Phạm nhân nam vượt ngục, xâm hại tập thể hơn 100 nữ tù nhân rồi phóng hỏa đốt nhà tù

Hơn 100 nữ tù nhân đáng thương đã tử vong sau khi bị một nhóm phạm nhân nam vượt ngục cưỡng hiếp rồi phóng hỏa.

Liên Hợp Quốc (UN) tiết lộ rằng một nhóm tù nhân nam đã vượt ngục ở Congo, cưỡng hiếp phụ nữ trước khi gây ra cái chết cho họ trong nhà tù, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Theo báo cáo từ BBC, dựa trên tài liệu nội bộ của Liên Hợp Quốc, hơn 100 nữ tù nhân đã bị cưỡng hiếp trước khi bị thiêu khi các tù nhân nam tìm cách vượt ngục khỏi một nhà tù ở thành phố Goma, Cộng hòa Dân chủ Congo (DR Congo).

Sự việc kinh hoàng này xảy ra vào tuần trước. Theo tài liệu, hàng trăm tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù Munzenze sau khi nhóm phiến quân M23 tấn công và chiếm được thành phố Goma.

100-nu-tu-nhan-bi-cuong-hiep-1-1738884275.jpg
HIện trường vụ việc

Tài liệu cũng nêu rõ rằng trong quá trình vượt ngục, khoảng 165-167 nữ tù nhân đã bị cưỡng hiếp trước khi các tù nhân nam phóng hỏa đốt nhà tù, khiến họ thiệt mạng trong biển lửa.

Goma, một thành phố lớn với dân số hơn 1 triệu người, đã rơi vào tay nhóm phiến quân M23, vốn được cho là nhận được sự hậu thuẫn từ Rwanda. Cuộc tấn công bất ngờ của nhóm này vào miền đông DR Congo đã khiến thành phố rơi vào cảnh hỗn loạn.

Thi thể các nạn nhân bị bỏ lại trên đường phố, và có báo cáo cho thấy nhiều quả tên lửa đã bay qua các khu dân cư.

Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất 2.900 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, trong đó khoảng 2.000 thi thể đã được chôn cất, còn 900 thi thể vẫn nằm trong nhà xác của thành phố.

Vào đầu tuần này, nhóm phiến quân M23 tuyên bố ngừng bắn vì lý do nhân đạo. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, họ có kế hoạch tấn công trở lại vào thứ Tư (5/2).

Minh Khuê (theo CNN)