Quách Ngọc Ngoan: "Cà Pháo giờ đã cao hơn tôi, có lẽ con trai không muốn theo nghề diễn viên"

Dịp Trung thu năm nay, nam diễn viên trải lòng về hành trình trở lại màn ảnh và niềm vui được ở bên con gái giữa lịch ra mắt phim điện ảnh “Trại Buôn Người”.

- Chào Quách Ngọc Ngoan! Trong các dự án điện ảnh trước đây, khán giả đã thấy cá tính và năng lực diễn xuất của anh trong các vai phản điện. Ở “Trại buôn người” lần này, điều gì đã tạo nên hứng thú, tò mò khiến anh muốn nhận vai Tài?

Trước Trại buôn người, tôi từng đóng vai Phú trong phim Thiên đường máu, cũng là một dự án lấy đề tài về nạn buôn người. Ban đầu khi được mời, tôi khá băn khoăn vì sợ Tài sẽ trùng màu với Phú. Với một diễn viên, thể hiện hai nhân vật mà khán giả không thấy sự khác biệt là điều rất đáng ngại.

Nhưng khi đi sâu vào nhân vật, tôi thấy Tài khác về mặt tính cách, bản chất. Đây là nhân vật ác từ đầu đến cuối, trong đầu Tài chỉ có tiền. Dù làm việc dưới trướng Ma Đại, Tài vẫn có những tính toán riêng chỉ vì tiền. Đạo diễn Tony Dương Bảo Anh đã chọn cách xây dựng Tài khá đặc biệt, dù đây là phim hành động nhưng nhân vật này chủ yếu dùng đầu óc và súng, thay vì đánh đấm. Sự lạnh lùng và tàn ác của Tài vì thế được thể hiện theo một cách khác.

Trước khi phim bấm máy, tôi đã trăn trở rất nhiều, cùng đạo diễn Tony bàn bạc để tìm ra lối diễn phù hợp. Tôi đã trao đổi thẳng với đạo diễn và phía sản xuất về nỗi lo đó. Mọi người nói rằng họ tin tôi và tin vào lựa chọn của mình. Tôi và đạo diễn Tony từng làm việc cùng nhau trong một số dự án. Dù không thường xuyên liên lạc hay cộng tác, cả hai khá hợp ý khi ra trường quay. Sự tin tưởng ấy giúp tôi có thêm động lực. Với dự án đầu tay của đạo diễn Tony, tôi muốn cố gắng hết sức để tạo ra một Tài khác biệt với Phú. Vì vậy, những phản hồi tích cực về nhân vật sau buổi ra mắt khiến tôi rất vui.

Quách Ngọc Ngoan đảm nhận tuyến vai phản diện ở "Trại buôn người".

- Anh có ngại khán giả ghét nhân vật rồi ghét luôn cả diễn viên?

Tôi nghĩ ở góc độ diễn xuất, đó cũng là một thành công. Khi khán giả ghét một nhân vật phản diện, nghĩa là họ đã cảm nhận được nhân vật và tin vào điều diễn viên thể hiện. Tôi từng nghe nhiều câu chuyện về các cô chú làm điện ảnh, sân khấu, cải lương bị khán giả ghét vì đóng vai ác quá đạt. Với tôi, việc vai diễn để lại cảm xúc mạnh như vậy là một niềm vui trong nghề.

- Với dự án khá nặng về những cảnh hành động, thậm chí quay trong những đại cảnh có tới 700 diễn viên. Anh có gặp những thử thách về thể lực hay không?

Tôi không gặp quá nhiều áp lực về thể lực vì thường xuyên tập thể thao, tập gym và đã có kinh nghiệm đóng phim hành động. Điều tiếp thêm tinh thần cho tôi là sự lăn xả của mọi người trên trường quay, từ diễn viên chính đến diễn viên quần chúng. Đây là dự án có lượng diễn viên từ tuyến chính đến extra rất đông, mỗi người đều phải cố gắng trong những đại cảnh quay để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Tôi thấy sự lăn xả, hy sinh của mọi người cho dự án quá lớn. Nhìn các bạn, các anh chị cố gắng như vậy, dù có mệt, tôi cũng muốn nỗ lực hơn. Sự tận tâm của mọi người nhắc tôi phải giữ tinh thần và quyết tâm với dự án.

