Xuất hiện trong tập 161 của The Khang Show, nam diễn viên, doanh nhân Quốc Trường đã mang đến buổi chia sẻ chân thành, cởi mở và đầy cảm xúc. Bỏ lại phía sau hình ảnh hào nhoáng của một "tổng tài" hay “trai hư” thường thấy trên màn ảnh, nam diễn viên gốc Cần Thơ đã trải lòng về hành trình làm nghề đầy thăng trầm, những giây phút từng khiến anh muốn từ bỏ nghệ thuật và ước mơ dung dị xoay quanh hai chữ "gia đình".

Quốc Trường là khách mời trong tập 161 của chương trình The Khang Show.
Quốc Trường tiết lộ về cảnh hái hoa cho Quỳnh Thy: “Tôi cũng thắc mắc bông gì trông bình thường dữ vậy”
Giai đoạn 2025 - 2026 được xem là khoảng thời gian bận rộn của Quốc Trường khi anh tham gia tới 4 bộ phim chiếu rạp. Trong số đó, Ốc Mượn Hồn là dự án để lại cho anh nhiều áp lực nhất. “Cái khó đầu tiên là vai này yêu quá nhiều người. Thứ hai là sự xuất hiện của tôi trong phim quá dày, trong kịch bản là lật tới đâu là nhân vật Quân xuất hiện tới đó. Điều này tạo áp lực cho tôi vì ngày nào cũng phải diễn, phải giữ rắc-co (kết nối) tâm lý cực kỳ chặt chẽ” – anh nói.
Đáng chú ý, khi nhắc đến những cảnh quay tình cảm với các bạn diễn nữ xinh đẹp, Quốc Trường chia sẻ anh từng rất áp lực khi đóng cảnh thân mật với diễn viên Anh Phạm. Lý do là bởi cô đã có gia đình, và anh rất trăn trở về việc làm sao để bạn diễn không cảm thấy khó chịu vì "ranh giới giữa diễn và lợi dụng là rất mong manh".

Quốc Trường áp lực khi diễn cảnh tình cảm với Anh Phạm.
Hơn nữa, Quốc Trường cũng khá ngại vì Anh Đức - chồng Anh Phạm là đàn anh trong nghề của mình. Song, nhờ sự tinh tế, trao đổi thẳng thắn và những buổi workshop trước khi quay, hai diễn viên đã thấu hiểu nhau và hoàn thành cảnh quay tình cảm khó nhằn chỉ trong một đúp máy duy nhất cho mỗi góc quay.
Với bộ phim Một Thời Ta Đã Yêu, phân cảnh Quốc Trường leo vách đá để hái hoa cho người yêu cùng câu thoại "Bông đẹp quá kìa” của Quỳnh Thy đã trở thành hiện tượng được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Thực tế, bản thân Quốc Trường lúc quay phim cũng nghĩ: "Hoa gì bình thường dữ vậy" và từng góp ý với đạo diễn. Tuy nhiên, đạo diễn Nhất Trung đã thuyết phục anh bằng một góc nhìn khác: "Vấn đề đẹp xấu không nằm ở bông hoa, mà do người con gái này là người mà Toàn yêu... Quan trọng là người yêu của Toàn thấy bông đó đẹp và đã yêu thì Toàn bất chấp".

Phân đoạn "Bông đẹp quá kìa" gây bão ngoài mong đợi.
Khi được MC Nguyên Khang hỏi về lí do liên tục đảm nhận dạng vai nhà giàu, Quốc Trường khẳng định, anh sẵn sàng đóng bất kỳ nhân vật nào, nhưng đạo diễn chưa chắc đã thấy anh phù hợp với vai đó. Thậm chí ban đầu, với phim Một Thời Ta Đã Yêu, nam diễn viên nhắm vai Bảo ở giai đoạn trưởng thành (Quốc Huy đóng) và chọn casting vai này. Song, đạo diễn vẫn giao phó cho Quốc Trường vai công tử nhà giàu vì “Trường đóng vai khổ thì khán giả không tin”.
Sau vẻ ngoài bảnh bao ấy, nam diễn viên luôn khao khát những vai diễn nặng đô hơn. Khi được hỏi về dạng vai muốn thử sức, anh không ngần ngại chia sẻ: "Trường thích đóng vai đa nhân cách, biến thái... hoặc kiểu đại ca tri thức trong giới mafia, mặc vest, hút xì gà".

