XEM VIDEO: Ốc Thanh Vân cùng 3 con đón Tết 2025 ở Việt Nam.
Năm 2024, cuộc sống của Ốc Thanh Vân có nhiều biến đổi khi cô đưa 3 con là Coca, Cola và Cacao sang Úc du học. Sau đó, cô lại đưa các con trở lại quê hương, từ bỏ việc du học. Trong thời gian khoảng 1 năm sinh sống tại trời Tây, nữ diễn viên trải qua nhiều thử thách, gian nan, có cả niềm vui lẫn nước mắt để đi đến quyết định quay trở lại nơi bắt đầu.
Trong buổi trò chuyện với chúng tôi mới đây, Ốc Thanh Vân có những chia sẻ về quá trình cô cùng 3 con bắt nhịp trở lại cuộc sống ở Việt Nam. Đặc biệt là năm nay, gia đình nữ diễn viên có một mùa Tết ý nghĩa, hiểu rõ cảm giác được đoàn viên, sum vầy.
- Gia đình Ốc Thanh Vân đón Tết Nguyên đán 2025 như thế nào?
So với mọi năm, Tết năm nay của gia đình tôi rất đơn giản nhưng cảm giác đủ đầy hơn tất cả. Vì tôi có một năm xa quê cho nên cảm thấy như mình được trở về nhà. Mọi năm, gia đình tôi sẽ lên rất nhiều kế hoạch để đón Tết như đi chơi, du xuân. Còn năm nay, tôi cảm thấy cả nhà quây quần bên nhau, có bữa cơm gia đình là rất đủ rồi.
Năm nay, tôi dành trọn vẹn thời gian cho sân khấu kịch. Tôi diễn sân khấu kịch cũng được 20 năm rồi nhưng vì đã xa một khoảng thời gian nên khi trở lại, tôi muốn được trọn vẹn. Thế nên trong các ngày Tết, tôi chỉ có diễn kịch thôi. Và gia đình nếu không phải ba sắp nhỏ (Trí Rùa - PV) thì cũng là tụi nhỏ ngồi ở dưới khán đài hoặc tụi nhỏ sẽ lên sân khấu cùng với mẹ, như vậy là quá tuyệt vời rồi.
Đối với tôi, không khí gia đình, bữa cơm gia đình mới là quan trọng nên sẽ không quá cầu kỳ nghi lễ ngày Tết. Tuy nhiên, những gì thuộc về truyền thống thì gia đình tôi vẫn giữ, ví dụ như ngày tảo mộ. Hoặc như trước khi đón giao thừa, gia đình tôi sẽ đọc kinh cầu nguyện, mong cho năm mới được trọn vẹn. Đến chiều tối, tôi mới đi diễn. Nói chung, năm nay sẽ là cái Tết đặc biệt và đáng nhớ đối với cả gia đình.
- Năm 2024, gia đình Ốc Thanh Vân ăn Tết tại Úc, chị cảm thấy có khác gì so với đón Tết ở Việt Nam hay không?
Khác biệt rất nhiều, khác từ bên trong con người mình. Năm ngoái, tôi cũng xúng xính áo dài, đón Tết theo đúng nghi thức truyền thống. Bên Úc tôi cũng có ông bà, cô chú, mọi người cũng quây quần trong ngày đầu năm mới nhưng tôi vẫn cảm thấy khác vì đã quen lúc nào ở gần mẹ và mẹ chồng. Năm ngoái, Trí Rùa cũng không ở Úc, anh ấy ở Việt Nam đón Tết với 2 mẹ, còn tôi ở lại với các con ở bên kia. Thế nên cho dù tôi mặc chiếc áo dài thì cũng cảm thấy rất khác.
Tuy nhiên thời điểm đó, tôi chỉ cảm thấy khác vì vẫn còn háo hức với môi trường mới. Tôi chưa cảm nhận được sự trống trải - điều mà tôi cảm nhận rõ ở giai đoạn sau. Dù ở bất kỳ nơi nào, tôi nghĩ rằng ngày Tết của người Việt là không gì thay thế được.
Các bé nhà tôi rất thích Tết vì sẽ được lì xì. Các con đòi ba mẹ mua ống heo để dành tiền lì xì và mong chờ được quay lại trường học. Lúc ở Úc, các con thích nghi rất nhanh và cũng có bạn bè ở Úc nhưng lại nhớ bạn bè ở Việt Nam. Đến khi Việt Nam thì các con lại nhớ bạn bè ở Úc.