Tuy không có có nhiều cảnh đánh đấm nhưng khán giả vẫn ấn tượng Quách Ngọc Ngoan khi thể hiện sự tàn ác của nhân vật.

- Hai phân đoạn “cảnh nóng” của anh trong phim cũng là điểm nhấn thú vị cho dự án. Việc đóng những cảnh như vậy có làm khó anh?

Đây không phải lần đầu tôi đóng những “cảnh nóng” như vậy. Trước đây, khi tham gia Bước khẽ đến hạnh phúc của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, tôi từng thực hiện một số phân đoạn còn táo bạo hơn. Ở góc độ nghề nghiệp, tôi nghĩ điều quan trọng là cách kể chuyện, cách quay và cách thể hiện của đạo diễn cùng đạo diễn hình ảnh. Những cảnh thân mật cũng giống như gia vị, cần được đặt vào tổng thể bộ phim để tạo cảm xúc cho khán giả.

Với những cảnh nóng trên màn ảnh, một phân đoạn có thể chỉ kéo dài 10-20 giây, nhưng diễn viên và ê-kíp phải làm việc rất vất vả. Không gian quay nhỏ, đông người, trong khi diễn viên vẫn phải giữ được cảm xúc. Tôi có chút tiếc vì những phân đoạn ấy ban đầu dài và đầy đủ hơn, nhưng đã được cắt bớt do yêu cầu kiểm duyệt. Tôi hy vọng phần được giữ lại vẫn truyền tải được cảm xúc đến người xem.

- Nhiều diễn viên trong đoàn đã gặp chấn thương trong những cảnh hành động. Là người cũng từng lăn xả trong những cảnh đánh đấm, anh có gặp khó khăn gì không?

Đây là dự án có nhiều đại cảnh hành động, đánh đấm. Không ít diễn viên, kể cả diễn viên quần chúng đã bị thương. Khi tập, cường độ có thể vừa phải, nhưng lúc quay thật, mọi người bị cuốn theo diễn biến và đôi khi xảy ra những tai nạn ngoài ý muốn. 

Vì nhân vật Tài chủ yếu dùng đầu óc và súng nên phần hành động của tôi cũng đỡ vất vả hơn một số bạn diễn. Tuy nhiên, cảnh xe xoay rồi lật ở gần cuối phim khiến tôi khá mệt. Trong phân đoạn đó còn có cảnh bị đập đá vào đầu. Dù là đạo cụ giả do bộ phận thiết kế chuẩn bị nhưng cú va chạm vẫn đau và khiến trán tôi bị sưng.

Nam diễn viên liên tục có những vai diễn dấu ấn trên màn ảnh trong 2 năm gần đây.

- Diễn viên Tùng Mint từng kể việc gặp chấn thương nghiêm trọng khi quay cảnh cuối. Là người trực tiếp tham gia phân cảnh và chứng kiến tại trường quay, cảm giác lúc đó của anh thế nào?

Trong khoảng 20 năm làm nghề, đó là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến một bạn diễn gặp tai nạn nặng như vậy và khiến tôi lo lắng. Lúc xảy ra sự việc, tôi đứng cách khoảng 10m. Nghe tiếng Tùng Mint la, tôi rất đau lòng. Đó là điều không ai mong muốn. May mắn là sức khỏe của Tùng Mint không gặp vấn đề quá lớn và em ấy hồi phục nhanh. Tôi vẫn nghĩ tổ nghiệp còn thương anh em.

- 2 năm trở lại đây, Quách Ngọc Ngoan tham gia liên tục các dự án truyền hình và điện ảnh. Anh đặt kỳ vọng gì cho giai đoạn trở lại này?

Tôi không đặt ra một kỳ vọng cụ thể. Điều tôi quan tâm là mỗi nhân vật phải có màu sắc riêng. Từ trước đến nay, tôi luôn chọn vai và chọn dự án. Khi nhận lời mời, tôi cân nhắc nhân vật có phù hợp không, khả năng thể hiện đến đâu, rồi xem xét tổng thể kịch bản, khâu sản xuất và tổ chức. Có những dự án tôi từ chối vì thấy không phù hợp.

