 3. Vì vậy, em quyết định chọn ngành Ngôn ngữ Anh”, Huế bộc bạch.

Lúc đó, Huế nghĩ đây là một lựa chọn khá an toàn, nhưng càng học cô càng nhận ra, đây thực sự là điều cô có thể làm tốt. Với bản tính luôn nghĩ suy và tham vọng, Huế luôn tự hỏi liệu đây có thực sự là đam mê của mình, nên thay vì giảng dạy, cô cũng vùng vẫy thêm các ngành khác. Cũng chính quá trình nỗ lực ấy giúp Huế nhận ra, ngành học và ngôi trường và cô lựa chọn thực sự trang bị cho em bộ kĩ năng mềm rất tốt giúp em có thể thích nghi nhanh chóng với bất kì công việc nào. 

Điều này một lần nữa nói với nữ thủ khoa rằng, không có quyết định nào sai ở thời điểm em 18, chỉ là mình làm quyết định đó trở thành đúng. Và cô tin rằng ngoài kiến thức chuyên môn thì các kĩ năng mềm được tôi luyện trên môi trường đại học cũng là những bàn đạp rất vững chắc cho những bước tiến tiếp theo trên đường đời. 

Nữ thủ khoa trưởng thành từ những trải nghiệm

“Trong quá trình theo đuổi đam mê tri thức, em nghĩ khó khăn lớn nhất đối với em là áp lực từ những người xung quanh, hay còn gọi là peer pressure. Trong trường có rất nhiều bạn giỏi, mỗi người lại có một thế mạnh và những thành tích riêng. Có những lúc em nhìn vào các bạn và cảm thấy mình chưa đủ tốt, từ đó tự tạo áp lực cho chính mình.

May mắn là trong hành trình đó, em có những người bạn đồng hành. Em nhận ra rằng không chỉ mình em có những giai đoạn hoang mang hay khủng hoảng ở tuổi 20. Các bạn cũng có những áp lực, những ngày căng thẳng và những lúc nghi ngờ chính bản thân mình. Việc có thể cùng nhau trải qua những khoảng thời gian khó khăn nhất khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bên cạnh bạn bè, em cũng luôn nhận được sự quan tâm và động viên từ bố mẹ. Với em, đó là một nguồn động lực rất lớn để tiếp tục cố gắng”, Huế chia sẻ thêm. 

Huế tự nhận bản thân từng gặp phải tình trạng mất động lực và trì hoãn. Cô nghĩ đây là điều rất bình thường, bởi sẽ có những giai đoạn mình cảm thấy mệt mỏi và không muốn bắt đầu bất cứ việc gì. Sau này, cô tập cho mình một nguyên tắc khá đơn giản: mỗi ngày chỉ cần nhích thêm một chút. Khi đứng trước một việc khó, thay vì trốn tránh hoặc chờ đến khi có đủ động lực mới bắt đầu, cô cố gắng bắt tay vào từng bước nhỏ để giải quyết. 

Khi nhận được danh hiệu thủ khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh, Huế có chút ngạc nhiên. Cô nhận thấy bản thân không phải là người giỏi tiếng Anh nhất, bởi trong khoa có rất nhiều bạn đạt IELTS 8.0, 8.5 và có khả năng sử dụng, dịch thuật tiếng Anh rất tốt, càng không phải là người có nhiều cơ hội đi nước ngoài nhất. 

Vì thế, nếu phải tìm một lý do để giải thích cho danh hiệu này, có lẽ Huế nghĩ mình là một người khá chăm chỉ và nghiêm túc với việc học. Cô có thể không phải người nổi bật nhất ở tất cả các khía cạnh, nhưng luôn cố gắng hoàn thành tốt những gì mình đã lựa chọn và có trách nhiệm với những công việc mình được giao.

Hành trình bắt đầu từ tuổi 18 còn nhiều mơ mộng ấy đến cô gái gái trưởng thành ngày hôm nay đã giúp Huế biết ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc trong những giai đoạn khó khăn. Huế học được cách kiên trì với từng bước nhỏ của mình. Và có lẽ chính những ngày khó khăn ấy lại giúp cô hiểu hơn về bản thân, về giới hạn của mình và về cách để tiếp tục bước tiếp ngay cả khi không còn nhiều động lực.

