Rúng động Quảng Trị: Người đàn ông sát hại tài xế taxi, rồi tiếp tục gây án với gia đình vợ, 3 người thương vong

Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Trị khi một người đàn ông bị cáo buộc sát hại tài xế taxi rồi tiếp tục gây án với gia đình vợ, khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng.

Ngày 27/3, lãnh đạo Công an xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra vụ việc một người đàn ông sát hại hai người trên địa bàn, nguồn tin từ Pháp luật TP.HCM cho hay.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, xã Kim Điền) đã thuê xe taxi BKS 43H di chuyển từ Đà Nẵng về quê ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

da-nang-quang-tri-3229-729.png

Nguyễn Ngọc Đạo bị bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: MT

Trên đường di chuyển, khi đến xã Kim Phú, tài xế là anh Biện Thái S. phát hiện Đạo có ý định gây án nên khuyên ngăn thì bị Đạo ra tay sát hại.

Theo báo Nhân dân, sau khi sát hại anh S., Đạo kéo thi thể giấu trong vườn tràm bên đường. Sau đó Nguyễn Ngọc Đạo tiếp tục điều khiển xe taxi về nhà bố mẹ vợ tìm chị Phan Thị Diễm Hương thì xảy ra xô xát, nổ súng lúc 22 giờ 5 phút ngày 26/3.

screenshot-20260327-102240-zalo-1004-1774593714.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị khai thác "nóng" đối tượng dùng súng tự chế bắn 3 người thương vong.

Hậu quả, bà Đinh Thị T. (sinh năm 1962, mẹ vợ đối tượng) tử vong, ông Phan Văn H. (sinh năm 1960, bố vợ) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tiếp đó, đối tượng lái xe về nhà bố mẹ đẻ để gặp con rồi cố thủ trên xe. Lực lượng của công an và quân sự xã Kim Điền và Đồn Biên phòng Cả Xèng cùng gia đình vận động hung thủ ra đầu thú. Đến 4 giờ sáng nay, Nguyễn Ngọc Đạo đã hạ vũ khí và ra đầu thú.

Vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng này đang được Công an tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ.

Lam Giang (t/h)