Sáng nay (23/12), đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) ghi nhận nhiệt độ dưới 0 độ C, xuất hiện lớp băng mỏng trên cây cỏ. Du khách thích thú tạo hình “người tuyết” trên “nóc nhà Đông Dương”.
Sáng nay (23/12), nhiệt độ ghi nhận trên đình "nóc nhà Đông Dương" là -1 độ C.
Lớp băng mỏng khoảng 1cm phủ trắng trên sàn gỗ. Ảnh: Trần Tư/ Sun Group.
Du khách thích thú đón chào bình minh trên đỉnh núi cao Việt Nam. Ảnh: Trần Tư/ Sun Group.
Dấu chân in hằn trên lớp băng mỏng nơi đỉnh núi. Ảnh: Trần Tư/ Sun Group.
Mây mù ôm trọn đỉnh Fansipan trong buổi sáng sớm dưới 0 độ C. Ảnh: Trần Tư/ Sun Group.
Bình minh ló rạng nơi chân trời, lớp băng mỏng trên cây cỏ dần tan đón nắng mới. Ảnh: Trần Tư/ Sun Group.
Du khách thích thú tạo hình người tuyết trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Trần Tư / Sun Group.
Đây là lần thứ hai trong mùa đông năm nay, đỉnh Fansipan xuất hiện băng tuyết. Trước đó, ngày 23/11, nơi đây cũng phủ trắng lớp băng mỏng khi nhiệt độ xuống 2 độ C. Ảnh: Trần Tư/ Sun Group.
Với nhiều người, áo chống nắng đã trở thành vật “bất ly thân” khi ra đường vào mùa hè. Tuy nhiên, chọn chất vải nào để vừa thoải mái, thoáng mát, vừa chống nắng hiệu quả vẫn luôn là câu hỏi thường trực, nhất là với hội chị em.
Những lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu của con trai, bà Trương chỉ cười cho qua vì cho rằng cậu bé nói đùa thế chứ thực chất nếu có em sẽ không thích vì đứa trẻ nào sống 1 mình lâu chẳng ích kỉ thế.
"Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cậu bé lại không thể vui khi được mẹ dẫn đi ăn tại một nhà hàng sang trọng, ăn những món ngon, đắt tiền. Liệu tình cảm mẹ con có đi xuống sau bữa ăn này không?" - một cư dân mạng bình luận.
Mặc dù con gái có mức lương 2,6 tỷ đồng/năm, lập gia đình và định cư tại Mỹ nhưng người mẹ vẫn cảm thấy hối hận vì quyết định cho con đi du học năm xưa.