Quốc Trường muốn đóng vai khổ nhưng đạo diễn không cho.
Về tiêu chí chọn phim, Quốc Trường tiết lộ thứ tự ưu tiên của anh là: "Đầu tiên là kịch bản, thứ hai là chi phí sản xuất, thứ ba là diễn viên xung quanh, thứ tư mới tới đạo diễn". Anh sẵn sàng gật đầu làm việc với những đạo diễn từng thất bại phòng vé nếu dự án đó có kịch bản xuất sắc và được đầu tư tới nơi tới chốn.
Quốc Trường mất 10 năm chật vật, không được sự kiện nào mời
Chia sẻ về hành trình diễn xuất, Quốc Trường cho biết cơ duyên đến với nghệ thuật của anh bắt đầu từ một lý do rất ngây ngô. Khi đang hoạt động ở câu lạc bộ Người mẫu Tây Đô, anh được thầy định hướng đi thi Ngôi sao ngày mai do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức nhằm tìm kiếm diễn viên điện ảnh triển vọng. Nam diễn viên gật đầu “cái rụp” chỉ vì được đài thọ chi phí và muốn "lên coi Sài Gòn nó làm sao, nó hoa lệ cỡ nào". Dù không hề biết diễn xuất, anh nhờ thầy dạy cấp tốc một tiểu phẩm 3 phút và cứ thế giật luôn giải nhất, vượt qua 3.000 thí sinh.
“Khi ấy, tôi nhờ thầy dựng cho một tiểu phẩm 3 phút. Thầy bảo sao tôi diễn vậy, thầy nói khúc này khóc là tôi rớt nước mắt liền nhưng cũng không hiểu sao. Cứ như robot vậy đó, bấm nút là diễn” - Quốc Trường kể.

Quốc Trường từng thắng giải nhất trong cuộc thi tìm kiếm diễn viên triển vọng.
Tuy nhiên, 10 năm sau đó lại là khoảng thời gian mà anh nhận xét là “đắt show”, kiếm được nhiều tiền nhưng chẳng ai biết đến. Anh kiếm đủ tiền để trả nợ cho gia đình, xây nhà, mua xe, nhưng không giấu nổi sự tủi thân: "Những người cùng thời với mình ai cũng nổi hết rồi, ra đường ai cũng được nhớ tên thì mình chạnh lòng vậy thôi… Tôi còn đi ké sự kiện, không ngại gì hết. Nhiều khi mượn bộ vest xong chạy xe máy vô sự kiện ướt nhẹp như chuột lột”.
Bước ngoặt lớn nhất đời anh lại đến vào khoảnh khắc anh quyết định buông xuôi. Vì quá bận rộn với thương hiệu mì cay và nghĩ mình không có duyên với nghiệp diễn, Quốc Trường xin rút khỏi tuyến chính của bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ và “nhận bừa” vai Hùng – một nhân vật sở khanh. Điều bất ngờ là vai Hùng lại nổi lên, giúp anh lọt vào mắt xanh của VFC.
Lúc này, VFC mời anh ra Bắc đóng Về Nhà Đi Con. Quốc Trường nhận lời cũng chỉ vì đang có ý định ra Hà Nội mở rộng thị trường kinh doanh mì cay trong 3-4 tháng. "Vừa quay vừa mua đồ... chuẩn bị đồ đạc cũng ít, sơ sài thôi" - anh nhớ lại. Và kết quả là, từ tập 10 trở đi, sức hút khủng khiếp của bộ phim đã biến Quốc Trường thành sao hạng A thực thụ, ngập trong các lời mời sự kiện và quảng cáo.

