Nhiều năm trước, hình ảnh một người cha vui đùa cùng cô con gái nhỏ ngay trong một hố đất vừa đào đã lan truyền khắp mạng xã hội và trở thành một trong những câu chuyện gây ám ảnh nhất về tình phụ tử.
Ban đầu, không ít người nghi ngờ đây chỉ là chiêu trò gây chú ý. Thế nhưng khi biết được sự thật phía sau, rất nhiều người đã không cầm được nước mắt. Và cũng chính từ bức ảnh ấy, một phép màu đã xuất hiện, thay đổi hoàn toàn số phận của cô bé.

Một người cha đào mộ cho con gái 2 tuổi, nói rằng việc này giúp con chuẩn bị cho tương lai
Người cha và con gái trong ảnh là người dân làng Cửu Tử Nham, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Cô bé tên Trương Tân Lôi và cha là Trương Liên Dung.
Năm 2015, bé Trương Tân Lôi ở làng Cửu Tử Nham, thị trấn Hoàng Gia, huyện Long Xương, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng khi mới hai tháng tuổi.
Do thiếu máu nghiêm trọng, hệ miễn dịch của cô bé rất yếu và phải thường xuyên đến bệnh viện truyền máu để duy trì sự sống.
Để chữa khỏi hoàn toàn, phương pháp tốt nhất là ghép tế bào gốc. Tuy nhiên, bé không phù hợp với nguồn hiến tặng từ bố mẹ. Theo lời khuyên của bác sĩ, hai vợ chồng quyết định sinh thêm con thứ hai với hy vọng có thể sử dụng máu cuống rốn để cứu chị gái.

Trong suốt thời gian mang thai, họ luôn mong chờ ngày đứa con thứ hai chào đời.
Nhưng đúng lúc tia hy vọng vừa xuất hiện, bệnh viện thông báo việc bảo quản tế bào gốc cần 32.000 nhân dân tệ (khoảng 124 triệu đồng), còn chi phí ghép tế bào gốc và phục hồi sau đó lên tới ít nhất 1 triệu nhân dân tệ (3,8 tỷ đồng).
Nghe những lời ấy, Trương Liên Dung và vợ là Đặng Mẫn chỉ biết lặng im.
Chỉ trong chưa đầy hai năm kể từ ngày con gái chào đời, họ đã chi 140.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 500 triệu đồng) cho việc điều trị và phải vay mượn khắp nơi.
Để cứu con, cả hai làm việc tại một nhà máy sản xuất thủy tinh trong thị trấn từ buổi trưa đến 8 giờ sáng hôm sau, ban ngày còn tranh thủ làm thêm nhiều việc lặt vặt khác. Dù gần như không có thời gian nghỉ ngơi, tổng thu nhập mỗi tháng của họ cũng chỉ khoảng 5.000 nhân dân tệ (gần 20 triệu đồng).

Trương Liên Dung kiệt sức vì lao động ngày đêm, còn Đặng Mẫn nhiều lần bật khóc trong tuyệt vọng.
Nhìn cô con gái ngoan ngoãn nhưng bệnh tật, họ hoàn toàn không biết phải làm gì.
Do mỗi tháng phải nằm viện điều trị khoảng hai tuần nên Tân Lôi hầu như không có bạn chơi cùng. Trong khi bố mẹ phải liên tục đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con, cô bé thường chỉ tự chơi với thú nhồi bông và chú chó trong nhà.
Khi buồn chán, em lại sang đống cát của nhà hàng xóm để xây lâu đài cát.
Mỗi khi thấy con quá thiệt thòi, Trương Liên Dung lại đưa con đi câu cá ở hồ chứa nước gần đó.
Nhưng khoản chi phí điều trị lên tới 1 triệu nhân dân tệ giống như cơn bão bất ngờ cuốn phăng toàn bộ hy vọng của gia đình.
Trong cơn tuyệt vọng, Trương Liên Dung quyết định chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Đêm hôm ấy, khi vợ con đã ngủ say, ông lặng lẽ ra cánh đồng và tự tay đào một ngôi mộ cho con gái.