Sau vài năm ít tham gia phim, tôi vui vì vẫn được khán giả đón nhận. Nhưng khi nhận các vai liên tiếp, tôi càng phải nghiên cứu kỹ để tránh lặp lại. Tôi khá cầu toàn, đã nhận vai thì muốn dành hết tâm sức. Khi ra trường quay, tôi muốn thực sự sống với nhân vật.

- Điều gì đã tạo động lực cho anh khi tích cực đóng phim như vậy? 

Lửa nghề trong tôi vẫn cháy mạnh, chưa tắt và cũng chưa giảm đi bao giờ. Sau phim Người bất tử, tôi từng dừng lại và từ chối nhiều dự án. Tôi nghĩ trong quá trình làm nghề, đôi khi diễn viên cũng cần những khoảng nghỉ như vậy.

Với cách làm nghề của tôi, không nhất thiết lúc nào cũng phải xuất hiện liên tục. Điều quan trọng là khi tham gia một dự án, tôi tập trung và hết lòng với nó. Xuất hiện ít nhưng thể hiện tốt nhân vật, vẫn được khán giả yêu thương, với tôi như vậy có ý nghĩa hơn. Nếu liên tục đóng phim mà các vai không có màu sắc riêng, không mang lại cảm hứng cho người xem thì rất dễ gây nhàm chán.

Sự thất bại về mặt doanh thu của phi m "Hộ Linh Tráng Sĩ" cũng khiến vai diễn của Quách Ngọc Ngoan trong phim mờ nhạt. 

- Trước "Trại buôn người", bộ phim anh tham gia là "Hộ linh tráng sĩ" có kết quả doanh thu không như kỳ vọng. Điều này có tạo áp lực cho anh khi tiếp tục có phim ra rạp?

Tôi không để điều đó tạo áp lực lên vai diễn tiếp theo. Khi nhận một dự án, tôi tập trung làm tốt nhân vật. Bên cạnh đó, tôi tham gia các buổi giao lưu tại rạp, gặp gỡ và cảm ơn khán giả đã đến xem phim. Về doanh thu, đó là phần việc phía sản xuất phụ trách. Dĩ nhiên, tôi vẫn tiếc cho Hộ linh tráng sĩ vì đây là dự án được đầu tư chỉn chu, kinh phí lớn. Không riêng tôi, cả ê-kíp đều có chút chững lại trước kết quả ấy.

Nhưng khi đã làm việc nghiêm túc và cố gắng hết sức, phần còn lại là sự đón nhận của khán giả. Mỗi người có cảm nhận riêng và tôi tôn trọng điều đó.

- Gần đây, khán giả thấy anh dẫn con gái đến một sự kiện ra mắt phim. Sự gắn kết giữa anh và bé Sumi lúc này như thế nào?

Lịch trình công việc và các dự án của tôi đến liên tục nên mình phải di chuyển khắp nơi để thực hiện. Lúc này, con gái Sumi đang sống ở Hà Nội. Cứ cách 1-2 ngày, có khi hằng ngày, tôi và con gái lại gọi video để trò chuyện, hỏi han nhau. Mỗi lần ra Hà Nội, dù có công việc bạn nhưng điều tôi ưu tiên hàng đầu là dành thời gian cho con. Có những chuyến đi, vừa xuống sân bay, tôi đã muốn gặp con trước rồi mới sắp xếp công việc.

XEM VIDEO: Con gái Quách Ngọc Ngoan nắm chặt tay bố trên thảm đỏ.

- Con gái phản ứng thế nào khi xem bố đóng phim? 

Ở buổi ra mắt Hộ linh tráng sĩ, tôi có xin phía sản xuất cho con ngồi cùng trong rạp xem một chút. Khi đó, con chỉ mới 7 tuổi, chưa đủ độ tuổi T13 của phim. Tôi biết phim đã có phân loại độ tuổi thì cần phải tuân thủ, nhưng hôm ấy tôi có xin phép và được đồng ý. 

Con gái rất thích xem phim tôi đóng. Tôi cũng hay đùa rằng khi có vai phù hợp sẽ cho con tham gia. Tuy nhiên, tôi không chủ động hướng con theo nghề. Con còn nhỏ, tôi muốn để con được tự do phát triển và lựa chọn sau này. Lần này, bộ phim Trại buôn người vẫn có buổi công chiếu tại Hà Nội. Tôi vẫn sẽ đưa con đến dự buổi ra mắt ra mắt, rồi cho con về sau phần sự kiện, vì bộ phim này con chưa thể xem.