- Sau khi trở về Việt Nam, các con của Ốc Thanh Vân có phản ứng như thế nào?
Các con rất vui vì thích cảm giác được yên tâm khi ở môi trường thân thuộc, sung sướng khi xung quanh có nhiều người hỗ trợ. Các con cũng biết rằng tôi đã vơi bớt công việc để còn có thời gian cho mình. Còn ở bên kia, tôi hoàn toàn không có thời gian riêng.
- Chuyển đổi môi trường giữa 2 nơi, 3 con nhà Ốc Thanh Vân có gặp khó khăn gì khi sắp xếp lại việc học hay không?
Lúc về Việt Nam đang là cuối học kỳ 1 nên Coca, Cola và Cacao không vào học vì như vậy sẽ bị lỡ dở. Qua Tết, các con sẽ chính thức đi học trở lại ngày đầu tiên của học kỳ 2. Các bé cũng chờ ngày này rất lâu rồi, ở nhà tuy tự do nhưng lại nhớ cảm giác được đến trường. Đôi lúc, con cũng nói thà là có bài học, thà là làm bài tập cho thầy cô còn hơn chỉ ngồi ở nhà và chơi thôi. Mỗi một độ tuổi đều có phận sự riêng và đối với các con thì việc học là quan trọng nhất.
- Ốc Thanh Vân từng chia sẻ các bé có dấu hiệu "rối loạn ngôn ngữ" sau khi ở Úc một thời gian. Chị và ông xã làm gì để giúp các con khắc phục vấn đề này?
Thật ra, tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, điều đó là không bao giờ có thể thay đổi được cho dù học bất kỳ ngôn ngữ nào đi nữa. Các bé nhà tôi cũng có năng khiếu về ngôn ngữ. Với tiếng Việt, các con hiểu về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hiểu về ca dao tục ngữ. Nhưng lúc ở Úc, vì sử dụng tiếng Anh quá nhiều nên đôi khi thành thói quen hoặc trong vài ngữ cảnh, các bé sẽ dùng tiếng Anh vì cảm thấy dễ hơn.
Sau khi về đây, mọi thứ lại trở lại bình thường thôi. Tuy nhiên trong 3 bé, Cacao - bé nhỏ nhà tôi đọc và viết tiếng Việt hơi kém. Nguyên nhân là khi Cacao bắt đầu đi học lại rơi vào thời điểm năm dịch bệnh. Lúc ở nhà, bé có thể nói chuyện lưu loát nhưng khi đọc hoặc viết những từ dài, thì giống như "cực hình" vậy đó (cười). Thế nên từ khi về lại đây, anh chị (Coca, Cola - PV) được thoải mái, riêng Cacao phải học tiếng Việt miệt mài. Ba nó sợ đến khi vào học lớp 4 ở đây, con sẽ bị rớt lại vì không đọc được sách tiếng Việt. Hiện tại đã đỡ hơn rồi, mỗi ngày đến giờ, con luôn chủ động ngồi học.
- Ốc Thanh Vân đã mua nhà ở Úc. Khi về lại Việt Nam, chị sắp xếp việc này như thế nào?
Hiện tại, nhà và xe của tôi đều còn ở bên Úc mà cả gia đình lại ở Việt Nam. Cho nên sau khi ăn Tết xong, tôi phải quay lại bên đó để giải quyết một số công việc.
- Hành trình Ốc Thanh Vân đưa con sang Úc du học rồi về lại Việt Nam nhận về một số phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội. Chị cảm thấy điều này như thế nào?
Tôi nghĩ phản ứng tiêu cực chỉ là một phần rất nhỏ, không đáng để bận tâm. Tôi nghĩ rằng khi mình cảm thấy ổn, thì mọi việc sẽ ổn. Còn những việc khác, sẽ có người hiểu hoặc không hiểu, cũng không sao. Đã là một nghệ sĩ, đó chuyện bình thường. Mình phải nghĩ theo hướng tích cực rằng mọi người đang yêu quý mình, kể cả những người không thích mình đi chăng nữa thì họ cũng đang quan tâm đến mình.
Cảm ơn diễn viên Ốc Thanh Vân vì đã chia sẻ!