Không ngờ chính hành động ấy lại thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận.
Năm 2017, câu chuyện "một người cha ở thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên đào mộ cho con gái 2 tuổi mắc bệnh nặng" được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng và thu hút hàng chục triệu lượt xem.
Song song với sự quan tâm là những tranh cãi gay gắt. Có người nghi ngờ ông cố tình tạo dư luận để thu hút sự chú ý.
Có ý kiến cho rằng việc đem sức khỏe của một đứa trẻ ra để gây chú ý là vô lý và chỉ nhận lại những phản ứng tiêu cực.
Nhiều người khác cũng bày tỏ cảm giác đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
Tuy nhiên, cũng rất nhiều người lên tiếng cảm thông và kêu gọi quyên góp giúp gia đình.
Họ cho rằng dù có bị xem là một cách gây chú ý thì đó cũng là biện pháp tuyệt vọng cuối cùng của một người cha đang cố cứu lấy con gái mình.
Đối diện với những tranh cãi, Trương Liên Dung thẳng thắn nói:
"Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải dùng đến biện pháp tuyệt vọng này để cứu con gái mình".

Lòng tốt của cộng đồng đã thay đổi tất cả. Nhờ sự quan tâm rất lớn từ xã hội, mọi chuyện nhanh chóng chuyển biến theo hướng tích cực.
Một nền tảng gây quỹ cộng đồng đã liên hệ với Trương Liên Dung và phát động chiến dịch quyên góp cho bé Tân Lôi. Số tiền được ủng hộ tăng lên rất nhanh.
Các chuyên gia y tế cũng lập kế hoạch chi tiết cho ca ghép tế bào gốc tạo máu bằng máu cuống rốn.
Tháng 8 năm 2017, em gái của Trương Tân Lôi chào đời khỏe mạnh và máu cuống rốn được bảo quản thành công.
Với sự phối hợp của các chuyên gia từ nhiều bệnh viện, bé Tân Lôi đã trải qua ca ghép tế bào gốc tạo máu kéo dài 8 tiếng.
Sau 3 tháng được bố mẹ và đội ngũ y bác sĩ chăm sóc tận tình, chỉ số hemoglobin của cô bé trở lại bình thường và em không còn phải truyền máu hàng tháng nữa.
Không chỉ nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, Tân Lôi còn được chính quyền huyện Long Xương đưa vào hệ thống hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo, giúp giảm tới 70% chi phí y tế.
Khi sức khỏe của Trương Tân Lôi dần hồi phục, gia đình bốn người cuối cùng cũng có thể trở lại cuộc sống bình yên.
Cho đến nay, vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến cô bé.
Đoạn video ghi lại cảnh Trương Liên Dung đào mộ cho con gái vẫn nhận được hàng chục nghìn bình luận. Người dân địa phương cũng thường xuyên chia sẻ tin vui rằng Tiểu Tân Lôi đã lớn lên khỏe mạnh.
Sau ca ghép tế bào gốc, một doanh nhân tốt bụng còn đứng ra chi trả toàn bộ chi phí phục hồi chức năng để quá trình điều trị tiếp tục diễn ra thuận lợi.
Nhiều cư dân mạng cũng đăng tải những hình ảnh mới của cô bé để mọi người cùng chứng kiến sự trưởng thành kỳ diệu ấy.

Khi lên 5 tuổi, Tân Lôi được mẹ đưa đi chơi công viên. Cô bé từng gầy yếu vì bệnh tật nay đã trở thành một em nhỏ khỏe mạnh và luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Đến khi khoảng 6,5 tuổi em rất thích mặc váy, cài chiếc nơ đỏ lớn và tạo dáng chống cằm vô cùng đáng yêu. Trên bàn trước mặt là một cốc trà sữa yêu thích. Sau khi con gái bình phục, gánh nặng kinh tế của gia đình cũng dần được tháo gỡ và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Trước sinh nhật 7 tuổi của con, mẹ em chuẩn bị sẵn chiếc bánh kem cùng con búp bê mà cô bé yêu thích.

Đến năm 2025, Trương Tân Lôi đã học lớp 3 tiểu học.


Theo chia sẻ của mẹ, các kết quả khám sức khỏe của con đều đạt tiêu chuẩn bình thường. Cô bé có tính cách vui vẻ, thích vẽ tranh, thích nhảy múa và học tập cũng rất tốt.
Đặc biệt hơn cả, Trương Liên Dung và Đặng Mẫn đã biến ngôi mộ từng đào cho con gái năm nào thành một khu vườn nhỏ, trồng đầy những bông hoa hướng dương mà em yêu thích.
Đặng Mẫn xúc động nói rằng chính "khu vườn kỳ diệu" của Tân Lôi đã mang lại may mắn và hy vọng mới cho cả gia đình.