Mỗi lần ra Hà Nội, nam diễn viên đều dành thời gian để gặp và chơi với con gái.

- Ngoài Sumi, anh còn có con trai Cà Pháo cũng đang giai đoạn trưởng thành. Anh có chia sẻ nhiều về dự định, ước mơ của con không?

Hiện tại Cà Pháo đang học lớp 9, lịch học khá bận nên hai bố con không gặp nhau thường xuyên. Tuy vậy, tôi và con vẫn liên lạc, gọi điện trò chuyện. Con trai giờ đã cao hơn tôi. Tôi vui vì con phát triển thể chất tốt, có phần vượt trội so với độ tuổi.

Về dự định tương lai của các con, do bé Sumi còn nhỏ nên con chưa nói nhiều về chuyện này. Với Cà Pháo, tôi nghĩ có lẽ con sẽ không theo nghề diễn. Tôi không muốn định hướng các con phải nối nghiệp. Tôi muốn các con được thoải mái lựa chọn điều phù hợp với bản thân.

- Hai con có ý nghĩa như thế nào với anh trong cuộc sống?

Hai con là động lực rất lớn để tôi vực dậy và bước qua những khó khăn. Con gái mỗi lần gặp tôi thường nhõng nhẽo, tôi cũng chiều con khá nhiều. Nhưng con rất hiểu chuyện, thông minh và lanh lợi. Đó là niềm vui của tôi. Những lúc buồn hoặc cần lấy lại tinh thần, nghĩ đến các con là tôi có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Hiện tại, tôi đang hạnh phúc với công việc và các con.

- Ngoài công việc, khi trở về nhà một mình, anh có thấy trống trải?

Chắc chắn có. Dù đàn ông hay phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu, khi trở về nhà, về căn phòng riêng, vẫn có những lúc cảm thấy trống vắng và cô đơn. Tôi nghĩ đó cũng là điều cần học cách chấp nhận trong cuộc sống. Đôi khi, chính sự cô đơn lại giúp tôi có thêm ý chí, mạnh mẽ hơn để vượt qua những chuyện không vui.

Với anh, các con bây giờ là nguồn động lực và tinh thần lớn nhất.

- Đợt ra mắt phim tại Hà Nội trùng dịp Trung thu. Anh dự định dành thời gian cho con gái như thế nào?

Tôi sống ở Sài Gòn, con ở Hà Nội nên không phải dịp nào cũng có thể ở bên con. Lần này, lịch ra mắt phim trùng dịp Trung thu, tôi rất vui và sẽ ở lại để đưa con gái đi chơi. Trước đây, tôi chưa có dịp tổ chức những hoạt động Trung thu riêng cho con. Lần này là cơ hội để hai bố con có thêm thời gian bên nhau.

- Ký ức của anh về Trung thu lúc con nhỏ và khoảng thời mới có con như thế nào? 

Tôi lớn lên ở một vùng quê khá sâu trong Cà Mau. Trung thu khi ấy cũng bình thường, không có nhiều hoạt động như ở thành phố. Trẻ con ở quê không đủ đầy đồ chơi, lồng đèn hay những thứ khác. Sau này có con, điều đầu tiên tôi làm là mua lồng đèn cho chúng vào mỗi dịp Trung thu (cười).

- Sau những biến cố, quan niệm của anh về tình yêu và hôn nhân có thay đổi?

Tôi nghĩ rất khó đưa ra một định nghĩa hay triết lý chung cho tình yêu, hôn nhân. Hai chữ tôi tâm đắc nhất là “duyên nợ”. Có những người yêu nhau nhưng chưa chắc thành vợ chồng. Cũng có những cặp sống bên nhau 5 - 10 - 15 năm, có với nhau nhiều người con, nhưng chưa chắc đã gắn bó mãi. Khi hết duyên, hết nợ, cố níu kéo cũng khó ở lại bên nhau.

Gặp được một người để cùng có một tình yêu đẹp, sâu đậm, hoặc có duyên trở thành vợ chồng, theo tôi đã là điều hạnh phúc. Tôi không muốn đóng khung rằng tình yêu phải thế này, gia đình phải thế kia. Với tôi, hai chữ “duyên nợ” gần với cảm nhận của tôi nhất.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

DƯƠNG VŨ