Tiếp tục hoàn thiện bản thân bằng tâm thế cởi mở

Gia đình chính là điểm tựa, cũng là nguồn động lực to lớn của Huế. Tuy có điều kiện dư giả, nhưng bố mẹ chưa bao giờ tiếc bất cứ khoản tiền nào đầu tư cho việc học của con và luôn khuyến khích con tự tin trong mọi hoàn cảnh. Ở mái ấm ấy, Huế cũng chưa từng bị giới hạn bất cứ điều gì. 

Bên cạnh Huế luôn có những người đồng hành tuyệt vời

Những người thân yêu là những “người thầy đầu tiên” dạy cho Huế biết cách tiến về phía trước, cũng chính là nền tảng để cô vững bước với châm ngôn sống, học tập và làm việc là: Không tự giới hạn khả năng của mình và luôn giữ một tâm thế cởi mở để học hỏi. Huế luôn tâm niệm điều đó và biến nó thành kim chỉ nam trong mọi hành động. 

“Một câu em đặc biệt tâm đắc là: No one can tell you that you can’t, even you. Em nghĩ đôi khi giới hạn lớn nhất không đến từ người khác mà đến từ chính cách mình nhìn nhận khả năng của bản thân. Vì vậy, em cố gắng không tự nói với mình rằng ‘mình không thể’ khi chưa thực sự thử. Em muốn cho bản thân cơ hội được thử những điều lớn hơn một chút, được ‘crazy’ một chút và cháy hết mình với những điều mình lựa chọn. Có thể kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn, nhưng ít nhất em biết mình đã thực sự cố gắng và không tự bỏ cuộc trước khi bắt đầu”, Huế bộc bạch.

Với Huế, con đường không dễ quá dễ đi lại là con đường đẹp nhất, điều mà cô rất hứng thú khi lựa chọn. Từ việc em tham gia các hoạt động tình nguyện cộng đồng cho đến công việc hiện tại liên quan đến giáo dục trải nghiệm, với những chương trình ngoài trời và phải di chuyển giữa nhiều tỉnh/thành. Cô nghĩ chính những lựa chọn đó lại cho bản thân cơ hội được thử sức, được bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá xem mình có thể làm được đến đâu.

Nữ thủ khoa luôn tin rằng, không có quyết định nào hoàn toàn sai. Tại thời điểm đưa ra quyết định, mỗi người đều đã cố gắng thu thập những thông tin và dữ kiện mà mình có thể có để đưa ra lựa chọn tốt nhất. Sau này nhìn lại, có thể mình sẽ thấy một quyết định nào đó chưa thật sự phù hợp, nhưng thay vì mãi tiếc nuối, điều quan trọng hơn là tìm cách làm cho lựa chọn ấy trở nên đúng đắn. 

Để tiếp tục hoàn thiện bản thân, Huế luôn giữ cho mình tâm thế cởi mở trong việc học hỏi. Với Huế, châm ngôn sống có lẽ đơn giản là: Đừng tự giới hạn mình, hãy dám thử, dám cháy hết mình và luôn giữ cho mình một tâm thế cởi mở để học hỏi. 

Trong tương lai, điều Huế muốn tiếp tục theo đuổi vẫn là phát triển bản thân, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Về chuyên môn, cô dự định sẽ học thêm các khóa học liên quan đến giảng dạy để tiếp tục trau dồi kiến thức và kỹ năng của mình. Nữ thủ khoa cũng muốn thử sức ở những lĩnh vực mới, đặc biệt là giáo dục trải nghiệm thay vì chỉ đi theo con đường giáo dục truyền thống.

“Mục tiêu lớn nhất của em có lẽ là sống hạnh phúc hơn. Em không đặt ra cho mình một hình dung quá cụ thể về việc phải đạt được điều gì ở một độ tuổi nhất định. Em chỉ mong mình vẫn giữ được sự tò mò, ham học hỏi, có những công việc khiến mình cảm thấy có ý nghĩa, được ở bên những người mình yêu quý và mỗi ngày đều cảm thấy mình đang sống một cuộc sống mà mình lựa chọn”, nữ thủ khoa nhắn nhủ. 

THẢO ANH