Quốc Trường vụt sáng, nổi tiếng đình đám sau Về Nhà Đi Con.
Anh dí dỏm nói: “Tới tập 10, 11, hiệu ứng của phim bùng nổ thực sự. Tôi mới nghĩ: ‘Gì thấy ghê quá vậy? Vậy là mình nối tiếng rồi sao’. Trước đó tôi chưa từng được mời đi sự kiện, toàn tự xin đi, xin đưa mặt tôi lên báo, vậy mà có lần báo đưa lộn tên Quang Trường nữa chứ. Vậy mà sau Về Nhà Đi Con, người ta bỏ tiền mời tôi đi sự kiện. Tôi tự deal giá luôn. Về sau đến khi gần hết phim, tôi mới có quản lý chuyên nghiệp”.
Nam diễn viên hài hước ví von mình giống cầu thủ Lionel Messi: "Ông trời thử thách tôi ác lắm. Tự dưng thấy mình cũng giống Messi - gì cũng có mà không có cúp... Đến khi Messi từ giã đội tuyển, được năn nỉ quay lại thì đoạt cúp luôn. Tôi từ giã nghề diễn đi bán mì, tự nhiên quay lại được nổi tiếng".
Quốc Trường đặt mục tiêu về hưu sớm ở tuổi 40, xây nhà khang trang cho cả gia đình sống chung
Giờ đây, khi đã có trong tay cả danh tiếng lẫn khối tài sản đồ sộ, Quốc Trường lại hướng về những giá trị nguyên bản nhất. Khi được MC Nguyên Khang hỏi về kế hoạch tương lai, nam diễn viên khẳng định anh dự định sẽ về hưu sớm ở tuổi 40.
Anh cho biết ước mơ lớn nhất của mình không phải siêu xe hay những chuyến du lịch xa hoa, mà là gia đình. "Tôi sẽ xây một căn nhà khang trang hơn chút xíu nữa, đón cha mẹ, anh hai, chị hai, hai đứa cháu lên... Kể cả gia đình của hai đứa trợ lý lên ở chung hết cũng được (cười). Tôi cảm thấy điều đó làm cho tôi hạnh phúc thì tôi làm... Ra đường thích giúp ai thì giúp, thấy sướng trong lòng thì làm chứ chưa bao giờ nghĩ mình giúp họ để họ quay lại giúp mình cái gì" - Quốc Trường nói.

Quốc Trường kể mỗi ngày của anh lặp đi lặp lại và "không có gì quá nổi bật".
Nam diễn viên bật mí về cuộc sống đằng sau ống kính. Khi MC Nguyên Khang trêu rằng trên tay Quốc Trường là chiếc đồng hồ tiền tỷ, nam diễn viên khiêm tốn tiết lộ cuộc sống thường nhật của anh diễn ra theo một quy trình lặp đi lặp lại và "không có gì quá nổi bật".
Mỗi ngày, nam diễn viên thức dậy lúc 7-8 giờ sáng, nhâm nhi cà phê, cập nhật tin tức thời sự, xem bóng đá và tự tay vào bếp nấu ăn sau khi nhờ người giúp việc sơ chế. Buổi chiều anh dành thời gian cho việc xem phim, tập gym hoặc đánh pickleball. Đặc biệt, Quốc Trường có lối sống rất lành mạnh, kỷ luật.
"Tôi đặt báo thức tới 10 giờ tối là đồng hồ reo. Đó cũng là lúc tôi ngắt tất cả để nghỉ ngơi, đánh răng rồi đi ngủ... Quy tắc này chỉ được vô hiệu hoá khi Trường bận việc ở ngoài, như đi gặp khách hàng, có người yêu hoặc về quê, dành thời gian cho gia đình" - anh tiết lộ.